Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

nhớ nhà... thuẹc sự là nhớ...

mai có bài Compta chưa xong...

thứ 4 còn bài toán chưa làm...

còn bài interro tiếng Anh chưa xong...

3/12 bài exposé ko hiểu...

17->24 thi giữa kì...

...

Noel 1 mình. 1 tuần.

...

nhưng mà không một mình nữa. Vẫn có người bên cạnh... :) :x Cảm ơn. :)
 
Ơ mình được đánh giá bài tốt kìa :eek: ;)).

Tỉnh từ lúc 6h30, chập chờn. đến tận 7h30, nhảy dậy chui vào đây 8-}

Em Hường của cưng. X của em. Những lần say nắng của em. Gái. Chã. Em cũng là chã? :"> Ambrosio =P~. Chị Tiểu Quỳnh. Sách. Tiền mừng tuổi :(. Khăn len (ko nhớ nó màu đen xám hay màu gì nữa, chỉ nhớ nó rất dày thôi. Mùa đông này cưng nhớ quàng ít nhất 1 lần :">) Rank. Level. Đơn độc. Vô cảm. Trầm cảm. Tự sướng. Kông gay. Lợn sữa. 17 cm. Chim Nhỏ. Chim Vành Khuyên. Phương đại ca. Ném đá. Totem sói :-<. Đông Tây. Đèn trời. 2h 3h sáng. Haruki Murakami. Pink Floyd. 100 years. Chông chênh.. Cổ điển. October Sky :(. Violin. Robocon. Thuốc lá [ -x. Weakness. 13 points. Nhớ nhà. Thái Lan. Aim. Ban công. Cà phê. Ngủ ngoan. MK! Sửa máy tính. 23 tuổi. Ông già. (cưng cứ chờ đi ;;) :">).

Thế thôi nhỉ. Mỗi lần đọc blog chị TQ em thấy yên lòng. Mỗi lần nói chuyện với cưng em cũng thấy yên lòng :">.
Cưng đi sửa máy tính cho gái rồi :-". Thượng lộ bình an ;;).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thất vọng j ế :-?
Ghi bàn :x Hôm nay đá hay vãi hàng :x được tuyển thẳng vào đội dự bị ròi, dự bị cho thằng tiền đạo chính :))
 
dạO này .. k sáng nay thôi...
lắm chn để nghĩ quá >________<

two sOngs.
 
;)) Con vợ: Giá mà như thế này mãi cũng thích nhỉ ;))
Mệt lử :-<
Về đến nhà thì phải lo làm cái project khỉ gió 8-}
Mk, cứu JUD nốt lần cuối thôi đấy =)). Sắp hết hạn hợp đồng của tao với mày rồi nhỉ :p.

NHỚ 2 NGƯỜI...
 
Những ngày khó khăn và mệt mỏi, hãy dũng cảm đứng lên nào......
 
Fe:)
cuối cùng cũng đã rõ :">
Giờ mình strongest :"> tu. buff tu. suong' :))
:))
ATrIL và anh King có 2 câu nói rất chuẩn :)

...vì mưa chỉ yêu chính mưa mà thôi ^_________^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
5 tiếng ngày mai để giải quyết Algebra, Plane + Solid Geometry, Trigonometry -> hết Vector
5 tiếng ngày kia là từ CoOrdinate đến hết Data
Rồi thì chiều t6 sẽ là Logics và Matrix
Tối làm 2 tests
Chinese sẽ vứt xó chờ số phận định đoạt :-<
Chả ra làm sao cả +_______+
 
đau mắt đau đầu mệt mỏi nhức óc ù tai. Các bài ktra liên tiếp đập vào mặt. Còn j` có thể vô đối hơn :((
 
giờ thì hiểu hết mọi thứ đang diễn ra
hiểu hết
dù ko ai tin nhưng vẫn biết là mình hiểu hết
......

Hiểu hết chuyện xung quanh cũng chẳng sướng ích j cả ... :-<
 
Back
Bên trên