Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Sao chúng nó dám chửi anh:(( Sao lại dám dùng 2 từ đấy để nói về anh:(( Sao lại có thằng có tư thù với anh:((

Gọi ku là anh cũng ngượng ngượng tay:)) Đến trg không thấy ku có tí buồn, nghĩ thiên đường zai đẹp đã mất đi một nửa số sao. Chả biếtđược

Ước gì em quen anh:))
 
sáng dậy với tay bật laptop rồi thế nào lại tò mò ấn vào photostream của nó. rồi cả 1 đống ảnh, ảnh khai giảng, ảnh về GV. tự nhiên mắt lại nhòe đi xong ng cứ đơ đơ. đi học mà cứ ngồi nghĩ, thế h này mà ở nhà là đang làm gì...
2 cái test như mìn
tương lai như chui vào cái hố :)) ngày nào cũng bảo mình cố lên xg lại chả cố
Lười
ghét bản thân
bị điên
 
hôm nay trời lạnh. lạnh dã man.
hôm qua trời mưa. mưa cũng dã man.
ngày mai (của một hôm nay nào đấy) trời tuyết. chắc cũng sẽ tuyết dã man.
ước gì có ai để ôm 8-> có ng đi ăn trưa cùng và có ng đứng chờ ở cửa lớp 8->

=)) =)) điên rồi =)) cứ single thế này cũng có cái hay mà 8->
 
đừng làm tổn thương mình vì những thương tổn k có thực...

ngấm lời bạn Chik quá : - <
dạo này ích kỷ ghê gớm =)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhớ :)
Nhưng kể cả có phải buông tay ra thì mình cũng sẽ ko nhượng bộ :)
Sẽ ko có 1 thằng con trai nào đáng để thay đổi bản thân mình:)
Dù mình chỉ là một con bựa chất toàn tập =)) :))
 
Mình bỗng dưng muốn thốt lên là sao mình ghét các bạn ở FTU lắm nhá x(
cứ làm mình lộn cả ruột =;

Đấy. Rốt cuộc thì mình ghét bạn nào ứ có tý đầu óc nghệ thuật nào ý :-<
 
Trung thu.Hàng Mã.Phố cổ.
Vui vì có cạ cùng khổ :x
Không vui vì bụi,tắc đường,người chen người,nhúc nhích :|
Càng ngày càng ít đồ chơi :(
Lớn chán lắm :(
 
Back
Bên trên