Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

tuần này mệt quá, bao nhiêu việc từ lớn đến nhỏ, từ hệ trọng đến linh tinh haizzz. 8/3 tổ chức cho bọn con gái ở lớp kiểu gì đây. Mấy thằng lớp mình ăn hại quá :(
 
ZZZZZZZZZZZZzzzzzzzzzzzzzzz
Muốn nhảy nhót quá nhưng dạo này ko đc nhảy bài mới! Hơi buồn!
 
không hiểu nổi mình và cũng ko điều khiển được chính mình ...
sao đôi khi mọi thứ cứ đi ngược lại những gì con người ta mong muốn :(
được cái nọ thì phải thôi cái kia ...
bây giờ mình mới hiểu ....

"được cái nọ thì thôi cái kia" .... nếu đúng thế thật thì đã tốt quá :)
 
Có new house-mate cuộc đời thay đổi hẳn :|
Ăn ngủ buôn ăn ngủ buôn buôn ngủ ăn =)) (thỉnh thoảg vừa ăn vừa ngủ vừa buôn=)))
 
mười bảy tuổi và khát vọng vượt qua
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mong chờ điều bất ngờ :)

Dù trc' sáng nay vẫn có đôi chút thất vọng :(

Chắc do tham lam quá :p

Aja fighting \:d/
 
yêu lắm nhé :* lâu lắm mới lại được nghe những lời dịu dàng đến thế...:">
 
Chờ 1 cái tin nhắn... 1 và chỉ 1 mes, từ 1 và chỉ 1 người, vào 1 và chỉ 1 ngày đó thôi...

Nói cho cùng thì mình đang sống cho quá khứ hay hiện tại? Hạnh phúc năm ngoái đã chết rồi:|

Quên đi:((
 
Phố núi trắng xoá giấu em kín trong sương mờ....

Mặt trời không thấy...môi em lặng lẽ chờ....
 
Mơ khách đườg xa khách đườg xa.........................



"Có duyên.....
Nhưng mãi mãi không phải là một đôi.... :)
 
đứa kia hết đb chưa mà lên đây viết linh tinh thế:)) cô ạ, thực ra giờ này năm ngoái tôi vẫn hơi hơi tủi thân vì zai lớp ko thấy có động gì:)) Ai mà biết 8/3 lại là ngày vui nhất 2007:p Năm ngoái tôi cũng chờ 1 cái mes của 1 người vào đúng ngày hôm đó:)) Và cuối cùng được duy nhất 1 món quà, duy nhất 1 cái thiệp người đó viết; tuy rằng nó méo mo so với điều ước nhưng không méo mo so với hạnh phúc. Đó thật là hạnh phúc tròn trịa cô ạ:x Cô cứ chờ đi, sự tưởng tượng là hạnh phúc nhưng không giống như tưởng tượng không phải là không hạnh phúc phải không? Có thể năm nay hạnh phúc sẽ đến theo 1 dạng khác :-$ Yêu cô

Sướng một nỗi 8/3 năm nay tôi dành để nghĩ về 8/3 năm ngoái.Hehe.

Thế nhé nhiều nhiều.
 
:( cả ngày rã rời dù chạy có 1 show :-< học thêm thật là gian nan. Đi ăn cũng mệt :( Cả tuần lên kế hoạch đi chơi =)) đời vô đối thật :-j
 
Hì, lên giường rồi, nhồi nhét hai chục trang truyền dẫn định cho dễ ngủ nhưng mờ ai ngờ càng đọc càng tỉnh :D Đọc xong rồi nằm lại ko ngủ được, định xem bóng đá nhưng chả thik đội nào hôm nay nên lại thôi :D Nghĩ ngợi 1 lúc, thế là lại bật máy tính lên ngồi đọc lại :D
Thích một mình, làm j cũng thích một mình :D Việc j cũng tự muốn một mình giải quyết, nhất là những việc mang tính chất riêng tư :D . Có lẽ vì vậy mà trước h nó làm mình thường là chả muốn tham dự vào bất kì một cái j đấy gọi là việc riêng của người khác, hay cũng muốn mọi người có thể tự thông suốt :D Như vậy có lẽ mọi người sẽ cảm thấy thoải mái hơn :-??
Bây h ngồi nghĩ liệu có nên tiếp tục như thế. Có lẽ như vậy là ko tốt cho lắm , nhưng mà ko hiểu sao lại cứ thích như thế :-??
 
Back
Bên trên