Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Càng nghe càng thấy đau lòng -______-
Tự nhiên dạo mày mình lại hoài cổ quá [-x Hay nói cách khác là rất muốn được trở về quá khứ rồi :-<
Về mọi mặt 8-> Mình vẫn thích ngày xưa hơn :p
 
Căn ke quá, 5 ngón tay. Thôi cho thằng ff làm ngón tay cái, thằng ie làm ngón út, thằng opera với thằng chrome làm hộ vệ 2 bên cho thằng safari hot boy vào giữa. Thằng opera ở ngón trỏ nói 1 là 1 nói 2 là 2, đơn giản hiệu suất cao, không vòng vèo vòng cổ có tí quê mùa chân phương, vì thế cũng dễ gần dễ đoán mí lị có xung đột cá nhân vs máy nên loại từ vòng hồ sơ. Thằng chrome mới nổi thịt chưa nhừ xương chưa ngán thôi thì cho 1 slot để mó máy lâu dài. Thằng IE nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại. Safari, f*ck ya đẹp vl, đắt tiền vl, long lanh như Bi Rain thế nên đi lù đù và bị gù, chữ đẹp đừng hỏi, con chó mắt đã híp lại còn hay liếm mép, đã thế còn dại, sờ chẳng được mó chẳng tha. Thôi thì cứ làm con chó liếm chân ff, có hơn làm chó trăm họ không?

Có một con chó nhật béo, giờ nó thành chó kiều,... Nhớ con chó.....
 
Happy birthday chị Hải Anh :D ( uầy có em My với e đều ko quên nhá ;;) ) :D

-------------------

:)) birthday của mình cũng bị quên =)) lại còn kêu, sao ko báo sớm =)) ảo kinh :))

--------------------

ko mệt như mình tưởng :D cố gắng :x
 
đang đêm hôm đi học về muộn đem lôi mấy cái áo đồng phục ra phụng phịu giặt :-s
xong thì nhận ra mấy cái áo đã thơm phức mùi comfort , là lượt cẩn thận và treo vào ... đúng cái móc sáng nay mình vừa treo lên :x!!Nhận ra thì đã vào lúc ném nó trở lại cái thùng giặt rùi, ướt hết :-<
 
Nản thế :(

Ồ la lá :-"

Đời lại vui tình lại xanh :-"

Tiếp túc đào sâu tìm tòi và sáng tạo cho cái tiny event của riêng Tổ Chim Lợn :X
 
Someone couldn't stand so that person made another person couldn't stand, either =))
Sometimes being rude is the only way to solve the problem, but actually it doesn't work always =))
Cắn chảy máu tay rồi :-ss
 
Mình bỗng dưng muốn thốt lên là sao mình ghét các bạn ở FTU lắm nhá x(
cứ làm mình lộn cả ruột =;

Đấy. Rốt cuộc thì mình ghét bạn nào ứ có tý đầu óc nghệ thuật nào ý :-<

nói thế các bạn lại dỗi thì khổ ra ;))
nhg mà dạo này đầu óc tao cũng k đc nghệ thuật cho lắm ;)) bạn ghét tớ đi :))
 
Sắp sửa lại è cổ ra rồi!
Nhưng tin là mình sẽ làm đc, thậm chí là sẽ hoàn hảo!
 
hự hự, cố về nhanh mà ko đc, quyền quyết định đâu phải ở mình, ở sếp mình mà :(( biết thế cứ onl = đt cho xog :((
 
Mai lôi 10 thằng ra quán cafe xem bóng đá, đồng phục là áo Liv, địa điểm quán MU trường GT 8->

cibaikidplayingfiresteptu1.gif

Uhm, cái hình này cũng hay
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nói thế các bạn lại dỗi thì khổ ra ;))
nhg mà dạo này đầu óc tao cũng k đc nghệ thuật cho lắm ;)) bạn ghét tớ đi :))

Ts đứa nào dỗi thì cứ dỗi chứ. Các bạn như thế sẽ có tư tưởng là "chắc nó trừ mình ra" mà :-j Ấy là cái lũ ko có cái ek j nhưng lại thích chửi người khác cơ :))
t vs con chị t thống nhất được là may mà t ở đây chứ t mà đi vs nó thì thế nào cũng có vụ "sinh viên nữ oánh nhau ở FTU" =)) :">
_ _ _

Đằng nào thì mình cũng đang chẳng có j để cào cấu cắn xé :-<
Thôi mình đi chuyển nhà đây :-h
 
Back
Bên trên