Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Trích dẫn bài viết của Trần Dương:
Sau này đi xa, chị sẽ nhớ mãi hình ảnh một cậu bé thông minh, hài hước và sống rất tình cảm với bạn bè



Trích dẫn bài viết của Chi Mai:
Do anything you want but just don't leave me, cos you know I can't stand that



Trích dẫn bài viết của Bảo Thư:
Phải công nhận không ai hiểu tớ như ấy



Trích dẫn bài viết của Zz:
Mày còn hơn khối đứa khác cơ mà



Trích dẫn bài viết của Đại ca:
Sao mày luôn biết những điều tao đang nghĩ nhỉ



Trích dẫn bài viết của Tuấn Đức:
Tao tin mày cứ cố gắng thật nhiều rồi mày sẽ đạt được thôi



Trích dẫn bài viết của Minh Mĩ:
Tao công nhận mày sâu sắc hơn tao nhiều



Man, those were the days

Those were the days my friend, we thought they never end....
............
...........
oh yes those were the days!
 
:rolleyes:
Sáng mát trong như sáng năm xưa
Gió thổi mùa thu hương cốm mới
Tôi nhớ những ngày thu đã xa...
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội;)
Những phố dài xao xác heo may
Người ra đi đầu ko ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy :p |-)

....ak ak...sao cứ lải nhải như 1 con điên ý...:p :))
...sáng nay lạnh này...lạnh wa...grrr...|-)..
....8-| có phải điềm báo ko nhể B-) :-$

to mày:a/w...wen những gì hôm wa tao nói đi...đúng là tao bị dở hơi đấy...và lần sau thấy tao vật vã như thế thì cứ cắt cơn cho tao nhé, = cách nào cũng đuợc...phũ phàng càng tốt...:D....mặc dù hôm wa...ờ..rất muốn tạt đầu mày...nhưng mà...trong cái không khí này chỉ biết nhớ mày thôi |-)...khó ghét lắm...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bốc phét ít thôi,chuyện qua rồi,bây h thì ko còn tin đâu,từ lâu cũng chẳng còn gì nữa,mang theo nó mà bước đi cho nhanh,để mọi người được yên,ý định phá bạc ko thành đâu,vì đến bây h thì tập xác định rồi,ko còn ngu dại như hồi trước đâu,cố làm gì,bây h thì đá biết dù có cố thì cũng ko quay lại đâu,chạy thôi :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))

đừng để đến lúc ghét đấy,ghét rồi thì ko còn gì để nói nữa đâu b-)


như thế này là tốt lành cho tất cả rồi,cầu xin đừng phá vỡ mà
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Pls stop referring to bygone stories ppl...Please... I just can't stand...

Just break free, just let go of them... Cling onto ur present, simply coz sweet past ain't do u no good...

N sometimes it hurts a lot to revive smooth n nice days u used to cherish...

But OMG, wot a paradox: No memories, no nothing!!! :)) :)) :))
 
sao càng nghĩ càng thấy đau nhỉ, đau thật:) tại sao lại thế???

02-05....02-05
 
8-|.......................8-|...........................8-|.........................8-|










:rolleyes:mình có nên trân trối điều gì ko nhỉ?............:)|...............8-|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
máy s*
điên thật .. ko thể chiu đựng nữa rồi X(
ưc chế vãi

nhớ
 
MK....chỉ thế là giỏi X( X( Mình lãng phí vãi...X( X(.....Đúng không nhỉ ?? :-?
Bất công.....bất công.....
 
:((....khóc luôn...
thôi,..lúc tối còn ngồi nghĩ nếu mai mình chết mình sẽ làm gì...
giờ thì biết chắc chắn mai chết rồi...ko fai làm gì cả...chết rồi thì đi theo cô tiếp tục học văn...:|
...ôi giời ơi...
 
:|............điên mất..............nghĩ nhiều wa nó mới thế này đấy
 
8-} sợ mình quá 8-} càng thi HK càng online điên cuồng 8-}

kệ nhưng mà điên cũng được:)) điên còn vui hơn mấy hôm trước:D:D
 
Drifting further are memories....
They left behind the wish, the joy and the promise of Christmas
They left me behind
I'm going my own way
To where no one will betray
betray, betray, betray...

ID: taxxon1987
password:NO BETRAYAL
What a paradox!!!!!!!!
password successfully changed
 
Đừng cầu xin tình yêu khi anh yêu tha thiết
Đừng đến nhà người yêu khi anh yêu tha thiết
Cứ bơ đi, bơ đi như anh chẳng cần gì
Có làm thế người yêu mới yêu anh tha thiết.
***
Tôi yêu hoa hồng bằng tình yêu của tôi,
Tôi tưới hoa hồng bằng nước mắt, mồ hôi
Và hoa nở, người hái hoa, ôi thượng đế
Sao là ai mà không là tôi?


Thơ hay thơ hay....người làm thơ chắc cũng hay:lol::lol:

hỏi thế gian tình là vật gì:lol::lol:
 
Tuyên ngôn tình yêu

MANGLIÔ ARƠGHETA ( En Xanvanđo )

Vì em chán cảnh độc thân
đêm đêm gặp lại trên giường
cái bóng của mình đêm trước
Vì em buồn như muốn chết
khi thấy ríu ra ríu rít
thiên hạ từng đôi trên đường
Vì như ngất bởi cô đơn
Vì căn nhà em trống vắng
Vì em đau đầu , đau lắm
Vì những giấc mơ hãi hùng ...
Vì những con mèo hàng xóm
Vì những trẻ nhỏ xinh xinh
Vì em biết mình xinh đẹp
Vì phát điên bởi anh nhìn
Vì em khóc khi thức giấc
Vì em phận gái yếu mềm

Nên em đề nghị : anh là chồng em .

Yến Phi dịch


ngả mũ...:)
 
I am in the hold of ppl, or I am in the middle of nowhere?
Should I just walk on or should I care?
Bitter... how things turned out to be...
Faster... how pleasant days appear to go by...
Quieter... how my voice is gonna be...
 
s** sao ko post đựoc bài nhỉ :(( nhớ năm ngoái ko chịu được
sao có người lại có thể vô tâm và phũ phàng như thế :) mặc kệ, xác định nào .. mình cần gì :> đúng rồi .
nói thế nhưng ko thực hiện được
hôm nay thi khởi đầu tốt đẹp ... nhưng mai rồi sẽ ra sao

oh,,, vừa buồn vừa nhớ lại cũng vừa vui
một năm trước đay ... quá tuyệt vời ...
thế đấy :)
có người cố tình ko hiểu X( ko cần!!!!
 
Ak ak, sinh nhật muh nằm nhà vì ốm, tệ thật :( ... muh bù lại được mấy ngày lạnh rõ lạnh ... thế mới là mùa đông chứ :x

Tuần sau thi lại thể dục ... mệt đây :((
 
:rolleyes:...ko có cái nhục nào như cái nhục nào...hờ hờ...nhưng mà 1 điều nhục là 9 điều lành...nhục 1 tý mà ko bi làm sao cũng được...8-|
tình hình là trời càng ngày càng lạnh..làm đầu óc con nguời dễ bị tê liệt lắm...B-)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên