Em nhớ...
nhớ tháng 2
nhớ tháng 3
nhớ tháng 4
nhớ tháng 5
nhớ tháng 6
nhớ tháng 7
nhớ tháng 8
nhớ tháng 9
nhớ hôm kia
nhớ tuần trước
nhớ tuần trước nữa, trước nữa...
Em nhớ anh ...
---
cảm ơn c Bình vì 2 phát oánh giá tốt :"> :x
Hqua e bị đau bụng k ngủ dc ) Hnay a bảo, sau này nếu e ko ngủ dc thì anh sẽ hát hoặc kể chuyện ma cho e nghe )
E hỏi anh sao này a thick ở nhà ntn. Anh bảo a thick ở nhà thật cao. Rồi buổi tối mình sẽ cùng ngồi trên sân thg ngắm sao 8->
E nói đùa:
- Thế hnao` a đi vắng thì e sẽ ngắm sao cùng a hàng xóm nhé )
A bảo:
- Thế thì a sẽ xây nhà cao nhất, ko thằng hàng xóm nào cao = cả.
- Nhà cao thế, nhớ lỡ mà e ngã xuống thì sao Anh sẽ kiếm ng` khác ah
- Nói gở :-< Em phải ở bên anh mãi mãi cơ
Sao có người sung sướng thế kia cơ chứ:-< Cô đừng làm tôi thèm đi( Đã thế còn bôi chữ trắng cho ng ta tò mò bôi đen đọc lấy đọc để((( Tôi cũng muốn ở bên người như thế mãi mãi 8-> :"> :-"
Hôm nay từ 17h30' đến 20h30' ở lì trong bếp, alone, nấu nướng túi bụi, dọn dẹp túi bụi. Ai cũng khen ngon vs đẹp mắt:x. Nhưng mà tớ vẫn ghét cooking lắm lắm(
hôm nay nghe tin dữ. Siêu dữ. Thay đổi cách thức thi. thế đấy. Đời dạt dào về đâu (
lo lắng. Bất an. Thấp thỏm. Ôi trời ơi. Đau dạ dày rồi. Đầu ngày nào cũng u to ( mong 1 tháng này sẽ tốt đẹp. Ngày 22 sẽ diễn ra tốt đẹp. ((
khủng hoảng trầm trọng rồi (
bấn.:|
Mai chắc ko gặp
Khó sống...
Thế mà đã có lúc mình băn khoăn giữa chuyến đi cuối cùng vs lớp và một trưa T7 nắng nhạt bên bờ GV...
Người yêu mình là người biết chia sẻ cơ đấy 8-}