Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
đến lớp với một tâm trạng kinh khủng thực sự, ko biết phải nói sao nữa ....
hehe :lol::lol: uh đấy, mang danh lớp trưởng đấy, uh thì bạn bè tín nhiệm đấy, nhưng nhìn lại xem, cô chủ nhiệm thì ko tin tưởng mình, và cũng chả tin tửong và yêu lớp luôn
:lol: nực cười, thế thì làm lớp trưởng làm cái chó gì :lol:
sao mình có thể gặp một GVCN như thế được :"em phải nghĩ lớp mình cao hẳn các lớp khác, nếu có giao lưu cũng chỉ được giao lưu với các lớp chọn thôi, chứ cái loại A8 đấy thì thôi.." :lol:
chán.... muốn từ chức, nhưng nghĩ đến bọn nó , mình yêu bọn nó và chắc bọn nó cũng yêu mình :(( chán ...

đọc mấy bài trên... sao mà thấy nặng nề thế, ....

thứ 5 ko thể đi được rồi :( và thứ 4 thì ko biết là có thể bùng được ko :((
bấp bênh....
 
Đếk dậy nữa, đếk cần phải sống nữa, đếk khổ nữa, thế có phải là tốt hơn không ??
Nhiều lúc nói mình nhục như chó, nhưng làm con chó có khi còn sướng

Đừng có hèn nhát thế X-(

Mày nhìn signature của Nghĩa kìa

Điều đáng nói trên đời là trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm thì mênh mang




------------------------------

Em về điểm phấn tô son lại
Ngạo với nhân gian một nét cười...
;)


xấu xa, cầu toàn và kiêu ngạo, những điểm chung quá lớn:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sẽ bị coi là điên mất thôi, nhưng nếu ko vào Nhật ký thường xuyên thì dường như là ko thể nào giải tỏa được phần nào bức xúc của mình

những lời nói mình vừa post ra trong một topic khác để an ủi mọi người, tuy nghe cũng hay thật :lol: nhưng giả dối quá, làm sao có thể an ủi một người nào đó khi chính mình cũng đagn chán đời nhỉ?
vẫn khao khát được làm chỗ dựa tinh thần cho nhiều người, muốn vào đây, nhật ký, để an ủi người ta, nhưgn xem ra :)) mình cũng tương tự
lại phải out... mà ko gặp được một đứa nào như đã hẹn... X(
chán!
 
khi biết ng` yêu mình có 1 cô em gái kết nghĩa lúc nào cũng kè kè bên anh, hiểu anh hơn cả em hiểu, biết về anh hơn cả em biết và đặc biệt lại từng có tình vảm với anh thì thử hỏi có đứa con gái nào ko ghen ???
 
Chỉ còn nỗi đơn côi
Ta không còn gì cả
Bao tháng ngày vất vả
Khi nào được bình yên ?

Chỉ còn lại màn đêm
Ta trốn ngày nắng gắt
Tiếng thở dài lay lắt
Rơi chìm vào hư không

Chỉ còn lại cõi lòng
Nay tình xưa đã cạn
Em không hề bội bạc
Mà sao ta đắng cay ?


GIá ta có thể say
Để quên đi hiện thực
Giá ta không thổn thức
Để trăn trở riêng mình


Giá như ta vô hình
Dẫu xung quanh hiện hữu
Giá như niềm gánh chịu
Trút ra khỏi bờ vai

Có lẽ nào ngày mai
Bao nhiêu là mơ ước
Chẳng thể nào có được
Mà vỡ oà biến đi

Thân ta có là gì
Cô đơn ta vẫn vậy
Người thân còn cạnh đấy
Mà sao như xa xăm

Bạn bè bao tháng năm
Nào một ai thấu hiểu
Riêng ta, riêng mọi điều
Vẫn là ta, ta, ta cả !

Cuộc đời ơi, vội vã
Đừng bỏ lại người này
Đừng vô tình buông tay
Để thân ta ngơ ngác.

- TCT -




...bỏ tôi đứng bên đời kia...
 
Cảm ơn Nghĩa nhé, ông nói cũng đúng lắm. Nhưng tôi có nói là tôi không dậy nữa đâu ??
Tôi sẽ cố gắng vậy :) Sẽ VƯỢT QUA, đúng không ???

CÁM ƠN MỌI NGƯỜI !!! I LOVE YOU ALL !! :x ;) >:-D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mệt...buồn ngủ và chán nhưng mà vô cảm rồi..trơ rồi...:|
 
tại sao lại cứ phải căng thẳng thế cơ chứ...sao ai cũng bực mình rồi cáu gắt,thật chẳng ra làm sao cả.Làm để cho vui cơ mà,sao bao nhiêu chuyện rắc rối thế này nhỉ...thà đừng có làm cho xong,còn hơn bây h gây mất đ/k,T còn bảo biết thế từ đầu chẳng tham gia nữa
CHÁN!!!!!!!!!!!!!!!!!!people plsss calm down!!!!!!
sigh.....thôi thế nào cũng được...đứa nào hát cũng được...sao cứ phải criticize BT thế nhỉ...OK,I'm neutral...
mệt quá....viêm họng...sốt..chiều xin nghỉ cô KA
 
hix, mãi cái tình trạng ở lớp ko có việc gì làm, khi nào mới chấm dứt
đã hào hức đến tiết Thể dục như thế rồi lại vỡ hết kế hoạch cả
dù sao cũng thành công một phần nào rồi vì ta đã cảm thấy đỡ bức xúc cái vụ làm LTruogn phải thế này thế nọ
dù sao.... sighhhhh
hix, được người khác cảm ơn cũng thú ^_^ quen với việc đi an ủi rồi....
:) <-- ta hơi vênh váo quá chăng? :))
 
Toàn ơi! Chúc mừng sinh nhật mày nhé!
Xin lỗi vì quên quà của mày chưa làm xong!
Không ai chịu đi cả! Khổ thế cơ chứ!
 
Oái, hôm nay minh cứ cười như 1 thằng điên loạn, làm như vui lắm không bằng :)) :))
Thế mà cuối cùng lại vui thật chứ :)) :)) :))

Finally........... I can see it
I can see a light coming :)
Still It's so gleamy :))
 
Đáng nhẽ mình không nên ở đây nhưng chẳng thể cứ im lặng mãi.....có thể dần dần cảm thấy cái áp lực kinh khủng đó....( là cái gì ư? chẳng thể tả được...)
Gục bao nhiêu lần rồi mà đến giờ vẫn gục...đến khi nào thì có thể đứng vững vàng đây...nhưng có lẽ nếu mình đứng vững thì biết đâu làm được chỗ tựa cho những người khác, những người cũng đang gục ngã....và khi đó cả hai đều đỡ nhau đứng dậy. When a soldier is about to decide whether to fall or not, he looks around to see if any of his mates are still alive. He might be their last chance....and so though he wants so much to just let that bullet slide in and take his last breath, he lags over to his mate and the two lags together......
"I see your words and I'm here to wake you up....so wake up....and be the boy you were not the man you want to be"
 
YEAH, I've woken up :)
I'm BACK !!! :))
Your Visnu is BACK, STANDING TALL AND STRONG !!! :x
"NOT BEND, NOT BREAK, AND NOT BREAK DOWN"
I'm here now , I'll be that man that I want to be.......
U'll see, my love.......:x

OH LA LA LA LA,
AM I IN HEAVEN ??????
OR AM I JUST DREAMING ????????
 
Sometimes be a boy is enough to a girl. Chị à, không cần phải reply cho em nữa đâu, ổn cả rồi, em thấy thế là vui rồi. Hè, cuối cùng thì điều mình mong đợi cũng thành hiện thực :một món quà sinh nhật.
Thằng Đức thay avatar đeeeeeee, chuyển thành brightened và in hình Đào Giang vào :D
 
Morpheus là một từ hay, đáng tiếc là nó không có trong từ điển, but I love it anyway
 
F***, Damn, Sh*t

Có người bảo mình ko nên swear và mình đã hứa, nhưng mà ko thể chịu được, ức chế ko thể chịu được, các người quá đáng lắm, có biết nghĩ đến ai không hả???:madflame::madflame:

Trẻ con! Rồ dại! F*** F*** F***



Một người lại ra đi, thành thật chia buồn, may you rest in peace:)
 
Thật là chó chết .
Không thể đen hơn được nữa .
Tìm được cái topic sở trường ,post một bài rõ tâm huyết ,cuối cùng mất hết.
Không thể hiểu nổi :angry:
Sao lần nào post một bài tâm huyết là y rằng mất hết :angry:
 
To Đức :Zz bảo là ông nhìn chữ kí của tôi chứ có bảo ông chôm chỉa chữ kí của tôi đâu mà sao ông lại lấy hả :angry: .Tìm câu khác hay hơn đi :))
 
mưa, lại mưa
đi đường xa lẩm nhẩm một mình như con điên
:lol:
thôi, khi nào mới quên hẳn đi những ý nghĩ điên rồ vớ vẩn?
xin lỗi, nhưng lẽ ra mình phải vui thực sự như mình đã tỏ ra chứ
nhưng sự thực,... ta đagn buồn :(
xin lỗi
sorry all! :((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên