Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Tự nhiên hôm nay thấy mình kém cỏi, ngu dốt, ko có tài cán khả năng gì, đầu óc rỗng tuếch 8-| :-< Thấy chẳng còn sức lực chẳng còn nhiệt tình gì nữa 8-| :-< Thấy chán nản và mệt mỏi. Thấy bơ vơ đơn độc ko có điểm tựa ko có gì níu kéo 8-| :-< Thấy mình ko còn cách nào để thoát khỏi sự chán chường như 1 cái bẫy cứ dính tịt lấy mình >.< Thấy mọi thứ đều u ám ...
 
eo ơi, tập qs mà tý thì jó lạnh tý thì nóng oi ng` :-j
gét >"<
 
thế là mất đi cái comment entry dài nhất trong đời mình >"< phũ quá cơ cô ạ
 
damn! My kiddos are crying 'coz of you, and that's exactly the reason why I hate you online horny celeb X(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ghét dính vào mấy cái trách nhiệm

ghét cái cảm giác tự hào và căm ghét nó trộn với nhau 8-}

Ghét cả cái cảm giác khi phải nuối tiếc kết thúc 1 cái gì đó :|

Nhưng mọi thứ lúc nào cũng như thế, ko có cách nào khác :|

Hy vọng ngày mai mình sẽ dạy đc sớm :(
 
As I now reach out in the dark
No one there

Why did it have to be so hard
For us to live our lives
Again I reach out in the dark in despair
 
Chưa bao h chán đời thế này :( Tiền mất tật mang :((
 
*** *** **, để cho người ta yên :) |
liên quan *** gì mà chõ *** vào :) |




.
 
ôi ..ie,có vở hài kịch nào lố hơn đời 8-}

hok có quyết tâm,ý chí chỉ bằng con chuột nhắt!!!Con chuột nhắt đấy biết hok!!! Đồ mặt dày >:p Hay chuột nhắt bé quá ek nhìn đc thế gian????

:-<
 
Len lỏi vào mọi ngóc ngách của HAO, từ TTTG, TLNT đến TSVB 8- }, sức ảnh hưởng quá ư là kinh khủng :- <
"Xe ôm", với đúng cái nghĩa người ta hay dùng, mình bắt đầu sợ cái từ này.
Thề là cái lúc ấy mình có thể ngồi gục xuống mà khóc được ấy :-<, khóc cho cái sự vô đối của mình :-<, cho cái sự ngốc nghếch không đỡ được của mình :((, nhưng mà cũng buồn cười lắm ấy :)). Haizz, haizz
Có những thứ đơn giản mà sao mình có thể khiến cho nó phức tạp đến thế 8-|.
Dù không muốn thì vẫn cứ phải trở nên mạnh mẽ và độc lập, vì có ai để mà dựa vào đâu... :).
 
Có một người mình rất tò mò. Muốn chơi thoải mái và đặt lòng tin.
Người tiếp theo trong chuỗi lòng tin mới :D
:)
Chính là con vợ đấy :))
:))
 
Chân cẳng rã rời rồi =((

Hy vọng mình ko trượt môn thể dục #____#

Và những môn khác #____#

Trời lạnh , nhưng nắng đã lên =((

1 ngày ko đẹp lại tiếp diễn :|
 
Cảm ơn chồng và em Hưng nhé :x. (có cần phải bôi đậm thế không hả chồng ;;) ).

"Ngày mai ai không đi chơi được với cả khối?" Gần ba chục cánh tay giơ lên :)), trong đó có mình :). Đi học ngồi bàn cuối, 1 mình hoặc với ai không quan trọng, hoặc ngủ, hoặc nghe cô giảng và gật gù, hoặc lôi đống FC ra nhẩm nhẩm. Hai ba ngày có thêm 1 người biết tên mình, và 2 3 ngày sau sẽ quên. Có cần thiết phải thế không hả mình? :). Không cần thiết, nhưng mà mình cũng chẳng có hứng thú gì cả. Sao lại không mở lòng ra nổi chứ. Đi đi về về như cái bóng. Giả như hồi lớp 10, mình không gặp Minh, rồi thì mình thế nào nhỉ? Ừ nhưng mà khác nhau, với cả lớp mình khác chứ :x. Mình vẫn thích học lớp nào có nhiều con trai hơn :)) :">.

Những mối quan hệ cũ dường như ngày càng lỏng lẻo, những mối quan hệ mới cũng không có nhiều. Anyway, I will be fine. Dù hiện tại mình không có bạn chơi thân thì vẫn luôn có 2 đứa bạn thân, chỉ là hơi xa tí thôi. Không phải xa bởi không gian mà xa ở thời gian... :). Chờ..
Và còn có chồng sáng sáng chạy bộ với vợ : x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lại một ngày tập quân sự mỏi mệt, ai da, mệt lắm í a là mệt. Nằm bò ra cái sân đất bẩn thỉu bụi bặm, nhìn bọn lớp khác tập ầm ầm trên sân xi măng mà thèm thuồng. Lớp toàn con gái, toàn bị nhét vào những chỗ tối tăm, hẻo lánh, thấp kém so vs lớp khác thì cũng phải chịu thôi:-< Khổ nhất là lúc bắt đầu nằm xuống đất lạnh:-ss thì bạn ý nhìn thấy mình:-ss Ôi ôi xấu hổ quá đi mất:(:)(:)((
...
Linh tinh thật đấy, gió lạnh đầu mùa à:-?. Bạn bè bắt đầu mơ màng đến áo rét và khăn quàng, đến những món ăn nóng đậm đà, đến những cái nắm tay trong tiết trời lạnh lẽo... thương nhau tay nắm lấy bàn tay:)). Uh, cứ tưởng tượng đi, năm nay mình chả thấy bồi hồi xúc động rung rinh j cả:)). Chắc bị đứt dây tk nào rồi8->
...
Hôm trước ko ngờ là nó hỏi ý kiến mình về chuyện quan trọng ấy:eek: Mày tin tưởng tao đến thế cơ à, một con ngu si, thiểu năng trí tuệ8-}. Ờ dù sao cũng cám ơn mày đã hiểu là tao yêu mày thế nào:*
...
Giải quyết xong chuyện bực mình:)). Nói chung thì là mà đã giải quyết, k fải hỏi nhiều/:). H thì đến trường cấm đứa nào hé miệng hỏi sao trông mày cứ buồn buồn thế Shit:)). Tao cấm, tao phởn rồi:D
...
Del entry đi, nhưng mà đã copy lại 2 cái com:x. 2 cái com trí lí cả đời em khắc ghi trong lòng 8-> Luk nào cần em copy paste lại cho:-"
...
Ko phải gió mùa về em ko nghĩ gì cả đâu. Nhưng mà lạ lắm cơ, em chỉ nghĩ về anh thôi ý:">. Chả hiểu vì sao nhưng mà em cứ nghĩ vẩn vơ thế và hình ảnh duy nhất đọng lại là nụ cười của anh:D. damidk:D
...
Mai nhé Hằng yêu>:-D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên