Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Uhm...
...
Thôi kệ đi.
Mình đâu nhỏ nhen đến mức như vậy.
Cho dù nếu nói là không sao, không cảm thấy bất ổn gì, thì vẫn là nói dối mà thôi...
Nói dối. Nói dối. Nói dối.
 
Trung thu..
đi đâu cũng thấy tưng bừng :|
:-<
nhớ thời bi ve...
......
"..Is a poor man rich in solitude.."
 
Trung thu? làm gì có cái gì cơ chứ. Ghét vào blog, đứa nào cũng có ảnh trung thu, blast trung thu
mình bị ghen ăn tức ở a:)) ko, mình bị tủi thân đấy 8-|
 
blind date 8-} but that guy is kinda cute :x:">=))

a study-date and a friend-date and a date-date and blablabla :))


đúng là 1 tấn bi hài kịch =))




đời này k có j là định mệnh cả đâu :)) tất cả là do mình tự quyết định thôi :))
quên đi :))
 
1 ngày điên loạn từ đầu đến cuối. 8-}

Gđ, tc, bb... cái gì cũng có vấn đề hết. 8-}

Mà chán cười kiểu nhạt nhẽo và trống rỗng này lắm rồi. 8-} Mình điên mất! ~x(

Tôi ơi đừng tuyệt vọng. :-<
 
chấp nhận đi, mình không mạnh mẽ một chút nào :)
trăng sáng quá, nhưng còn có ý nghĩa gì chứ? em đâu ở bên anh 8->
 
trung thu nhớ, xúng xính váy áo đến nhà Shit nhớ, ngồi chờ cả nhà Shit ăn cơm xong 8h nhớ, rủ nhau ra Mỹ Đình nhớ, 8 rưỡi mẹ ới ra đón mẹ nhớ, ôi thế là hết cái trung thu đầu tiên được ĐI chơi với bạn bè nhớ =))

Trung thu tao đến đánh tặng mày một đoạn Haru haru ngắn ngủi, sướng quá rồi còn đòi hỏi j nữa :x
 
Trời, sao trên đời lại có người hoàn mĩ thế nhỉ, hix, đúng là chỉ có trong mơ :(
 
Vô.cùng.tệ.hại.

Ngoài việc buổi sáng rất excited ra, còn lại thì tệ không tưởng. Một ngày không bao giờ là tốt khi có nước mắt vương vào từng giây phút.

Mệt rồi.
 
Uầy em Hiệp vs em Linh :-"

Bây h vẫn đang cài tai mèo và gắn nơ đen :))

Seix-Cat Women :))

Hnay vui kinh!Cảm ơn các mem tổ Chim Lợn :">

Hnay là ngày thứ 6 ko gặp anh song 35 cái mess qua lại cũng làm vợi bớt ít nhiều :p

Hnay...thật tình cờ và thật bất ngờ...nhìn thấy Kiên :|
 
dạ?

Mình nghiện Rhythm of the rain rồi. Cái đoạn sau rất hay nhé...
Sẽ làm đc mà :x
 
Each one has his/her own little space that no one can touch...
We cannot deny its existence, right?
So don't be like that, little me.
Please.
Let bygones be bygones.
 
ôi =)) kinh nghiệm cho thấy có buồn thì cứ jữ làm của riêng =)) chn của mình qá fức tạp cho n~ cái đầu non nớt chỉ biết ăn vs chơi của các bạn để hiểu, nói j` đến share =)) rút kinh nghiệm =))
nói túm lại là, mình trong mắt các bạn í là 1 cái đứa nhí nhố hay đầu têu gây cười, k có hợp vs hình tượng sướt mướt Hàn Quốc =))
ờ thì tớ lại vui tươi :)) I can solve them by myself,thanx
 
Back
Bên trên