Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Chán quá, chẳng lẽ về nhà lại chán đến thế ah, hay chẳng qua là giai đoạn vui chưa đến? Có lẽ... Bọn nó còn đang thi hộc máu kia kìa, *sigh*, bao giờ xong hết mới có người chơi với mình... Mà còn phải đợi đến cuối tháng 6 mới có người ra chơi nữa chứ, tức thật, ghét cái mặt [-(
 
UH BT chịu khó tí, sắp có nhiều người để chơi cùng rùi ;) NA cũng đang phải đợi để được chơi :p hehe jk, nhưng mà BT còn được ở lâu chứ NA có mỗi 2 tuần chơi với bọn tớ, lại còn k được gặp Giang nữa chứ :(
 
Still 24 days to go ...
Time gets longer while we're waiting, rite ? Then better not wait for it. It will come anyway.

LUI TWR OLEYEXH JWU ZI, ZT AWVU ???
 
đúng là đứa rỗi việc mà :( chẳng thể làm gì được ngoài việc [-o< ... :) yo.. mọi người giờ đang làm gì nhỉ, mình cũng chẳng được biết giờ thi nữa... ko biết thế nào mà lần :)

[-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<

:*:*:*:*:*:*:*:*:*
 
hừm, lêch mất con Đào mới ức chứ . Hic, mình liều thật, dêk học gì mà cũng không thèm quay (hề, tại không quay được thôi :)) ). Cố lên, 2 ngày nữa roài đi tennis :D
@thằng Kiên: hè hè, chú sao lại nói anh thế, khửa khửa, hôm nào về làm chén rượu tâm tình cái nhỉ :D
 
$1936.45, mẹ ơi, con chưa bao giờ thấy cái giá nào đắt như thế :((, hic, split ra có phải sướng không :((
 
Toàn ơi ... ngôn ngữ của mày đc đó ...
bà Đào mà mày gọi là con Đào ..
đc lem'
 
dcm, cứ thách thức đi con, rồi mày sẽ thấy X(. Kẻ kiên nhẫn không phải thừa đâu X(
Mẹ kiếp, ốc mò cò xơi, đời nó vẫn thế mới bựa chứ X(
 
Hom nay minh cung may man day chu ... Co dieu van thay thieu thieu cai gi do ...

@ Toan dam: Ruou thi se uong. Co dieu thang dam Toan ma cung dam xung anh voi tao ah. Tang chet gio. Thi cu the nao may ? Truot tot nghiep thi dung co ma nhin mat tao.
 
Nguyệt Minh đã viết:
UH BT chịu khó tí, sắp có nhiều người để chơi cùng rùi ;) NA cũng đang phải đợi để được chơi :p hehe jk, nhưng mà BT còn được ở lâu chứ NA có mỗi 2 tuần chơi với bọn tớ, lại còn k được gặp Giang nữa chứ :(

Uh, tớ ở nhà suốt ngày buồn quá nên nói thế thui mà, tớ hiểu là mọi người bận rộn căng thẳng mà, có dám đòi hỏi gì đâu, mọi người cố gắng thi cho tốt đi nhé, xong rồi sau đấy chơi xả láng nhỉ :D :x. Đọc bài của Minh thấy Minh bảo hôm qua cũng hỏi được bài ah ^^, chúc mừng nhé, còn 2 ngày nữa, cố lên Minh ơi :x :* >:-D<
 
Ối giời ơi lại ốm roài, khục khoặc, đau đầu quá. Tưởng thi xong được chơi bời, kiểu này chắc phải ở nhà dưỡng bệnh roài
@thằng Kiên: chiều nay tao mà trúng 2 câu thì chắc chắn không trượt TN được :D
 
Fuk, ko thể tưởng tượng rồi có ngày sai cái lỗi như thế :| Ko được trên 8.5 Lý thề ko đi chơi :|

Còn mấy chuyện nữa.......ức chế quá.....ko tập trung được......cố lên.....mai thi xong rồi :| Mazafuk, điên rồi........

From this moment.......i will love you......as long as i live........:))

But I know I dont belong here in heaven.......

Being with you is heaven to me......... 0:)

Am I Evil ?? >:)

Somehow I feel sorry........
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:( muốn chết quá...Toàn ah sắp có việc phải nhờ mày, ko biết có giúp được bạn bè không:)
 
mừng cho Đảng...mừng cho nhân dân miền Nam...mừng cho chung sống hòa bình hữu nghị...:|

đếc ngủ đuợc...lại giống bác Hồ rồi 8-}

Mai...kiếp nạn này rồi cũng qua...:))
 
If the hero never comes to you
If you need someone u're feeling blue
If you wait for love and you're alone
If you call your friends nobody's home
You can run away
But you can't hide
:)
If your sky is grey
Oh let me know
There's a place in heaven
Where we'll go
If heaven is
A million years away
Oh just call me
And I'll make your day
When the nights are getting cold and blue
When the days are getting hard for you
I will always stay by your side
I promise you
I'll never hide
;) :x
But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone
Who cares for you
If you’re feeling sad
...


Đi ngủ thôi |-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Zzang Trần: Ấy ơi, đổi hộ tớ tên ở chỗ danh sách thành viên được ko? Tên tớ là Võ Quỳnh Anh cơ mà :|, đâu phải Vũ. Hì, tớ pm cho ấy một lần rùi, sợ ấy ko nhận được :p. Hmm, bao h thi xong thì nhớ chuyển cho tớ nhé ;). Thx, gdluck anyway :)
 
qua rồi nhỉ, xong rồi nhỉ, đỡ gánh nặng phần nào...

yo.. cố lên ^^

sắp đến ngày quan trọng rồi :p
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên