Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

gặp lại cố nhân : )

lại muốn ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng rồi 8 - |
kiềm chế nào,kiềm chế nào 8 - |

thấm thía quá cái nhỏ bé của mình vs thế jới ngoài kia...
 
Ôi cái tuần này trôi qua nhanh khủng khiếp :-s Anw, tồi tệ nhưng vẫn có vài chỗ vui vui :p
Hqua k'c như lên đồng ... Căn bản thỉnh thoảng m` cũng fragile mà d: Có lẽ kiếp trước m` đã làm nhiều nhiều điều ác lắm nên bây giờ mới thế này )):
Mình nhớ con dê nhà mình quá đi mất thôi )): Bao giờ mới đc ôm nó đi ngủ|-8
 
khốn khổ vì cái báo cáo, tại sao nó lại khó thế cơ chứ :((
 
It's you again who always smiles when you see me crying, because you know what you should do, and you know I'll be fine.
Thank you for doing those things. Thank you for living in the same way with me. Thank you for encouraging me. I'm always your little chicken. ^^
_ _ _

Có thể nào tặng cho em chiếc khăn gió ấm? : )
 
Hôm nay được 2 quả sliver Medal :x
Thấy phê phê và nhục nhã ê chề.
Dễ thế sao tôi chỉ được có sliver :((
@_______@

Mịa còn cái caculator còn bị đứng thứ 9 mới nhục chứ, đợi vòng sau trả thù :(

Ko sao, có 2 quả medals treo trong phòng cũng oai phết, viết mail khoe mẹ:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mưa mưa mưa.......... Trời mưa suốt cả ngày
Mây đen giăng kín trời :((......... Rét buốt..........cái lạnh len vào tim....... bùn..... cô đơn........
 
Bê ga gối màn chăn quăng hết vào máy giặt
Gội đầu tắm táp tử tế
Quét nhà, dọn dẹp bàn học
Xóa các file "sẽ" trên desktop
Chiều nay,có khách :">
 
hôm nay đc 1 bữa đấu mệt gần chết =) vui thế : x thế mới biết mình đang đứng đâu,còn fải cố gắng dài dài nữa : - <

ah còn 1 bữa leo cây và đốt xăng nữa : - <

ấn tượng đi nào 8 - >
 
Bday <:p :x

Chel làm quả thắng tưng bừng chúc mừng sn bạn ĐM nào:x:* :-"

Hờ hờ hôm nay trong phòng thi cứ như con mặt thộn ị đùn, ko thể đỡ đc=))
 
Trời mưa
Mình cũng vừa mới mưa
Trời chưa nắng
Mình đã nắng rồi :">
 
Back
Bên trên