Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hi` bình tĩnh bạn hiền:) đâu phải việc của riêng mình đâu, của chung mà, rồi sẽ ổn cả thôi;)
 
hôm nay vui wa, mà cũng bực mình wa, nói gì cũng bị bọn nó chửi, nhất là đứa nào đó mang danh lớp trưởng X(. haha, thế này là, kế hoạch sắp thành công rồi mọi người ạ, có gì, đến lúc công khai nó, mong mọi người ủng hộ nhé. thx.
 
bực cả mình, đang tưởng học tầng 4 đang vui, tự dưng bị chuyển xuống tầng 3, bực mình wa' đi mất!
 
oa, hôm nay, mình mới biết bạn giao là bạn nào. oaoa, xinh vãi. mà bức xúc wa, tự nhiên phải học cái phòng điên rồ nào đó ở tận cuối tầng 3, nhục hơn chó. :((
 
Đành chấp nhận thôi Minh ạ, còn hơi là ở tầng 2, dù sao ở tầng 3 cũng toàn 11 với nhau, tầng 2 toàn bọn trẻ con đít xanh :mrgreen:
 
oai` nhưng lớp mình còn ở phòng tận cùng của tận cùng mới đau đớn chứ:(( nhục nhã quá:((
 
thế là còn sướng đó, tui học Sử với Toán dưới tầng hầm ....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
có sao đâu, ở chỗ đó, cool and warm lắm mừ!! :p, chỉ tội phải đi xa 1 chút từc các lớp khác thôi, đúng 0? :p
 
ngày hôm nay lại mưa, thế là khỏi làm ăn gì rồi, đi chơi cũng 0 xong, chán wa. :(( học thì chẳng muốn, bức xúc quá. :))
 
Ui Trung Thu vui vẻ nha mọi người
Trung Thu mưa nhưng ko buồn:)
3 anh em như bị hâm giữa trời mưa lên Hàng Mã đi lòng và lòng vòng, nhưng mà em gái vui lắm:) hì cảm ơn anh trai và em gái nha:-*
Đĩa cũng hay nữa, em gái hát hay quá:):-*
I was blessed because I was loved by you..
Thankyou so much:)
 
đường Nguyễn Chí Thanh đông quá, toàn sinh viên, đi qua đấy muốn nhảy vào chết đi được
 
hix, một Trung Thu buồn
chả có ai cả, bạn với cả bè, thế đấy!!!!!!!!!!!!!:(:)((
ghét vật!
 
Buổi tối trung thu, trời đầy mây, chẳng thấy trăng đâu mà ngắm /:)
 
ra ngoài đường, ôi sao mà đông wa trời, :(( suýt tắc đường. sợ wa. đi chơi buổi tối vui ghê, chỉ có cái phải đi với mẹ :((. bị kiểm soát, chẳng rẽ vào đâu chơi được cả, chán wa. :(( :))
 
anh ở xa nhà chắc còn buồn hơn tụi này nhỉ?:(
hi`, thôi, buồn làm gì
năm sau lại có Trung Thu và sẽ bắt tụi nó đi cho bằng được thì thôi:D
 
trung thu vui quá:) trưa thì đi ăn với "gia đình" vui ơi là vui :D Lại còn được quà nữa :p tối đi với bạn ra Hàng Mã vui ko kém ,tuy lúc ra Hàng Mã gặp rắc rối một tẹo x( Tối online lại gặp chị gái , được chị gái khen sướng hết cả người, thanks chị gái nha :-*
 
humnay đi học mà hãi quá, chả muốn vào năm 1 chút nào, chưa bao giờ ko muốn vào năm học như năm nay, chắc là do hè năm nay vui vẻ wa'!
chỉ tội bi giờ nhìn đâu cũng ra 1 cục tức, thỉnh thoảng lại chỉ muốn đánh nhau 1 chút cho tỉnh người.. hâm thật!
 
cụ Giao bình tĩnh nhá, đừng cay cú mọi chuyện như thế nếu ko box mình cũng bị đảo lộn thì :D:D:D
 
oh` lâu lâu chẳng thấy mọi ng viết nhật ký
Mình cũng chả còn nhu cầu nữa
Giờ mệt mỏi cũng chẳng cần viết ra
Nghĩ lại thấy đúng quá đi mất
Cái gì cũng phai nhạt cả
Bạn hiền nhờ



Lần mò đọc signature của em gái
Hỏi thế gian tình là vật gì?
Tình khiến sinh tử tương hướng....
:lol:
easy come easy go
vỡ vụn
rời rạc
...
^______________^
:lol::lol::lol::lol:
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên