Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

eo, e Chip ngoan ơi là ngoan í :">
Lúc nào lên nòm cũng thấy e í cuộn tròn trong ổ, ngủ khò :x
Về nhà mới mà k kêu 1 câu nào :x Thick ghê cơ :x
 
anh zai khốn nạn nào hôm qua nẫng đt của em trên bus thì em rủa cho chết đi >:p>:p>:p
hnay cô Hồng kể chuyện tình "thanh mai trúc mã" như phim :x:X yêu vãi :X
thịt bò khô ngon
 
mình cũng học cô Hồng :x
Hum trc ở nhà cô, 20-11, cô đưa mic cho, hát tặng cô bài "Bụi Phấn" :">
Cả lớp vỗ tay ào ào 8->
 
sắp rồi.
9 tiếng nữa.


tương lai.
số phận.
cuộc đời.
mọi thứ rồi sẽ rõ ràng.


điên.
dại.
lùng bùng mà k sao nhồi vào đầu đc.
:((
 
life comes around giving chances and makes us make choices.

thời kì quá độ, cuộc sống cứ nhàn nhạt trôi qua.

haiz.

cứ tự bảo mình cố gắng lên cố gắng lên vì ngày mai tươi sáng.
ừ ngày mai tươi sáng, nhưng không phải hôm nay.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
kt sinh: nhân thựk nhân sơ lộn lung tung:((
kt hóa: btập thì fủi tay mà lí thuyết thì cók làm đc:((
mỗi lần kt là 1 lần bê tha:((
đã là hs ai chả fải kt=> đời hs qả là bê tha:((
 
............................
sao dạo này ngày nào cũng nhạt thế nhỉ8-|
 
Bà bị mệt! Mong bà sẽ khỏe thật nhanh, bà nhé!>:-D<
Máy vẫn chưa sửa đc!:((
Học KTV~M sướng thật! :))
 
mệt mỏi......:-s
vui lên đi nào:(
muốn chửi rủa cái csốngnày quá đi:|
 
Anh dũng quá :|
Dám nhìn vào cái kim tiêm đang chọc vào cái vein mình nhé :|
Mỗi tội ko có ai ở đấy mà khen :))
 
Lũ trẻ lên gác thượng
Thổi bay cao bao bong bóng xà phòng.

Em chờ anh trước cổng
Con chim sẻ của anh
Con chim sẻ tóc xù
COn chim sẻ của phố ta
Đừng buồn nữa nhá
Bác thợ mộc nói sai rồi
Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?
Con chim sẻ tóc xù ơi
Bác thợ mộc nói sai rồi.

Trời lạnh 5-6 độ C, i walk alone, i walk alone, trên đường high way tới trường.
4miles.
Giờ mới hiểu thế nào là :" bỗng dưng muốn khóc"

NHưng mà cuộc đời này còn nhiều người tốt, nhớ bà ở office mua đồ ăn sáng cho mình ăn bảo:
"I want to pay for that, because it 's you, you warm us up"

Mẹ gurrolla thì bảo :" he could use my microway, my book, my room whenever he wants, because he is my son, he need a mother in her, so i adopt him"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên