Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
mai thi thể nào cũng chết, lên post trước một bài cáo phó:(

ôi lời trăn trối cuối cùng:( nếu tôi chết hãy chôn tôi với...cái máy tính:cry:

lạnh quá cơ:x

cả nhà nhớ đi offline đầy đủ nhé:*

nhớ Sơn huynh với cả mod Giao xinh tươi quá:((
 
lâu lâu mới đọc thơ...kekeke hay thật:):lol::mrgreen:


Sáng nay thơ thở trắng trời*
Anh nghe trong gió có lời ướt sương
Nhớ Em… Ngày thật bình thường
Cố không để nỗi nhớ thương cồn cào
Tiếng người thì cứ xôn xao
Tim mình thì cố chìm vào lặng im
Cố không chờ một dòng tin
Nhớ đường nỗi nhớ log in một mình
Không gian còn một màn hình
thời gian chết lặng… Anh bình tĩnh out.


:)):D
 
...:)) đói phết đấy...
lạnh phết...
:))...đi ngủ cái nhể B-)
 
vừa vui vừa buồn
mình thua cá cược rồi T__T
ok ko sao hết :) thua trong chiến thắng :>
:p
vân cảm thấy buồn .. mâu thuẫn vật ... ko đeo, nhưng mang theo bên người :p
 
Sucker love is heaven sent.
You pucker up, our passion's spent.
My heart's a tart, your body's rent.
My body's broken, yours is bent.

Carve your name into my arm.
Instead of stressed, I lie here charmed.
Cause there's nothing else to do,
Every me and every you.

Sucker love, a box I choose.
No other box I choose to use.
Another love I would abuse,
No circumstances could excuse.

In the shape of things to come.
Too much poison come undone.
Cause there's nothing else to do,
Every me and every you.
Every me and every you,
Every Me...he

Sucker love is known to swing.
Prone to cling and waste these things.
Pucker up for heaven's sake.
There's never been so much at stake.

I serve my head up on a plate.
It's only comfort, calling late.
Cause there's nothing else to do,
Every me and every you.
Every me and every you,
Every Me...he

Every me and every you,
Every Me...he

Like the naked leads the blind.
I know I'm selfish, I'm unkind.
Sucker love I always find,
Someone to bruise and leave behind.

All alone in space and time.
There's nothing here but what's here's mine.
Something borrowed, something blue.
Every me and every you.
Every me and every you,
Every Me...he

'Cause you're the truth, not I
 
Chỉnh sửa lần cuối:
gọi một tiếng rồi bb để đi ngủ ngay ... :) còn thêm một câu nhận xét về thái độ của mình :) như thế có nghĩa là gì ?? :) ko thể nào cứ mãi tiếp tục như thế này được :)
phải dứt khoát cà xác định chứ :) cố lên .... sao mình lại như thế này nhỉ :)

ko thể nào ko giận được :) vẫn đeo khăn đấy :)
ok ... cố lên... vì kì thi sắp tới, vì 3112 ... cố lên |-)
cười nào ^^
 
chết thật,mấy hôm nay cứ bứt rứt k yên...mà có phải chỉ mấy hôm nay đâu cơ chứ
chẳng tập trung làm được cái việc rì cả
thứ 7 tuần sau rồi...chẳng còn lâu đâu
chẳng thấy mình làm được cái rì cả mà bao nhiêu k/h đâu hết rồi
rồi lại đến k/h sau khi sang...chẳng biết là rồi mình sẽ làm được cái rì đây
hôm nay k thấy...k hiểu có chuyện rì nhỉ:-/
mình lại bắt đầu rồi đấy...concentrate!!!!
 
8-| ... 8-} ... :-| ... ~:> ... 3:-o ... :mad:) ... :twisted: ... :-&
:)| ... /:) ... :-s ... :| ... b-( ... :-$
:rolleyes: ... :smoking: ... :^o ... |-) ... [-o< ... :eek:) ... b-)
:D ... >:-D< ... :> ... :)) ...
:-$ :-$ :-$ :-$ :-$
 
hehe...thử emotion chơi...B-)
...phục tài ngủ của mình...nói ngủ là ngủ luôn...wen ăn wen chơi wen học,...cho nên nó mới nhục thế... :))
...a/w...end it and find another...
 
Hà Nội rét . NGười ta bảo trời này tối lang thang ngoài đường Hà Nội không phải đạo chích thì chắc mẩm là thi sĩ .

"Cứ vẩn vơ, mơ màng với cây với lá phố Hà Nội trong cái lạnh ngọt ngào còn vương chút thu. Tôi dừng chân phố Hai Bà Trưng. Mùi bếp núc ấm nóng, ngầy ngậy theo gió sộc vào mũi... Ôi! Quẩy nóng! Món quà phố giản dị, hình như chỉ có ở Hà Nội. Chảo dầu đầy ắp sôi lăn tăn trên bếp lửa liu riu không to không nhỏ. Cứ hai thỏi bột nặn trắng mịn quấn lấy nhau thành một. Ngụp lặn trong chảo dầu. Chốc lát, ngả màu vàng rộm, toả mùi thơm quyến rũ vô cùng. Ngồi xuống một cái ghế con con, bên cái bàn bé bé, tò mò nhìn chủ hàng dọn một đĩa quẩy nóng hổi, giùn rụm, một đĩa nhỏ tương ớt, một bát nước mắm pha xinh xinh và mấy miếng dưa góp trên cái đĩa sứ nhỏ. Tất cả là một sự hoà trộn màu sắc thoả mãn đôi mắt, và các vị chua cay mặn ngọt béo thơm, kích thích tâm hồn ẩm thực phong phú của tôi không tả được. Quẩy nóng - một khám phá thú vị về món quà vặt của người Hà Nội. ấn tượng mùa đông.

Chưa hết. Tôi còn được thưởng thức một món ăn cũng rất mùa đông phố Hà Nội - Đậu phụ nướng. Miếng đậu trơn mát mịn, mềm non, không giống các loại đậu phụ khác tôi biết. Nghe bà chủ hàng nói, đây là loại đậu phụ Mơ của làng Mai Động nổi tiếng ba mươi sáu phố từ xưa tới nay, và chỉ có đậu phụ Mơ thì mới ra được vị của món quà vặt này, mới đáng đồng tiền để bõ công ngoài trời lạnh ăn quà phố. Đậu được phủ một ít muối có trộn gia vị như tiêu, gừng, tỏi... rồi để trên cái vỉ sắt đặt lên bếp than loại than hoa không khói, đượm, nổ lách tách bắn những tia hoa lửa rất đẹp. Không hiểu những ai đã đến Hà Nội, ăn thử món đậu phụ nướng này. Nhưng tôi tin, chỉ một lần thôi sẽ nhớ mãi hương vị của nó. Một món ăn bình thường, giản đơn, bình dân nhưng khi dừng lại ở Hà Nội phố, nó đã mang nét ẩm thực tinh tế kín đáo và thi vị rất Tràng An. "

Yêu hết một mùa đông

Nhìn nhau mà chẳng nói...


Gió lạnh . Run lên vì rét . Một cảm giác ấm áp . Một khoảng lặng .
 
vạn sự khởi đầu nan
vài nan bắt đầu nản
 
X( X( X( X( X( Grrrrr .....mk....sao lại thế nhỉ X( X( ....***** có ai ngu như thế
 
1. bây giờ tôi muốn các bạn hãy tỏ ra thương hại tôi về sau nếu hắn lặp lại điều bất hủ này: cuộc đời là chó chết và đó là chân lí.

2. khi tôi làm điều đó, họ bảo: đó không phải việc của mày.

họ đúng hay sai?

tôi trả lời mình: đó không phải việc của mày.

3. buổi sáng thức dậy tôi gặp em và bảo chào buổi tối em nhìn tôi và cười chuyện này kết thúc ở đây được chưa.

4. ngoài tôi ra thì tôi cũng kể về người khác. để tôi khỏi vô tình quá. với chính mình.

5. bữa ăn được dọn ra giữa lòng đường. họ cứ chén và thời đại cứ đi. khi tử thi được đưa lên xe, dân thòm thèm giải tán, ruồi tiếc rẻ bay lên.

6. nắng đã lên đoạn cao nhất mà nó có thể xuống thấp được

nàng hứng tia nắng lạnh lẽo nhất mà nàng có thể thấy ấm áp được

khi tưởng tượng ra điều đó tôi sẽ lặp lại câu vô nghĩa nhất mà có thể có nghĩa được:

đây là chuyện nhạt nhẽo nhất mà cái nhạt nhẽo có thể đậm đà được.

7. tôi sẽ không viết nữa để xem tôi có không viết nữa hay không.

8,9,10. làm thế nào để gộp ba chuyện 8,9,10 chả liên quan gì đến nhau làm một. để đỡ mất công viết và đọc. làm như đang làm thôi.

-away-


Thiên hạ còn ai chung thủy nữa
bạn giờ chim chích sợ cành cong
ta nghe gió buốt luồn qua ngực
nước mắt con trai mặn xuống lòng...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cả nhà xem ảnh bro ko:)
239090464nNvFsu_ph.jpg


239088911tfkHdR_ph.jpg
 
Ăn no rồi, buồn ngủ quá... Mấy ngày sung sướng này cũng sắp hết rồi còn đâu...
Đến spring break lại xuống đây nữa nhỉ? :)
 
:(( chuyện gì đang xảy ra thế, hoàn toàn ko như những gì mình mong đợi ...
có ai online ko... nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ...:((
ngày mai như thế nào vậy :(
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên