Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào
Hihi, về đến nhà rồi, home sweet home :x. Ngày mai sẽ đi học, gặp lại bạn Minh :x, gặp lại lớp iu :x.
Ginnie và Hiếu ơi, cảm ơn 2 bạn nhiều :*. Không phải lần đầu tiên tớ đi HN (Lần thứ 2 mấy không chừng8-}
), nhưng là lần đầu tiên tớ ra bến NB, NB2 (và nhìn thấy bến HQ xa xa
)). Lần đầu tiên đi ăn phở cuốn
) (món này tớ đã từng được nghe 1 người NA quảng cáo ghê lắm
). Ginnie thì không phải nói làm gì :x :x, cảm ơn cả Hiếu nữa
). Lẽo đẽo đạp xe theo 2 đứa bọn tớ mà không ca thán gì
), ôi sao mà tốt bụng 1 cách chịu đựng thế chứ :x
), chẳng khác gì là đoàn tháp tùng nhỉ
). Xe đạp tháp tùng xe máy ấy. Đến bến thì ngồi 1 mình cô đơn đọc H2T =)), đến tội
). Hẹn gặp tháng 9 (hoặc hè năm nay nhé ;
), bọn mình cứ toàn NT NG cả ấy mà ;
, kiểu gì cũng gặp nhau suốt :x.