Đoàn Phương Thảo
(BubBle_smile_0711)
New Member
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào 
Đêm qua trằn trọc đến 2h mới ngủ được,cố gắng lắm rồi mà nhắm mắt vào lại thấy tất cả, mọi thứ ngày xưa hiện về, muốn quên nhưng mà không được, đã 5 năm rồi, làm sao đây anh ?.
5h30 dậy, làm những công việc thường ngày với một tâm trạng cực kì vui vẻ vì sắp được đến trường. Tung tăng tung tẩy bước đi trên đường, vui đến độ đi quá cả đường rồi quay lại, đường dài hơn, lạnh bắt đầu ngấm, người ta nhìn ngó một đứa ăn mặc phong phanh co ro túm cổ áo cứ như thể mình vừa từ châu quỳ đi ra ý. Cổng trường vẫn thế với một đống đứa đến rồi lại bị đuổi về, chẹp chẹp cũng tại quần đf mỏng quá cơ. Một ngày vẫn thế với nụ cười không biết từ lúc nào là thói quen khi mà chả biết có vui thật không nữa.
Mấy hôm nay, học hành và làm việc cứ đều đều như vậy...nhưng vì nhà dạo này ít nói chuyện với ai kể cả mẹ...gia đình tất bật quá....buổi sáng ai cũng lay hoay với việc của mình....bản thân thì sống và làm việc vào buổi tối là thích nhất , không gian yên ắng, dễ tập trung làm việc hơn hết....nhưng như thế , cảm xúc lại cứ tràn về , làm mình choáng ngợp với nó...NHỚ....nhớ quá
Chẳng biết điều gì sẽ xảy ra cho ngày mai, và quá khứ thì đã trôi qua, bản thân đang sống trong hiện tại ,biết mình phải làm gì chứ ? uhm...biết...biết mà...hãy để tôi sống và sống thật tích cực đến ngày ấy, ngày tôi biết rồi mọi chuyện cũng sẽ thật sự đi qua, ngày mà giấc mơ về anh không còn ám ảnh ...
Mưa ơi....mưa cuốn trôi dùm mình những ưu phiền của ngày hôm nay đi nhé! để mình lọc ra những niềm vui , xếp chúng thật gọn gàng, cất giấu kĩ lưỡng vào 1 ngăn tủ của trái tim, để khi lấy ra,...sẽ trở thành những kí ức và kỉ niệm thật đẹp, tồn tại mãi với thời gian.
Chẳng phải con người ai cũng cần kí ức sao ? Mình cũng vậy, có nó , mình sống lại thoải mái hơn.Nhưng có một số kí ức ... cần quên đi để sống tốt hơn...
Xin cho mình giữ lại nỗi nhớ...và nếu có gió, gió cho mình gởi nỗi nhớ này đến anh ...nơi xa xôi ấy, mong anh luôn khoẻ mạnh...sống thật vui vẻ , thật hạnh phúc , tràn ngập niềm vui tồn tại như trong từng phút giây anh đã có mặt trên cuộc đời này.
Đêm qua trằn trọc đến 2h mới ngủ được,cố gắng lắm rồi mà nhắm mắt vào lại thấy tất cả, mọi thứ ngày xưa hiện về, muốn quên nhưng mà không được, đã 5 năm rồi, làm sao đây anh ?.
5h30 dậy, làm những công việc thường ngày với một tâm trạng cực kì vui vẻ vì sắp được đến trường. Tung tăng tung tẩy bước đi trên đường, vui đến độ đi quá cả đường rồi quay lại, đường dài hơn, lạnh bắt đầu ngấm, người ta nhìn ngó một đứa ăn mặc phong phanh co ro túm cổ áo cứ như thể mình vừa từ châu quỳ đi ra ý. Cổng trường vẫn thế với một đống đứa đến rồi lại bị đuổi về, chẹp chẹp cũng tại quần đf mỏng quá cơ. Một ngày vẫn thế với nụ cười không biết từ lúc nào là thói quen khi mà chả biết có vui thật không nữa.
Mấy hôm nay, học hành và làm việc cứ đều đều như vậy...nhưng vì nhà dạo này ít nói chuyện với ai kể cả mẹ...gia đình tất bật quá....buổi sáng ai cũng lay hoay với việc của mình....bản thân thì sống và làm việc vào buổi tối là thích nhất , không gian yên ắng, dễ tập trung làm việc hơn hết....nhưng như thế , cảm xúc lại cứ tràn về , làm mình choáng ngợp với nó...NHỚ....nhớ quá
Chẳng biết điều gì sẽ xảy ra cho ngày mai, và quá khứ thì đã trôi qua, bản thân đang sống trong hiện tại ,biết mình phải làm gì chứ ? uhm...biết...biết mà...hãy để tôi sống và sống thật tích cực đến ngày ấy, ngày tôi biết rồi mọi chuyện cũng sẽ thật sự đi qua, ngày mà giấc mơ về anh không còn ám ảnh ...
Mưa ơi....mưa cuốn trôi dùm mình những ưu phiền của ngày hôm nay đi nhé! để mình lọc ra những niềm vui , xếp chúng thật gọn gàng, cất giấu kĩ lưỡng vào 1 ngăn tủ của trái tim, để khi lấy ra,...sẽ trở thành những kí ức và kỉ niệm thật đẹp, tồn tại mãi với thời gian.
Chẳng phải con người ai cũng cần kí ức sao ? Mình cũng vậy, có nó , mình sống lại thoải mái hơn.Nhưng có một số kí ức ... cần quên đi để sống tốt hơn...
Xin cho mình giữ lại nỗi nhớ...và nếu có gió, gió cho mình gởi nỗi nhớ này đến anh ...nơi xa xôi ấy, mong anh luôn khoẻ mạnh...sống thật vui vẻ , thật hạnh phúc , tràn ngập niềm vui tồn tại như trong từng phút giây anh đã có mặt trên cuộc đời này.
Chỉnh sửa lần cuối: