Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Khoe phát đang vào mạng bằng MacBook này :x
Xmas được tặng 1 con MacBook đem về nhà :">
 
where is my blue sky holiday?
the old song that never gets old is getting old
một ngày không niềm vui, vì nó phải nhường cho ngày mai, cố lên, hết ngày mai sẽ được vui đến 17/12 8->
 
một lời chúc ngủ ngon... đúng là cái mình cần, mình mong nhận được... nhưng lại không phải là từ người mình đang mong đợi... nên vui hay nên buồn đây :))?
 
Mai đi chơi vs Chim ngu si, may mắn thì chiều đc đi học Văn bác Ngọc:"> :*
Noel có thể đc đi chơi vs CE. Tháng 1 là bday:">. Tháng 2 Xôi về.

Chen giữa những khoảng khắc hạnh phúc là kì thi cuối kỳ khốn nạn và dồn dập.

Dù sao, cũng có cái để mà hy vọng:*
 
Sắp đi thi English for Business Comunicaton rồi. Cóc thèm học chữ nào, học nhiều quên nhiều, học ít quên ít, không học thì không quên. :))
 
đi thi với một sự chuẩn bị cực kì perfect...
được giở tài liệu nhưng rất tiếc ko có một mẩu tài liệu nào...
như người mất hồn...đến cái bút cũng quên...
mọi thứ rỗng tuếch...không có một chứ nào trong đầu...

thế mà mình làm hết 4,5 / 5 câu =)) thật là siêu nhân =))
nhưng sao ko nở được một nụ cười :)
 
5h sáng đi ngủ, 8h sáng dậy 8-} mk, thế này còn j là xuân xanh nữa :)) bài vs chả vở, tôi là thân trâu ngựa chăng :((
chuẩn bị đi gọi điện về cho các bạn VN nào :x 3 tiếng cơ mà :x uầy biết đâu đc tâm sự vs 1 anh nhà giàu đẹp zai nhể :">
 
Back
Bên trên