Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hôm nay là 1 ngày vui , rất vui của mình đây !
WOW , vui ghê WOW !
 
Hehe, một ngày đen đủi :))
Sáng đang nằm mơ mình là Spider-man thì bỗng Mary ở đâu nhảy ra gọi đi học :-B, hóa ra là mẹ :))
Đến trường 2 tiết vô dụng, chả làm ăn được gì
Đi về. Vừa nhảy lên xe ôm được 5m thì thấy ông Nghĩa, lại nhảy xuống, thế mà tốn mất 2k X(
Về vác trống đi mua snare, mất 30k, đến hỏi Tân gù thì hóa ra bị bóp :((, có mỗi 10k :((. Đùa, tiền mình đã ít thì chớ
Đến nhà, 2h chiều, tưởng bọn nó đã đến hết rồi cơ X(. Hẹn với chả hò, damn , đứa nào cũng bảo là 2h đến. Ngồi chờ đến 4h chiều đếk thấy đứa khỉ nào, vừa đặt lưng xuống ngủ thì chuông kêu X( X( X( X( Bây giờ mới đến, bọn khốn nạn, đã thế thì đừng đến nữa cho xong. Lại còn ngồi đổ lỗi cho nhau nữa chứ X(, bọn chó chết
Ức chế cóc chịu được
Mệt ơi là mệt :(( X(
 
F***F***

Tại sao lại bất công như thế, tôi đã làm gì sai, hả?:(( tại sao mọi thứ đều đổ lên đầu như thế này, biết làm sao đây, biết sống thế nào đây???:(:)(( Cuộc đời có cần phải khốn nạn thế không? Có cần phải bất công thế không? Các người kêu ca cái gì? Các người quá sung sướng rồi, còn muốn gì nữa:(( Giờ phải làm sao đây, phải làm sao đây:cry::cry:

Tôi đâu có làm gì sai, đâu có làm gì sai.......

Bây giờ biết tiếp tục thế nào đây...mọi thứ thế là hết, mọi thứ, ước mơ...tương lai....khốn nạn thật....tại sao không thể bình thường....tôi chỉ cần bình thường thôi mà:(







Bạn hiền ơi, tớ biết làm sao đây....Tớ đã làm gì để phải trả giá như thế này, hả ấy...? Giờ tớ không thể đi theo con đường của tớ nữa rồi, không thể làm những gì mà tớ muốn nữa....tớ chỉ còn biết đặt niềm tin ở ấy thôi...ấy nhất định phải thành công, cho ấy và cho cả niềm tin của tớ nữa....
 
Dear Duckay,
Tomorrow is the day which last year you had your ***** ******. I guess next year you should not remember this day no more. I guess you should begin to erase anything you can remember about it right now, because those memories suck. One year is enough to change. I hope this summer you will not do nothing stupid.
Have you really changed? I doubt that.
May 20.
 
:(( sao lại thế này
Chai sạn rồi
đêk khóc nữa
nhưng bố ai chịu nổi
Sh**! F***!
chết cả đê
tao ghet bọn mày
uh thì bạn , bạn thế ah uh thì bạn thân, bạn thân bỏ rơi ta giữa đường, mặc cho ta bực tức, mặc cho ta căm ghét và sắp bật khóc, "bạn thân" vẫn cứ đi! đi thẳng, và lại sôi nổi bàn bạc về những cái mà ta ko thực hiện được, còn bọn nó thì có X(
uh thì đại ca, tam ca nhị ca, có làm được cái quái gì?X( Tiểu muội lâm vào cảnh bị sỉ nhục như thế, nói được vài câu bất bình , rồi cũng bỏ đi, ...X( ko bảo vệ, ko làm một cái gì cho đúng nghĩa là sư huynh, kể cả đại ca, người ta kính trọng nhất X(
mọi việc... tung lên
ta đã đủ ức chế rồi
nào là : ko thể bỏ một buổi học quan trọng để đi lên AMS, nơi có những người ta thân và thương yêu hơn lũ bạn kia, nơi ta có thể cảm nhận được những gì vui nhất, nơi đang diễn ra NHAT!X( đã đủ tức rồi
và gì nữa nào, lên mạng , và ko gặp ai, ah có :lol: gặp một thằng đã sỉ nhục ta như thế, và chưa hết, vào từng trang HAO mà mình yêu quí:úi giời! Offline thì đêk có ai vào bàn bạc và đọc, chắc chẳng ai định offline nữa, và nhật kí thì lại một lần nữa đối diện với những nỗi đau buồn của những người thân yêu nhất, những người lẽ ra mình có thể dựa vào, vì họ là bạn bè, là chị gái ta... nhưng giờ đây họ cũng khổ, chẳng khác gì ta. Ta chưa cứu được ta, thì cũng chẳng an ủi được họ!
Muốn chửi , muốn chửi quá :((
chết đi còn hơn
Khóc đi, khóc đi, mày nhìn lại mày xem, tiếc là mày đâu phải con trai nhưmày muốn đâu, mày ngu thế, mày là con gái, mày có quyền khóc :((
ko!:(( sao mình chẳng phải con trai
Ta muốn là con trai, cứng rắn, và chả bao giờ lâm vào tình trạng như thế nay
!!!X(X(X( :(:)(:)((
 
Chỉ còn nỗi đơn côi
Ta không còn gì cả
Bao tháng ngày vất vả
Khi nào được bình yên ?

Chỉ còn lại màn đêm
Ta trốn ngày nắng gắt
Tiếng thở dài lay lắt
Rơi chìm vào hư không

Chỉ còn lại cõi lòng
Nay tình xưa đã cạn
Em không hề bội bạc
Mà sao ta đắng cay ?

GIá ta có thể say
Để quên đi hiện thực
Giá ta không thổn thức
Để trăn trở riêng mình

Giá như ta vô hình
Dẫu xung quanh hiện hữu
Giá như niềm gánh chịu
Trút ra khỏi bờ vai

Có lẽ nào ngày mai
Bao nhiêu là mơ ước
Chẳng thể nào có được
Mà vỡ oà biến đi

Thân ta có là gì
Cô đơn ta vẫn vậy
Người thân còn cạnh đấy
Mà sao như xa xăm

Bạn bè bao tháng năm
Nào một ai thấu hiểu
Riêng ta, riêng mọi điều
Vẫn là ta, ta, ta cả !

Cuộc đời ơi, vội vã
Đừng bỏ lại người này
Đừng vô tình buông tay
Để thân ta ngơ ngác.

- TCT -​
 
Hôm nay ức chế quá
Thật sỉ nhục, thất bại hoàn toàn :((
Không có cái gì ra hồn. Mình biết ngay cái thằng cha mixer đấy sẽ làm hỏng chuyện mà X( Chả nghe thấy cái sh** gì cả X( :madflame:
Trống thì phò, loa cũng phò nốt X(
--> Đánh thì chả thấy có ai khán giả có vẻ hứng thú cả.
Cả 1 lũ ngồi bịt tai, nhăn nhó trông chỉ muốn phi cái giày vào mồm X( X( X( . Mọi người còn lại ko phản đối thì cũng chỉ ngồi đấy, mặt đứa đếk nào cũng như tờ 10$ X( X( Ghét quá X( Số mình đen vật, lần nào cũng gặp sự cố.

Nhục nhã thật

Thê thảm thật

Giờ đếk muốn đến trường nữa :(( Mang cái mặt ra để mọi người cười vào uh ?? X( X(
 
thằng điên! Cần đek gì đứa nào, bọn tao support còn chưa đủ uh?



Đã từng support cho BNNK kể từ khi chưa ai biết BNNK là gì
và sẽ mãi như thế
:x
 
chui lên sân thượng,nhớ r á chỗ ngon lành để ngủ,để đứng,để nhìn và để nhớ,tóm lại là chỗ đấy ngủ ngon lắm :)) Ngồi bên cạnh dòng chữ Hanoi-ámterdam nhìn xuống ngày hội anh tài đến hay :))
 
:| im lặng là vàng ...từ giờ fai thay đổi...:p mình làm đuợc mừ...thay đổi thì chẳng phải nhưng mà sẽ ko để những chuyện như vừa rồi xảy ra nữa :D
Cái sân thượng...được đấy...mặc dù ban ngày thì dễ bị "công an bắt" lắm...nhưng đã có chỗ cho mình được ở 1mình và...làm những cái àm ko thể làm ở nhà hay ở lớp được rồi...
Changing |-)
 
hic...dạo này tâm trạng không ổn,nhớ nhung ai đó nhiều quá.Mình làm sao thế này?.........
Từ trên sân thượng thấy trường mình đẹp quá,chẳng muốn xa trường tẹo nào:(
 
Cứ tưởng mình sẽ chẳng phải post bài ở trong topic này , nhưng....:( Hôm nay vào đọc thấy tâm trạng của mình giống mọi người quá, những bài viết như viết hộ mình vậy.
Bạn thân là gì? Có bạn thân nào ích kỉ như thế không? Làm bạn thân làm gì nếu như bỏ bạn mình trơ trọi. Bạn thân là gì khi chẳng bao giờ nhận được một câu hỏi thăm hay một cú điện thoại. Bạn thân là như vậy sao? Bạn có thể gọi cho người bạn yêu quí và nói chuyện đến 2h đồng hồ. Như vậy là tôi không được yêu quí rồi. Bạn thân là gì khi chẳng bao giờ biết được lịch và những kế hoạch của nhau, có đi học hay ko. Bạn thân là gì khi chẳng biết được bạn mình đang vui hay buồn. Thế thì thôi đi, đừng để làm tôi mất thời gian thêm nữa. Bạn hãy đi mà vui vẻ với sự ích kỉ của mình. Tôi chẳng dám trách ai cả vì tôi là một kẻ vô dụng và nhỏ bé. Ngay cả bạn, chắc bạn nghĩ cái gì bạn cũng hơn tôi, tất nhiên, tôi chẳng bao giờ phủ nhận điều đó, bạn ích kỉ hơn tôi nữa :)) Điều đó đáng buồn đấy bạn ạ. Nhưng tôi đã nhận ra mình không trơ trọi trong lớp, tôi không chỉ cần có mình bạn. VÌ bạn cũng đâu có cần tôi. Đơn giản quá phải không? Bạn sẽ tức khi đọc bài này của tôi, rồi có thể chúng ta lại cãi nhau và một tình bạn sẽ tan vỡ. Chẳng sao cả, vì bây giờ tôi đã trở nên trơ rồi thì phải, tôi không cần nữa đâu, tôi cũng chẳng gọi cho bạn nữa đâu, không quan tâm đến những gì bạn làm, những gì bạn nghĩ và những gì liên quan đến bạn.
CHương trình cuối cùng của năm. TÔi đứng lặng người khi nghe bài hát về một người bạn thân. Có câu " Bạn thân ơi giờ nơi đâu" Tôi nhếch mép cười, bạn đang vui vẻ lắm. Có lẽ đối với bạn bây giờ chỉ cần 1 người bên cạnh là quá đủ. Thx vì đã thành một người bạn thân của tôi :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bọn trường mình chán thật. Xem rock mà cứ ngồi trơ mắt ếch lên, rồi thì xì xào kêu chán, lại còn bịt tai nhăn mặt nữa chứ. Có mỗi mình nhảy choi choi ở đằng sau thì có 3 bà chụm vào vừa soi soi vừa bàn tán :(( Như sh**
 
bình thường lại rồi, thôi o nghĩ nữa
ai chả có lúc điên điên như thế
chỉ cú, hôm nay bọn nó đến lớp và khoe CT NHAT hay lắm
và mình thì ko được xem
mình- chứ ko ai khác- ko được xem :((
 
SHe's back to wake him up! Yeah, he's lucky!
He's woken up! Yeah it makes me happy!
But is it really what it is
Especially for the selfish one like me?:((

I want and don't want to see them happy!!! who will wake me up while i'm awake?
 
Không nói được điều cần phải nói
Không biết phải nói thế nào
Ngày cuối năm rồi ,không hiểu còn dịp nào không???
Tại sao tôi lại thế ,tôi không làm được cái điều mà mình đã định sẽ làm .
Không ,tôi sẽ làm được ,chắc chắn như vậy
Một ngày không xa
Quyết tâm
 
hôm nay, thật là vui, vì sự dũng cảm của ta :D
đến AMS và gặp những người thân yêu, cảm thấy đỡ nhớ, và gặp được họ là một niềm hạnh phúc lớn, và ta cần phải trân trọng điều đó, khi ta buồn ta nhớ họ ta sẽ hết buồn, và bây giờ ta hết buồn thật, ta thấy mọi việc thạt tuyệt, cuộc sống thực sự màu xanh cuả ta vì ta gặp được họ, cám ơn 0205, cám ơn tất cả mọi người. Dù ta ko nói nhiều, nhưng ta ngồi lặng im nghe họ nói cười và chỉ thế là đủ, ta đủ thấy sugn sướng :)
chiều nay lớp mình sẽ thật vui vì bế giảng, và sau đó lại còn được gặp các bạn thân của cấp 2...
vậy là hôm nay, từ bạn thân cấp 1 , 2, 3 và các bậc tiền bối ta đều sẽ đựoc gặp, tuyệt quá còn gì :)
thanks all :x
 
chà
mai đi rồi
biết nói thế nào nhỉ:):x






Còn cái đó, đừng thất vọng vì vốn có hy vọng đâu:D đã nói rồi, trên đời này chỉ cần một và chỉ có một thôi, nhỉ;)
 
càng ngày càng bo tay với bản thân...thôi tốt nhất là đi tu thôi :| con người chẳng ra cái gì...chẳng có ai..chẳng có cái gì..chẳng ai hiểu và chẳng hiểu cái gì...ôi giời ơi :| lại vô cảm rồi...NONE
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên