Bùi Thu Nga
(bùi thu nga)
Điều hành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/f
hôm qua vừa xem bóng đá vừa khóc cả đêm!! đôi khi mình thấy mình hơi điên điên... nhưng mà.. cũng đáng khóc đó chứ!!
Mẹ đi vắng... được một hôm ở nhà... với 2 gã đàn ông trong nhà... (mình cũng là con trai mà :lol
và sau khi xuống net... cảm thấy khá là vô bổ vì mãi mới gặp được gia đình mình, nhưng đến lúc vui nhất thì cửa hàng đóng... mãi luôn là như thế mà... cảm thấy ức... đặt vào đầu một dấu chấm hỏi to tướng: "Tại sao mình lại ko được phép có net ở nhà?"
thế là bao nhiêu tửong tượng hão huyền đến một ngày kia, nhà mình có net, thế là cả nhà online,. vui vẻ và... hạnh phúc như thế... thế là ko kìm nổi nữa, nằm cạnh bố xem đá bóng, bật ra: "Nhà mình lắp net đi" và cũng lại như thưởng lệ, bố như điếc... một lúc sau mình lập lại vấn đề, bố nói: "ko ! A. C thể nào cũng suốt ngày ngồi máy, ko học hành gì!!" Nổi xung lên, lại là C, suốt ngày C, phát chán lên rồi!! ko chịu nổi nữa X(X(X(, tuôn tiếp ra một tràng thuyết phục kém thuyết phục và vô vọng...
kết quả là bố lại giả điếc còn mình thì ko chịu nổi và chạy sang phòng khác khóc một mình... tan tành giấc mộng... nếu bố biết mình đang khóc thì mình có cơ hội... thật là xảo quyệt :lol: nhưng màbố thực sự đã đi ngủ mất rồi :lol:
hahaah, chẳng biết khi nào ta mới thoát khỏi vía của ngươi đây, chỉ cần ngươi khác đi một chút, ta sẽ ko thiệt thòi thế này, ta sẽ được lắp net, được cả nhà sum họp... thật là ức...
(
bây giờ thì cứ lang thang trên net, nhưng buổi sáng thì có gặp được ai ???
wasted time (?) and wasted money (!) :lol:
Mẹ đi vắng... được một hôm ở nhà... với 2 gã đàn ông trong nhà... (mình cũng là con trai mà :lol
và sau khi xuống net... cảm thấy khá là vô bổ vì mãi mới gặp được gia đình mình, nhưng đến lúc vui nhất thì cửa hàng đóng... mãi luôn là như thế mà... cảm thấy ức... đặt vào đầu một dấu chấm hỏi to tướng: "Tại sao mình lại ko được phép có net ở nhà?"
thế là bao nhiêu tửong tượng hão huyền đến một ngày kia, nhà mình có net, thế là cả nhà online,. vui vẻ và... hạnh phúc như thế... thế là ko kìm nổi nữa, nằm cạnh bố xem đá bóng, bật ra: "Nhà mình lắp net đi" và cũng lại như thưởng lệ, bố như điếc... một lúc sau mình lập lại vấn đề, bố nói: "ko ! A. C thể nào cũng suốt ngày ngồi máy, ko học hành gì!!" Nổi xung lên, lại là C, suốt ngày C, phát chán lên rồi!! ko chịu nổi nữa X(X(X(, tuôn tiếp ra một tràng thuyết phục kém thuyết phục và vô vọng...
kết quả là bố lại giả điếc còn mình thì ko chịu nổi và chạy sang phòng khác khóc một mình... tan tành giấc mộng... nếu bố biết mình đang khóc thì mình có cơ hội... thật là xảo quyệt :lol: nhưng màbố thực sự đã đi ngủ mất rồi :lol:
hahaah, chẳng biết khi nào ta mới thoát khỏi vía của ngươi đây, chỉ cần ngươi khác đi một chút, ta sẽ ko thiệt thòi thế này, ta sẽ được lắp net, được cả nhà sum họp... thật là ức...
bây giờ thì cứ lang thang trên net, nhưng buổi sáng thì có gặp được ai ???
wasted time (?) and wasted money (!) :lol: