Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
My Boo is waiting for me. Just one more week. Go and fight. Then we will be free.
 
Bệnh quá, mày thằng Japanese điên loạn thật :)), wakatta, souka, wakannai, kutabare :D
 
@ anh trai: em thực sự rất nhớ anh. Sao anh lại ra đi vào lúc này. Anh đã luôn ở bên em trong suốt 3 năm qua vào những lúc em buồn chán và thất vọng nhất, để giúp em đứng lên, để giúp em thấy rằng ko có thất bại nào là ko thế sửa chữa, ko có nỗi buồn nào là ko thể vượt qua. Bây giờ em gái của anh lại mong manh và yếu ớt như thế, nhưng anh thì đã ko còn ở bên em nữa :). Em biết phải làm sao bây giờ, em biết dựa vào ai đây??? Anh bảo rằng em cứ mãi bị buồn bởi vì em hi vọng quá nhiều, em ko chịu chấp nhận những khả năng xấu có thể đến. Em biết thế, nhưng đó chính là em, em ko sao sửa được, em chỉ biết dựa vào anh những lúc em buồn... Bây giờ anh đi rồi, ai sẽ là người lau nước mắt cho em, ai sẽ là người ôm em vào lòng và nói rằng "em của anh ko đáng bị như thế", ai sẽ là người đứng cạnh em trên hành lang đầy gió lạnh để kéo em lên... Em vẫn còn yếu ớt lắm, em cần có anh, anh có nghe em nói ko...
 
Bắn Gunbound cả ngày....
Hò hét...
Đập phá...
Không có cái trò chơi vô học ấy giết thời gian chắc lại cũng end up làm những việc ngu ngốc cho mà coi
Không ngủ nổi.
 
GRRRRRR !!!!!!!!! TỨC TỨC TỨC ỨC CHẾ CÁU GHÉT X( X( X( X( X(
 
So much has happened. I might be considered a jerk who goes boasting, saying stupid stuffs that annoy ppl. I might be a boring guy who cannot make ppl laugh. But again, I was there, like no one else would've been there for my friends whenever they need. It might be true that I was born to be alone, to be on my own, standing up again after I was pushed down to the filthy mud. But that made me stronger every day, and have stronger and more stable shoulders for those I love to lean on. Who cares if I'm broken, who cares if I got yelled at just because they know I'm not gonna do that to them. I'm happy because I've done something good for them, I've no remorse as to what I have done to help them up... And I'll always take pleasure in doing that...
@em gái: not being able to wash your tears does not mean I'm not there any more. Be strong, and be determined, you'll make it...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bắn kém thôi.Mới chơi hôm wa.Nhưng bắn 24/24 thì chắc cũng lên nhanh.
Mày thích thì add nick tao vào. MysticRose.
 
Hèm, hôm nay là một ngày tệ hại, quên sách quên vở, đến lớp làm quiz đúng rồi thì sửa mịa nó thành sai, bệnh hoạn hết chỗ nói X(
 
tao là Greatmarshal, nhưng mà mày rank gì rồi?? tao rìu bạc rồi nên 0 biết có chơi với mày được không!
 
@ Minh: Haha thế mày chờ tao cầy kéo 1 tháng rùi may ra tao mới đuổi kịp mày. Tao còn chưa có đồ cơ mà.
@ Toàn dâm: Đánh pool an tiền hả ??? Chỗ tao toàn đánh bi lắc ăn tiền, suôt ngày chăn dắt cleaner và mấy lão electrician.
 
thứ bảy chủ nhật :(( .. ui , chẳng bít thế nào nữa , nhg sẽ cố gắng hết sức ..

hơn nữa , chủ nhật là 1 ngày khủng khiêp :((
 
.... sao tự nhiên thấy muốn khóc quá vậy :( chẳng vì gì cả, chỉ là muốn khóc :( sao mình càng ngày càng yếu đuối vậy? Tại sao chứ? :( Nước mắt của mình đâu còn để khóc nữa đâu :( cứ thế này rồi k biết khi phải sống 1 mình sẽ ra sao đây .... k chán, nhưng buồn .... rất buồn ...
 
........................................ Mệt ...........................................
 
Ôi tất cả con trai trên đời này đều đểu cả hay sao ý /:) [-( :-&
 
Nguyễn Mai Hồng đã viết:
Ôi tất cả con trai trên đời này đều đểu cả hay sao ý /:) [-( :-&
đôi khi ...............................................................
 
Nguyễn Mai Hồng đã viết:
Ôi tất cả con trai trên đời này đều đểu cả hay sao ý /:) [-( :-&

Chị Hồng càng già càng lẩm cẩm b-)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên