Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nhiều cảm xúc khó tả
thấy nhớ 2 ng` kinh khủng, nhưg ko thể khóc
lo, lo lắm, lo ngày mai, lo những j sắp xảy ra đối với nó
có tí bồng bột, nhưg tin vào cái tc ấy
từ bỏ í định nối lại quan hệ, thời gian đã làm fai mờ kí ức
ko còn tê lạnh khi ko thấy reply, ko còn cảm giác chờ đợi, cảm giác hi vọng, cảm giác đc đáp trả...
càng ngày càng thấy cuộc sống chỉ toàn vụ lợi
cuộc sống h chỉ có net + dd
nản, thấy ngày càng đi xuống, có nên leo lên vực ko nhỉ:-/, khi chỉ có vài bậc bám.Sau lưng là 1 hố sâu thật là sâu>:)
"Cảm thấy như đang vờn cái bóng của ai đó…Sáng trưa chiều đều gặp bạn nhưng chẳng nói đc câu nào, lúc nào cũng thấy bạn có 1 ai đó bên cạnh. Ngại. Quá khác nhau về lối sống và cách nghĩ, làm bạn kiểu này có lẽ chỉ gây thêm mệt mỏi ":)|
đọc lại mà càng thấy xa cách:(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mừng cho con Shit ^^
Mọi chuyện có vẻ thuận lợi :x

Tu ran xiang ni ^^
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hớ hớ
lại ngủ quên
hôm nào cũng ngủ quên
suốt ngày phải nghỉ học 8-|
hư quá 8-|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hôm nay trời rét mà chả may gì cả
chán đời
hôm nay KT làm sai
may mà cả lớp làm bài đều như mình=))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ke ke, hum nay đi ăn với e Bình :p
các tiết học nhạt nhẽo ko đỡ đc :)
nhưng mà hum nay, cute cute ,thật là cute cute :p:p ấm, ngạc nhiên, lạ lùng, ngại, nhưng vui sướng..:p ..:p
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mệt mỏi quá #__#

Ko thể hiểu nổi nữa

Muốn thôi thì thôi ngay , sao cứ phải níu kéo như thế #__#

Mình đúng là thảm bại #__#
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đã biết mình cũg chỉ là 1 ng bt +__+
Vậy mà sao vẫn thấy buồn buồn +__+
Cảm giác này khó chịu quá +__+

Mình đúg là trẻ con thật :|
Tuổi dậy thì có khác :|
Tình cảm như dở hơi :|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

kt ông Hinh. Cả một thế kỷ mới nói chuyện với bạn Sờ lát một lần, thì lại là hỏi bài. Slash nhắc mình 1 câu, mình nhắc nó 3 câu. hả hê nộp bài. 5' sau khi nộp bài phát hiện ra 2 đứa khác đề. Mà đề lại chỉ có 6 câu trắc nghiệm thôi chứ/:)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Sao cả tối ko có ai lên thế này :|

Đc nghỉ buổi học thêm :x


Tuần này đc nghỉ 2 buổi rồi :x

Trượt mất :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

mãi mới lên đc HAO...
mạng dạo này dis liên tục.. :(( :((
chất lượng tồi quá... :(( :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Lâu lắm rùi mới post bài trong HAO :"> Quyết định post vì sắp tới thể nào chả post vì còn phải lo quảng cáo cho 12h của ku Đoàn Duy ^^
Cái này gọi là lượn qua nhà rồi lại đi biệt tích :">

Còn cái bài này là tự nhiên hứng lên, gõ link vào user CP, mà muốn vào User CP thì phải gõ user & password :| :)) Mà gõ rồi thì phải vào đây bon chen tí cho topic nó nhạt thêm :">

:) 1, 2, 3 rồi đấy :"> Mình cứ lớn lên thôi :"> ( có khi còn sắp già rồi :(() .
Phải, lớn lên...

Phew :"> Thôi, quay ra đọc cái bài thơ mình rất thik rồi, :"> Tiện tay paste vào cho ku Bulf lượn qua thì đọc :">

Thơ tình viết về người đàn bà không có tên
Lưu Quang Vũ

Lá cơm nguội rụng vàng mặt phố
Mùa đông sắp đến rồi
Mùa đông này mình sẽ phải chia tay
Một chuyện chia tay có gì đâu em nhỉ
Một chuyện tình tan vỡ
Có gì đâu mà khóc mà buồn
Sau mọi điều chỉ còn lại mùa đông
Em biết đấy anh chẳng tin định mệnh
Nhưng trên đời ước mơ là có thực
Hai ta hãy là giấc mộng của nhau thôi

Em là tia nắng soi anh đến trọn cuộc đời
Chẳng có ai yêu anh như thế được
Anh ở đâu dù cùng trời cuối đất
Dù sướng vui hay cùng cực khổ đau
Em vẫn ở bên anh mãi mãi
Là bậc cửa dưới chân anh qua lại
Cốc nước trên tay anh run rẩy
Hạt mưa trên áo anh
Hạt bụi trên mặt bàn anh quét
Có gì đâu mà khóc
Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi

Sương mùa đông lặng lẽ giăng đầy
Bao kỷ niệm quên đi đừng nhớ nữa
Lá sẽ rơi trên cỏ mòn lối cũ
Thân cây xưa gục đổ bên thềm
Lời anh nói vang lên
Như những lời vĩnh biệt
Cuộc sống chia rẽ chúng ta
Chỉ cái chết là nối gần nhau lại

Sau này chết đi
Ở bên nhau mãi
Chấm dứt mọi đắng cay buồn tủi
Mọi nhọc nhằn ngang trái
E chúng mình ko nhận được ra nhau

Thôi, bon chen nhiều tốn thời giờ :"> Đi ngủ :D Chúc mọi người ngủ ngon ha :D <:p
Tâm sự vui buồn ko phải là cứ vui buồn mới đc vào :"> nhưng cũng ko phải là nơi spam đâu há :-"
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Phew :"> Thôi, quay ra đọc cái bài thơ mình rất thik rồi, :"> Tiện tay paste vào cho ku Bulf lượn qua thì đọc :">

Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi

Chú ý tới câu này nhất :">
Hạnh Phúc ....chỉ là lời nói dối ?! :)

Nhưng thích câu này cơ :)
Tại vì, từ lâu rồi em mù quáng :">, toàn feed^^

Lá cơm nguội rụng vàng mặt phố
Mùa đông sắp đến rồi
Mùa đông này mình sẽ phải chia tay
_________________________________
Đáp lễ cái nhờ :)

Đang Nghe Bảy sắc cầu vồng.

Muốn thu mình bé lại.Làm baby,mệt rồi,không muốn lớn lên nữa..
"Mệt quá đôi chân này,nằm xuống với đất nghỉ ngơi.Mệt quá đôi chân này,nằm xuống với đất xa vời :)"


Bảy Sắc Cầu Vồng

Ngày thơ bé, em lớn lên bên câu chuyện cổ tích của mẹ.
Có Cầu Vồng lấp lánh, câu chuyện lớn theo em từng ngày,
Và em hồn nhiên hát ca....lá la lá la la la la ..
Cầu Vồng ơi!! một ngày kia hãy bừng sáng lên!!
Khi em cười khi em vui màu đỏ thắm rơi trên bầu trời,
Em ngước nhìn và em mơ ngày mai rất đẹp ...
Tình yêu đến, em ước mơ như câu chuyện cổ tích của mẹ.
Có Cầu Vồng lấp lánh, có Hoàng Tử khôi ngô bên đời,
Và em hồn nhiên hát ca....lá la la la la la la...
Cầu Vồng ơi và tình yêu hãy bừng sáng lên ...


Sao em buồn cho Mưa rơi, màu lam tím rơi trên bầu trời.
Em ngước nhìn và em mơ ngày mai nắng hồng...
Cho em cười cho em vui, màu hồng mãi ghi lên cuộc đời,
Những sắc màu Cầu Vồng kia sẽ luôn sáng lên bên em .....
***

Và năm tháng vẫn cứ trôi, những vui buồn rồi qua trong đời.
Em mĩm cười nhận ra sắc màu đã tô lên cuộc đời.
Và em hồn nhiên hát ca... La la lá la la la la...
Và bài ca là tình yêu của ta đến em.....

Cho em tình yêu xanh tươi ,tình yêu ấy xanh hơn Mây trời.
Những nguyện cầu về tình yêu giờ như phép màu ....
Cho em cười cho em vui màu hồng mãi ghi lên cuộc đời,
Những sắc màu Cầu Vồng kia sẽ luôn sáng lên ....bên em !!
....Lá la lá la la la la...Cầu Vồng ơi !! một ngày kia hãy bừng sáng lên ....
....Lá la lá la la la la...Cầu Vồng ơi !! một ngày kia hãy bừng sáng lên ...bên em !!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Vừa đọc blog con bạn... : (
sao nó lại thế nhỉ, dễ dàng bỏ cái hội mà nó từng rất iu thik...
cái hội có bao nhiêu kỷ niệm vs nó...
cái hội mà đã cùng nó phè phỡn, ăn chơi...
sao nó lại thế nhỉ... : (
đánh bỏ tất cả...
rời xa cái hội ko có 1 lý do j cả.. : (
mày ơi, có j nói vs trong hội đi, mọi chuyện đều giải quyết đc mà....
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ôi mẹ ơi :">
Cái đó gọi là passion :">
How can I stop lovin' u? :*
Phát điên lên mất :x :x :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chuẩn bị đấu tranh với ông bà bô để đc lên vincom nào +__+

Đến giờ dư vị của buổi nhậu hum wa vẫn còn T___T
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

chán wa'
chả có gì chơi cả
mạng thì có nhưng chả ai lên
tuần này kt hết rồi
tuần sau đc chơi rồi
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

aaaaaaaaaaaaaaaaa
học hành học hành học hành
cấm ko được kêu ca phàn nàn
nhưng mà cứ phải kêu phát
2 tuần giáo viên Pháp nghỉ thì giáo viên Việt vẫn dạy, học sinh Việt vẫn học, thế mà cho bao nhiêu bài tập
2 bài viết, 1 bài đặt câu hỏi dài cả trang A4, 4 bài tập Eco., 1 bài trình bày về cái la goutte d'or, lại còn học ôn thi DEFL, TCF, tuần sau thì toàn toán với Eco, về nhà thì hôm nào cũng bị bố mẹ tra khảo CÓ NGƯỜI YÊU CHƯA X(
có được đã tốt X( :-<
đi học tiếp đây, tốn thời gian mấy cái bài vớ vẩn quá các cô ơi :(( luyện thi DEFL cho bọn em chứ :((
đi học
ko sao cả
xét cho cùng thì làm việc nhiều cũng có cái hay :">
workaholic \:d/
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Vừa đi TNV về, vui quá, có 5 người mà vẫn vui... :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đôi khi quá bất chấp những ý kiến của người khác để làm theo ý mình ...

Chỉ cho rằng , những lúc trc người đó có thèm để ý đến lời nói của mình hay ko ...

kệ thôi, tất cả là phù du , phấn đấu vì giá trị ảo chẳng có gì là sai 8-|

Điều tốt ko phải lúc nào cũng nhìn ra đc 8-|

việc ta , ta cứ làm mặc kệ người khác ...

Thế thôi ...........
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

đói quá, mm vs pp vẫn chưa về... :(( sao đi thanh minh j mà lâu thế... :(( đi TNV về, đói ơi là đói.. :((
 
Back
Bên trên