Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hôm nay 10-6 rồi nhưng mà ko thể ko viết vào đây để ghi nhớ cái ngày 9-6 hôm qua được :x .........6-9 : ngày ý nghĩa nhưng mà mình ko để ai biết cả và nghĩ rằng cái ngày như thế thì cũng sẽ chắng có cái sự kiện gì cả thế mà ........
sáng dậy rất sớm ,chuẩn bị đầy năng lượng để đi thi để rồi bị làm cho khổ sở bởi cái bài thi đấy.........tức ko chịu được .............mà lúc đấy thì cũng chẳng biết tức ai nữa ....chỉ thấy buồn ko chịu được ........lúc làm bài thậm chí còn nghĩ là thôi, bỏ thi luôn ,ko làm bài nữa ( bây h nghĩ lại mới thấy mình nghĩ bậy b-) )mà nghĩ lại cũng thấy tức ko chịu được ,bắt con nhà người ta chạy đi chạy lại mấy lần như thế( cái trường này nó có nhỏ nhoi gì cho cam ,trời thi nắng)để rồi 1h30 thi thì đúng 1h31 hồng hộc chạy vào phòng như 1 đứa điên lại còn nhìn thấy mặt ông thấy toán nữa chứ(chẳng nhẽ lúc đấy còn nói gì nữa) cầm tờ đề thi lên mà run ,vừa vì mệt ko thở được vừa vì tức ,lúc đấy còn nghĩ ngay là mình ko thể nào làm xong cái tờ đề đấy trong 80' được ..........
đi thi về ai cũng chán nản ( trên đời lại có 1 cái đề quái thai như thế chứ [-x )
gọi điện về cho mẹ,buồn thúi ruột ra chẳng còn biết làm gì hơn cả ..........may là mẹ cũng có vẻ hiểu :) ........
thế rồi lại làm cái việc truyền thống là khi chán thì đi mua quà cho mọi người ....... :> ..........hôm qua mua áo cho bố :)>- (đẹp gần chết )
quyết định là ko học hành gì nữa ...........thế rồi .....
tai nạn xảy ra( rõ ràng là ko phải tai nạn của mình nhưng mà tai nạn đấy xảy ra trước mắt mình ).........khổ thân bà chị mình ,sao năm nay bà ý lắm bệnh thế ko chịu được....lúc nhìn thấy như thế mình sợ quá ....thương ko chịu được ......bỗng dưng cái lúc nguy cấp như thế con người ta khoẻ kì lạ .........đến bây h cũng ko hiểu tại sao lại bế bà ý vào nhà được /:) .......thương thì thương thật nhưng mà buồn cười thì vẫn phải cười . :))( đến bản thân bà ý cũng phải ôm cái chân thương tật đấy mà cười đau cả bụng nữa là mình) chuyện này có thể coi là 1 kỉ lục nữa ........đến già nghĩ lại mình cũng ko hết buồn cười được :)) .
10-6
cũng vì cái tai nạn buồn cười trong lịch sử hôm qua mà hôm nay mình vừa bị làm diễn viên bất đắc dĩ và cũng được xem bộ phim ngoài đời hay ko chịu được =D> ....
oài sao viết dài thế này ?ngồi cả ngày ko học được chữ nào nhưng mà lại lên đây post bài mới zui :-$ ...........cố lên ChiaKi !!!!!!!
(Vân !!!!!!!tao có linh cảm là 1 đứa tò mò như mày mà thấy tao viết nhật kí thể nào vào xem thế nên tao có lời nói với mày luôn :hichichichcihchi.........bọn mày biết ngày tao về rồi .........chán thế ........tao định đến nhà bọn mày bất ngờ nhưng bây giờ mọi sự lỡ dở rùi thì tao ko đến nữa đâu [-( :))
 
1904,con số này ko thể ko kỷ niệm :D thực ra thì 1926 sẽ ý nghĩa hơn nhưng mà ...cũng chẳng sao :D câu chuyện đã quá lâu rồi :D ngày hôm wa...ah ko chính xác là đêm ngày 9/6 rạng sáng ngày 10/6,mình đã học đuợc 1 câu mà có lẽ nó làm cho mình hiểu ra nhiều thứ: là ngừoi đó bởi vì đó là ngừoi iu anh nhất....anh ko bti anh đã dạy em nhiều điều thế nào đâu |-) dù nói gì thì đó mãi là 1chuyện em ko thể quên đuợc,bi h và sau này vẫn thế :D nhưng mà em thoát đuợc cái vòng luẩn quẩn đấy rồi anh ah.
Ngày hôm kìa,ngày hôm kia,ngày hôm wa,và cả ngày hôm nay nữa....đóng cửa trong nhà,ko đi đâu,ngồi đọc chuyện...kinh hòang với khả năng đọc chuyện của mình...ko nghĩ gì cả...thậm chí bỏ cả học để ở nhà đọc chuyện...hi`hi`...potay...nhưng mà hình như vì ở nhà nhiều wa nên bi h mình thành 1 đứa khó khăn trong việc ăn nói rồi...:D ko sao..rất thoải mái...ko suy nghĩ gì về những chuyện đã xảy ra nữa...ko suy nghĩ và băn khoăn về những người xung quanh với cách cư xử của họ nữa....8-} đừng nói là mình tu thành chính quả rồi nhé......
1904,đã nói với mod là chỉ câu đến đây thôi.....dừng lại vậy...bi h đi tìm lại chính mình...tìm lại khả năng,....anh nói cứ yên tâm đi vì bất cứ sự thya dổi nào cũng chỉ là tạm thời thôi,nó sẽ trở về quỹ đạo của nó...mình cũng tin như thế nhưng mà mình lại chắc chắn rằng lần này sẽ ko như nhưng lần trước nữa....chí it thì mình hiểu hiện giờ mình đang cần phải làm gì...và thật sự là cái đầu của mình đuợc rửa sạch rồi :)>-
Mẹ ah,mẹ tin con chứ? con chưa đủ tự tin để hứa là con sẽ thực hiện đuợc,rằng con sẽ ko làm mẹ thất vọng.Nhưng con hứa là con sẽ cố gắng |-)
Và mình cũng hi vọng 1nguời nữa sẽ cố gắng.Bởi vì... :-$ |-)
Còn 1 nguời khác,mình ko hi vọng nữa,mình chờ đợi thôi,từ hi vọng ko dành cho truờng hợp này.
Đầu bắt đầu nặng,mắt bắt đầu mỏi và mí mắt chỉ muốn nhắm lại....buồn ngủ rồi,dù sao thì hôm nay là 1 ngày ko đáng nhớ nhưng lại là 1 ngày kỉ niệm.Thanh tịnh:|
Hà! :D tao tò mò mà,nhưng mà tao tin có đứa tò mò hơn tao :p hehe,cứ coi như tao ko bti bao h mày về đi,tao ko chờ mày đâu.Tao cũng chẳng làm gì cho mày bất ngờ cả,đúng ý nhé ;) nhưng mà...B-) cứ về rồi sẽ bit :* iu mày
 
Một đêm khá mát mẻ , dễ chịu . có mưa thì phải , mình cũng không để ý lắm . một năm có bao nhiêu ngày mưa thì ai mà biết được , nếu mà cứ dày công để ý thì thật là vô ích , phải bỏ cái thói quen bị ngoại cảnh chi phối đi thôi...lớn rồi , còn bé bỏng gì nữa đâu mà hơi một tí là "cảm nhận" .
sáng nay mẹ đi khám , cũng chẳng biết thế nào , mẹ lo , tất nhiên rồi , đấy là tâm lí chung của người bị bệnh , nhưng mình thì nghĩ mọi chuyện đơn giản lắm , nhất là khi phát hiện ra sớm, chắc không có vấn đề gì quá nghiêm trọng đâu , hi vọng là thế . chữa dứt điểm là ổn thôi mẹ ạ. mẹ có con và có ...rồi mà , phải tin vào tương lai chứ , không thì mọi cố gắng của 19 năm qua là vô ích à? chúc mẹ thành công nhé!!! :x
lúc nào cũng muốn bù khú với bạn bè , thấy ít thời gian qúa , hôm trước đến nhà Chi , mẹ nó cưng mình đến phát sướng , bác bảo là con bé này vô tư , lúc nào cũng thấy cười nên bác quý :)) chơi với nó một buổi mà nhanh ơi là nhanh , thoắt một cái đã hết ngày , lúc về nói lai rai thêm được 15 phút 0:) . mình thề là khi thi đại học xong mình sẽ bỏ hết , chơi đã đời thì thôi , chơi cho nhiều vì tuổi trẻ nhanh lắm , phải tranh thủ chơi không thì già mất 8-| .
vấn đề "vượt biên" thì phải xem lại, có lẽ "Phật" nói đúng , không đơn giản tẹo nào , nhất là với con gái , ở nhà thì hơn , 2 bằng đại học là ngon lành rồi :)>-
 
phù..........1 chuyện đã được giải quyết xong.........bi giờ phải bắt tay vào làm 1 số chuyện khác cũng quan trọng ko kém........khó khăn đây........cố lên nào........
hehe, dạo này .......hehe.......cứ phởn phởn sao ấy........mà lại khó có thể nói ra cho bọn nó hiểu đựoc,.....hóc búa ghê cơ........giá mà từ bi giờ mọi chuyện cứ tốt đẹp như lúc này thì hay nhẩy?
hehe, mọi chuyện tiến triển tốt đẹp ghê cơ..........hehe, có 1 tòa nhà nho nhỏ đang dựoc xay rùi.......hình như cái tòa nhà to đùng kia giờ đã cũ kĩ nhưng vẫn khó mà phá hủy đi đựoc nhưng mừ chắc cũng đã đến lúc phải đổi nhà rùi........bình tĩnh nào......chuyện đâu còn có đó......dần dần thì hùi sau sẽ rõ.....chắc ko ai hiểu mình nói gì đâu.....hay quá!!!!!hehe
 
Shit, càng ngày càng chán. Chán ngắt hết mọi thứ. Chẳng một thứ gì ra hồn, chẳng một thứ gì ra cái thể thống gì nữa. Ăn mãi cũng không thấy ngon, ngủ mãi cũng hết buồn ngủ, chơi mãi cũng chán, học mãi thì chỉ thấy thêm nặng nề. Chẳng có môth cái gì rạch ròi và rõ ràng, mọi thứ đang trôi một cách đều đều và ảm đạm
 
plzz don't remind me of him

I just need to forget what I must forget....


ngày xưa nói gì nhỉ
quên những gì phải quên và nhớ những gì phải nhớ

chậc
ngàn lời muốn tỏ đều trôi theo áng mây
 
Nhiều khi ngồi buồn mình lại nghĩ:"sống để làm gì nhỉ?Con người sinh ra rồi lại chết đi.Thật chán."
Có ai có thể trả lời câu hỏi trên ko?
 
uhm sống để in dấu lại trong tim những người mình yêu thương, sống để góp mặt trên đời, để biết thế nào là cuộc sống, thế nào là hỉ nộ ai lạc ái ố dục....:)
 
hôm nay ngủ ngon ko chịu được thậm chí lúc ngủ như thế nào dậy vẫn nguyên tư thế ấy,ko biết trời đất là gì /:) mà mình cũng bệnh rồi ,1h sáng lôi sách vở ra học để rồi 5h sáng (trời ko thể sáng hơn được nữa :> )thì lại lọ mọ đi ngủ bảo làm sao mà ngủ ko ngon |-) ....ngày hôm nay , gọi là ngày bệnh viện ........oài.... ở trong bệnh viện cả ngày ,may là bà ý cũng ko sao nhưng mà công nhận là số bà này đen thật ,đúng hôm nó đóng cửa phòng X-quang lại phải mò lên bệnh viện Leicster.......cũng may là bây h thì xong rồi mà thực ra là chưa ,chẳng biết mấy hôm đi thi thì bà ý đi thế nào đây?...thương quá ...........nhưng mà cũng ko phải khâu là được rồi ......mà nghĩ cũng buồn cười thật .....đi đâu cũng 4 đứa rồng rắn nhau đi ,đến nỗi thằng lái xe nó phải hỏi là có phải tất cả bọn mày đều bị rách chân ah ?.......thằng này điên /:) .....Năm sau mất 1 người rồi .....chán thế ,lúc đấy đi đâu cũng chỉ còn 3 đứa thôi :-s .....còn nỗi mất mát nào lớn hơn 1 thành viên trong đội chơi tấn chứ :(( ........3 đứa chơi thế nào được :-/ ........càng nghĩ càng thấy trống vắng :-s ..........2h rùi .......mọi người lại ngủ còn mình thì lại tỉnh như sáo mà lại ko muốn học bài thế mới bệnh /:) .......thôi đi học vậy ko thứ 2 đi thi dìa lại hối hận ........ ôn nhanh tối chủ nhật còn xiem bóng đá :)) :)>- -->vậy là mục đích cuối cùng vẫn ko phải là chuyện học b-)
:)) ....Vân ơi!tao và mày cũng chỉ tò mò như nhau thôi nhưng mà mày đã viết bài 1904 nên hết phần rùi-->đứa nào đọc những dòng này thì tò mò hơn tao :)) ........... ah!còn Giao nữa ,tưởng chơi chữ mà tao ko hiểu ah?tao hiểu hết ,Vân nhỉ ;)
 
Ốm quá!!! Mình có cần thiết phải bị cảm lạnh giữa mùa hè ko nhỉ? Thật sỉ nhục, hic. Thứ 2 lại gặp nhóm rồi, nhớ mọi người quá, dù vẫn đang ở rất gần... Sau này xa nửa vòng trái đất, còn nhớ đến mức nào đây? Mọi người ơi...
 
giận mất rùi........đi còn ko thèm chờ nữa chứ! bực mình thật đấy!
nhung mừ ko phải lúc nào cũng kiếm đựoc 1 đứa để trêu, hehe, vui thật đấy!từ xưa đến nay đi đâu cũng bị trêu loạn lên, chán rùi..........hehe, bi giờ mọi chuyện đã khác.....hehe...........vui quá ........nhưnng có vẻ giận thật rùi........để xem thế nào..
Vân cai vài hum thui nhớ!!!!!1 mấy hum là đủ để người ta bít 1904 rùi......hehe.
nhớ mày quá cơ.......hơn 1 tuần nữa là mày về rùi........chả bít làm gì để mày bất ngờ cả....hix.........
 
sao mình ko phải là con trai :(( mình muốn đc là con trai, được mạnh mẽ như thế...
sao lại có thể có trên đời một con bé như mình nhỉ :(( thừa thãi quá.... mệt mỏi, sao đợt này mình hay ốm thế.... đi tàu, say ....
vừa bước chân về tới HN lại mệt mệt... chết quách đi còn hơn... để mọi người phải lo lắng... ko ngồi lâu đc trước màn hình máy tính để mời mọi người nữa... mình thật là một đứa vô tích sự... :((
mêt quá....
đợi đến HN để làm gì khi mà mình mệt như thế này
mai rồi... mà .... :( ko mong đợi lắm.... đợi đến ngày kia.... và 16 :x
ngủ thôi... mệt :((
 
khá hơn rồi :) bi h thì có thể phân biệt từng chuyện rõ ràng..nhưng mà ...cứ ngồi 1mình thế này lại thấy buồn buồn...chẳng lẽ lại thế...thôi chấp nhận vậy...mình cũng ko bti làm thế nào mà....cuồi cùng thì vẫn kết thúc là :D thôi
 
hờ hờ..ngu ngốc thật...cứ như đi bầu cử muốn tìm 1phiếu ủng hộ y.....mình cũng muốn làm con trai...làm con trai để có thế nói vứt là vứt mà ko fai mệt đầu mà suy nghĩ ...vớ vỉn,...việc gì phải thế....hi vọng vào 1 cái ko thể hi vọng đuợc,mình thừa bit thế mà,....cố làm cái khỉ gì...1 sợi dây chỉ thắt nút khi đuợc kéo 2 đầu...mình được học điều này mà...thế thì còn nghĩ cái khỉ gì nữa...rõ là vớ vỉn...nhưng mà mình ko thể nói vứt là vứt được,....mình trông chờ cái khỉ gì nhỉ.....lần này thì kệ thật rồi...để xem đến bao h thì nhận ra được bản chất của vấn đề,...mặc dù mình đã làm cho nó rõ như ban ngày rồi.....có lẽ anh nói đúng,cẩn thận ko mình sẽ phải hối hận đấy....nhưng mà chẳng lẽ chỉ 1mình mình thôi ah :)) thương cho bản thân :))
 
hix, mặc dù rất muốn nhưng hôm qua mình đã chỉ thức đến có 1h15' , sau khi xem xong bình luận trận Hy Lạp gặp Bồ Đào Nha. phải nói rằng thật sung sướng khi bọn Bồ thua ngay trên sân nhà như thế , mình không thích lão Figo , già quá , mấy lần đá phạt mà cứ đá vào chỗ không người , cả cái thằng Ronaldo dởm nữa chứ , thằng này bị sứt tai , đã làm ngắn lại tỉ số. cú!
thủ môn đội Hy Lạp chơi hay phết , rất dũng cảm , mặc dù không đẹp trai bằng thủ môn của Bồ nhưng đã thể hiện được trình độ khá ổn. còn cái anh gì của Hy Lạp , tóc bay bồng bềnh , đẹp quên chết , không nhớ tên nữa , chắc phải rình để nhớ tên anh thôi , năm nay , ngoài Italia ra , em cổ vũ thêm cho Hy Lạp , Hy Lạp có hàng phòng ngự hơi bị được , giống Ý của em , he he. mà bọn Bồ hôm qua thua là phải , thế trận cứ rời rạc thế nào ý , không ăn ý , mà dáng chạy thì xấu , có lẽ quá lứa lỡ thì rồi, à , trừ anh Deco còn trẻ trung sung sức 1 tí :>. ông bầu của Hy Lạp có vẻ nóng tính nhỉ , cứ đứng lên ngồi xuống chửi bới điên cuồng . còn bầu của Bồ thì ..thôi , chả nói làm gì , tha hồ mà thất vọng nhé :)) . năm nay phải thức cùng Euro thôi , chưa gì đã thấy khoái rồi ;;)
 
khởi đầu ngày mới, ngày 13/6
happy birthday to me!!! :lol:
sáng dậy, cảm thấy khác khác... hi vọng một sinh nhật vui vẻ
nhưng mà mọi chuyện sụp đổ khi mà... một cú điện thoại cho mẹ... ờ, của Chi ý mà... kết quả thi ý mà... chỉ thế thôi ý mà, thế mà, .,.. sinh nhật của mình ko còn gì :lol:
cảm thấy chán và xuống net... vào HAO, vui... khi đọc được lời chúc của mọi người 0205... :) :x
nhưng online cũng chẳng gặp ai hơn nữa.... hĩ...
sinh nhật ko có gì là vui vẻ :p
hihi, chẳng biết từ giờ đến tối còn gì hay hơn ko... :)
sao mình mong đến dsinh nhật năm nay thế...
 
không thể chịu được...
không được khóc, không được khóc... con trai... ko được khóc :(( :(( :-S
anh trai ơi, chị gái ơi ......... !!! :(( ko chịu nổi nữa...
mình đã rất mong đến sinh nhật năm nay cơ mà.... tại sao....
sinh nhật trong nước mắt
lẩm nhẩm hát một mình ... happy birthday to me!!! :((
thảm :lol: thảm :lol: thảm :lol:
anh trai... chị gái....nhớ mọi người, sao ko ai online cả.... :((
chết đi còn hơn, sinh nhật gì thế này

trốn ra net,,.. thỏát khỏi cái nhà đấy....
koko, sinh nhật mình, không được chửi bậy :((
mình đã ước bao nhiêu cho mọi người, sao đến mình lại khổ??? bất công!!!

ko muốn kể lại nữa... tủi thân... ko thể chấp nhận được một sinh nhật như thế
mai... chắc cũng ko hi vọng
chỉ đợi 16..........
 
thật sự chia buồn với em nga. dù sao cũng chúc em sn vui vẻ, mong em gặp nhiều may mắn trong những năm tới.

missing so much, so many things.... things r so hectic, where have u gone....?? my special someone...
 
I'm here , not going anywhere. Who are you looking for?What is happening to me? What the f*** is happening to me? This can't be real, this just can't be real. There's no way out even I've fought my best. This just ain't right, this just ain't right. Nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo. OH please God help meeeee
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên