Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
:) cả đêm wa ko ngủ....ngồi khóc rồi lại cuời....nhưng bi h thì tỉnh táo lắm...nhưng buồn ngủ....câu chuyện cuối cùng chỉ có thế...mình cũng ko chông chờ gì nhiều và ngay lập tức...mình cũng ko nghĩ gì mà hehe....nhưng nói chung hôm wa nhờ gặp đuợc 1 con dở hơi nên cũng hiểu ra nhiều điều...và có lời hứa thì fai giữ....fai cố mà thực hiện...cưng ah.tao iu mày lắm đấy bit ko...mày hiểu đuợc hết những gì tao muốn nói chứ ;)....cố gắng lên,...ko nghĩ linh tinh nữa...tao giờ ko thể giúp mày đuợc gì cả,nhưng tao có thể nói cho mày nghe là tao hiểu...nói ít hiểu nhiều nhé :D...:x
 
chẳng hiểu là mình muốn cái gì nữa....

bình tĩnh đi nào, mọi chuyện rồi sẽ xong, trước giờ vẫn thế thì bây giờ lý do gì lại không thế....


ặc ặc hôm trước có một đứa bị bàn là rơi trúng đầu nói những thứ làm mình đau lòng....sao cây muốn lặng mà gió lại chẳng muốn đừng:(


Nhật ký qué gì chứ....""*&^£^"!^&^£^$&"


Buồn!:(







Đang lang thang thì đọc được mấy dòng, gửi cho bạn, hiểu được đến đâu thì hiểu, mà ko hiểu cũng ko sao;)

Hãy nói những lời hay hơn phút lặng thinh
Dẫu chỉ một phút vô tình lỡ miệng
Đừng như bia đá kia nghìn năm im tiếng
Nên ngàn đời sau ai biết ai hay



Hãy sống chân tình hỡi những con người
Không tỉnh , không say , không cười , không khóc
Không ghét , không yêu , không màng giả thật
Đứng khoanh tay , hờ hững bên đời

... Khác gì cọng cỏ đang trôi ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cứ nghĩ hum nay mà được lên sân thượng thì tốt..........tiếc đứt ruột vì ko di sn bé được..chỉ vì cái thói ham ngủ của mình...........5 rửỡi sáng đã tự dặn là sẽ ko ngủ đâu.chờ đến 7h đi sn bé luôn..........thê mà...........hix......laij ngủ gục trên bàn..........wen mất........cuối cùng chỉ có đủ khả năng gọi điện 1 cho 1 đứa và báo hum nay ko đi nữa....rùi lại gục tiếp đến tận trưa........mình đúng là.........chán thật...nghe mọi người kể đi vui mà thấy thèm quá........Nga ơi, chị xin lỗi nhớ....:(:)(:)((
tối........thực hiện cái kế hoạch mà mấy lần ko làm đựoc.........hehe........cũng vui.nhưng mừ.........ko thực sự vui lắm..........hiểu mà.........mà cũng chả hiểu....ui,.mình có vấn đề thật rùi..........
chả ai gọi điện cả....chán ghê..........về còn bị mẹ mắng nữa chứ........bùn ghê cơ.........có 1 ai đó........lâu lâu ko nói chuyện.........nhưng mừ......thui, đàng chịu vậy.....
may ghê, có 1 con lợn gọi cho mình.........cảm động ghê..........yêu lợn lắm......hehe
 
Chà, thế là tốt nghiệp loại giỏi rồi :))... chẹp, mấy hôm thi xong còn đang cầu sao cho văn được 7 điểm thì nguyện ăn chay ... 1 tuần :)) ... Thế mà được những 7.5 :)) ... chỉ tiếc giá như học thêm ông Hêmingue 2 điểm thì đã ko phải bịa ráo cả đoạn đấy ... giá thế thì điểm văn có khi còn .... :)) :x


Nhục nhất là sinh với địa, tụng ra rả đến tận ngày thi mà điểm thấp nhất X( [-(
 
Chúc mừng chị Mai Hồng nhé...
hôm wa cũng có nguời tí tởn bit điểm thi thông báo cho mình...nhưng mà 28tiếng ko ngủ thì ko thể cưỡng đuợc cái việc nằm trên rường :D vì thế nên đành đắc tội với anh vậy :)) dù sao thì cũng giữ đuợc tỉnh táo để nói chuyện trong 15' ..B-)
Tội lỗi...7ngày thì chỉ được ăn có 1 nửa,ngủ 1/6 còn chơi thì cũng rứa...ko hiểu mình làm cái gì nữa mà tốn nhiều thời gian thế...sáng này lại dậy muộn...tội lỗi [-x tình hình này thì fai xem xét lại thôi...hic...t7 là tháng cực hình...công việc nó cứ theo cấp số nhân chứ chẳng phải cấp số cộng nữa...mình có đi du học đâu cơ chứ...chỉ là nâng lên đặt xuống cái bằng tốt nghiệp và cái giấy báo đỗ ĐH thôi mà...:(( nan giải...muốn đi chơi...muốn đi ăn,đi uống...muốn có mặt trong tất cả các cuộc đi chơi...nhưng mà như thế thì...:( thôi cố gắng...mình sẽ làm đuợc thôi :)>- ...nhớ cái lớp mình wa...nhớ cái thời suốt ngày chỉ ăn và chơi...hic...h thì chỉ thèm đuợc 1 tối vùi mặt trong chăn ngủ ko bit trời đất là gì,ko cần wan tâm mai fai làm gì...hic..sao mà sợ nghe tiếng điện thoại buổi sáng vậy :(...hic

:-B hình như mình than vãn hơi nhiều :p :D nói chung bi h rất thoải mái,ko nghĩ gì cả,đầu óc để trên mây...|-) ko bti nói gì nữa...cứ tận huởng từng ngày thôi :D....:x

Cảm ơn anh nhiều lắm :x :* có lẽ anh nói đúng đấy,chỉ có anh là hiểu em thôi :p nhưng đừng tinh vi nhé hehe :> :x
 
chúc mừng chị Mai Hồng nhé ;) điểm văn cao thế =P~
cũng vừa phải an ủi và chia buồn với một chị ... :( thương chị lắm... nhưng ko sao, cố lên, cố lên , kỳ thi đại học vẫn còn.... :x
hôm qua post một bài dài trong nhật ký vậy mà không gửi được mớí cú!
SN năm nay thật đặc biêt, ko thể nào quên được, khóc đến 2 lần, một lần vì đau buồn và thất vọng quá mà khóc, còn hôm qua, thì vì xúc động và vui sướng quá mà ... cũng lại khóc :D hâm nhỉ :p
hôm nay ngồi nhà,... chẳng biết làm gì, nhà đang sửa, mong gặp mọi người quá mà ko được đây............

chị Giao : khi nào tổ chức tiếp offline, sẽ không thiếu chị đâu đấy nhá ;)
 
True, I muts be strong, and let me know that I'm gonna grow under wandering stars, by myself but not alone
 
đã đến lúc dừng tất cả mọi việc này lại....sự phù phiếm hay ích kỷ nào cũng nên có giới hạn....







This will be a hard time, really hard time, but we will overcome it, dad....I will try my best, I promise.
 
cảm thấy bực quá khi nói chuyện xong với bố mẹ hôm nay X( ... mình phải làm một cái gì đó, để chứng tỏ cho bố mẹ biết con người của mình là như thế nào, bảo thủ và đáng sợ đáng phục như thế nào X( thật là bực quá!!!
Ôm cái ví của chị gái và con chó bông của anh trai cả ngày nhớ lại hôm qua
lên mạng :(( ko vào được YM, sao thế nhỉ, chẳng lẽ mỗi mình ko vào được :(( bực quá... hình như chị gái đang online :((
hihxixhi.. làm thế nào đây
 
:| 15phút thôi sao mà lắm chuyện xảy ra thế..chẳng lẽ 1 buổi tối vui trọn vẹn cũng ko đuợc ah :| có nhiều điều muốn nói...nhưng ko nói thì hơn..out thôi..nhẽ ra đêm nay ko nên lên mạng...và càng ko nên cuời nhiều như vậy để bây h thì...
 
quay trở lại lớp học thêm , một công việc mới , kín hết thời gian , chuyển chỗ học văn , bắt đầu lại , mệt. nào , cố lên và hãy nhớ rằng luôn có...ủng hộ :*
ôn tập lại mọi thứ , đã 18/6, nghỉ hè đựoc 1 tháng rồi , bây giờ mới thấy công việc dồn đống lại, khủng khiếp . mà không đựơc than vãn nữa , tương lai của mình , mình phải có trách nhiệm. ai cũng thế thôi , hãy nhớ đến ....chân dung tự họa 8-}
 
đến bà triệu mua cái áo cho mẹ,định đi học nhưng sao đó nghĩ lại,ghét đi học 1 mình /:).Đi về đúng con đường hôm trước vừa đi với HA.sao mà ghét đi một mình thế nhỉ.Thôi ko đi thứ 6 nữa vậy.
sáng nay 5 rưỡi đã dậy,buồn ngủ quá |-).đi xem bóng đá với Q và D,vừa nóng vừa mệt /:)
hN có chỗ nào khác để đi ngoài thu trang nhỉ :| .hờ,còn đi xem phim,cosmos.chấm hết.Mà phim thì h cũng chẳng còn gì để xem,mấy phim hay xem hết rồi :| .bia với bowling cũng chán nốt /:) .thế tóm lại là mìhn muốn gì đây:((
tối qua nằm mơ thấy sang sing chơi cùng mấy đứa,sang đấy gặp L,NA.Đúng là mơ:))
sắp đi cửa lò 1 tuần cùng một đống em lít nhít :|
đi biển lần thứ n b-)
thôi thế này là tốt lắm rồi,ko kêu ca nữa.Ít nhất cũng chẳng phải lo học hành,toàn ăn ngủ chơi,có gì để phàn nàn đâu nhỉ:D
cheer up and enjoy summer:x
tháng 7 có vẻ hứa hẹn sẽ vui hơn;)
còn nhiều kế hoạch mà^^
 
Lâu rồi không vào đây viết NK...
Xem nào... hôm nay có gì để viết không nhỉ...
Hình như là... cũng không :D

Dạo này đầu óc có 2 nỗi lo:
- thứ nhất là tiền điện thoại cuối tháng là bao nhiêu :|
- thứ hai là bao giờ mình mới biết lo cho việc học hành :|

Nỗi lo thứ nhất thì thường nghĩ đến mỗi khi không gọi điện hoặc lên net, bởi khi đã gọi điện buôn hoặc lên net thì chẳng biết sợ là gì....

Nỗi lo thứ hai thì lúc đi học thêm mới nghĩ đến, mà 1 tuần thì chơi nhiều hơn là đi học thêm...

:)|:|
 
online cả ngay.. chán vật.. muốn gặp mọi ngừời quá mà chẳng gặp ai cả :((số mình nó đen thế đấy :((
ôi.... những ngày sắp tới thế nào đây /:)
nhà mình ơi tổ chức đi chơi đê...
 
Hic, chán quá, chẳng có việc gì ý nghĩa mà làm, ngoài cái việc mình chán nhất, đó là học. He he, thôi, vậy là thôi, mai sẽ bắt đầu một thời kỳ mới. Live for the moments, live for yourself and stop being such a pathetic bastard.
 
Không nên để nước mắt chảy ra
Cho những gì quá xa xôi không tài nào với tới
Nuốt ngược vào trong những giọt buồn vời vợi
Như có người đã nói rằng
Nứơc mắt quý lắm, chẳng đáng để rơi....


Ta vẫn tự hỏi mình trong đêm
Điều gì sẽ xảy ra nếu như thế, như thế....
Nếu biển xanh không dài rộng
Và nắng chẳng nhạt màu...

Chơi vơi
Chơi vơi


Những câu hỏi đến và đi
Cùng với những con người mang mặt nạ
Cùng với những tâm hồn xa lạ
Trong gian nan chợt thấy trống bàn tay...


Ngẩng đầu lên
Và mặt trời lại mọc
Như mỗi ngày đến và đi khó nhọc
Nắng vắt mình để đặc quánh đêm thâu
Biển xanh vẫn khóc đến bạc đầu....

Ta cũng đến và đi với đôi chân cứng cáp
Với đôi mắt ngày càng sâu những thấm thía cuộc đời
Với trái tim sôi và môi mỉm nụ cười...

Sẵn sàng bước tới
Để không rơi.


-Trần Hương Giang-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
1 ngày wa dài...wa mệt mỏi...wa nóng bức...wa..cái gì cũng wa...hic...cứ như mình gồng nguời lên để cố mà suy nghĩ...cố mà thể hiện với mọi ngưòi...với bố mẹ..nhưng cuối cùng thì từ trong đáy của bộ não mình ko thể phủ nhận mình là 1 con vô dụng...nhưng ko sao...thà ko nghĩ còn hơn nghĩ nhiều...lại thêm được 1 bài học nữa..ko fai lúc nào và ko fai cái gì cũng nói đuợc...và cũng ko fai ai cũng có thể hiểu mình...ko fai ai cũng đứng về phía mình và nghĩ cho mình,....nghe u tối nhẩy...thôi cũng ko wan tâm làm gì...đời ngừoi thì kệ nguời...đời mình mình lo.
Chắc chắn đây ko fai cảm giác buồn...nhưng sao nước mắt cứ trào ra...đau lòng...đôi mắt nhắm nghiền nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay mình,rồi lại áp vào má mình...nguời nắm đó có còn là bố mình nữa ko?...
h thì ko wan tâm được thật rồi...tự dưng thấy hẫng....hẫng đén trống huyếch trống hoách...nhưng thôi...con ngừoi là thế...dù sao thì...làm sao mình có thể làm gì đuợc,,...tốt nhất là ko wan tâm :D
 
có vẻ hum nay là 1 hum đặc biệt......chả hiểu sao nữa....chuyện thì chưa hẳn la giải quyết xong nhưng nói chung là mọi thứ có vẻ tạm ổn...mọi chuyện.....mà thực ra ko phải gọi là ổn.....mà nói chúng là cũng đươịc giải quyêt 1 phần nào đó......kể cả cái chuyện dồn thành 1 cục to tướng từ xưa..đến 1 cái chuyện cũng là 1 cục to tướng nhưng mới .......mình thấy....hơi thanh thản 1 tý......
lần đầu tiên...nói ra được những lời đáy....nhẹ nhõm thật.........nhưng......khó tả quá.....lẽ ra đã kết thúc rồi....thời gian này ....thấy ổn....thế nhưng....bi giờ thì ......ko ổn chút nào.....chỉ nhẹ nhõm thôi.......
ngày mai sắp đến rồi.........mong đến ngày mai quá........nhớ nó quá.......
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thật không còn gì để tả tâm trạng của mình vào lúc này , buồn , phải nói là rất buồn , buồn kinh khủng , thế là thôi , mọi hi vọng thật là mong manh. bao nhiêu nỗ lực của mình trong suốt ngày và đêm qua đã tan thành mây khói. tất cả chỉ còn là sự tiếc nuối và thất vọng . thế là bỏ qua những cơ hội tốt mất rồi , làm thế nào đây hả trời , con không muốn chứng kiến cảnh này đâu. con đã rất cố gắng, họ cũng thế , nhưng hãy cho con biết tên của vị thần may mắn kia là ai??????????? thế là Italia của con đã chỉ có 1 điểm sau trận đấu đêm qua . bọn Thụy Điển khốn kiếp, bọn nó chơi như shit , bây giờ phải làm gì để giành trọn 3 điểm trước Bungari đây? . con căm thù con số 85 , vào chính lúc đó thì Buffon của con phải vào lưới nhặt bóng . tiền đạo bị rút hết ra , chỉ còn mỗi bò mộng Vieri đã già cỗi , chạy chậm và kém nhạy bén , hôm qua nó đánh đầu 4 quả thì trượt đến 2.2 quả :(( chim cú :(( . bây giờ có thắng Bungari thì cũng phải thắng đậm , thế cũng chưa chắc được vào tứ kết , còn phải chờ Đan Mạch , Thụy điển nữa , ôi không :-$ !!!ai mà dám tưởng tượng ra chứ ,lạy chúa lòng lành , amen |-)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên