Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hihi :)-&) 1 bạn thì đèo mình về tận nhà :p vẫn còn nhớ đường vào nhà mình mới siêu chứ :p 1 bạn thì lúc tối vào bảo Dung ơi mày để tóc dài ra nữa đi, đừng có cắt :p

Kiểu như thiếu thốn tình cảm đâm ra dễ xúc động ý :">
Nhớ đường vào nhà thì có gì lạ đâu, tớ cũng nhớ đường vào nhà bạn Dung này =)), chỗ gì gần cái chợ ở trường KT :-j

bạn hồi cấp 2 à? mình có quen ko :D?

___
hôm nay bọn ở trường làm hay vãi :(( bao giờ ở vn mọi người mới làm mấy cái kiểu thế này :(
Nhìn mấy đứa bị chết thương quá :-ss

Mà hôm nay mình trơ thật, nói là làm, vừa đến trường đã : cho em gặp hiệu trưởng =))
 
:(( hn phát hiện ra 25 này vẫn phải đến trường :| Ts trường ác vl :( 6rưỡii đuổi ra khỏi trường òi mà 3 rưỡi vẫn bắt học :(( Kiểu này mình lên NYC lúc nửa đêm à X(
 
Qua sông lụy đò
Sắp chìm con mie nó rồi, không phải lái đò mà là lái dó. buxit
 
mk b-( xui hơn dog b-(

:(( tức quá đi mất :((

đang đi chơi gọi điện cho bạn, dd hết pin tự tắt nguồn :eek: sạc ko lên lại đem ra hàng, nó kêu hỏng chân pin rồi e ạ ;))e thích a thay cho ;))

uh thì thay :-< ko lấy j` mà dùng :-< thay!

thay xong ở đó nó sạc mình dùng ngon nghẻ, hí hửng, về vẫn ko sạc được :eek:

mk,tự nghiệm ra là mình hỏng cái sạc chứ ko phải cái chân sạc của nợ ý b-( :eek: :((

----------

hqa đã mất công đi lấy đĩa, cuối cùng đêk phải đĩa ý :eek: tức rồ dại cả ng` ~X(

hn đem đi đổi :> e có t/g ko chờ c chút nhá :> vâng, e chờ chút cũng được ạ :( =(( hóa đá mọc rễ sâu dăm mét, c ý ra, dịu dàng bẩu ;;) mai nhé e nhé, c hẹn e 4h được ko ;;) , :eek: b-( bố khỉ :((

lại vác xác đi về

-----------

đi đổ xăng , mình từ tốn dắt xe, theo lượt , đến sau thì phải mua sau, chân lý ấy mình hỉu rõ, mình ko bon chen, ko vội vã

có 1 thằng :eek: phi thẳng vào ngay trước đầu xe mình :eek: nó đỗ xe xuống, đổ xăng trước sự sững sờ đến tuyệt vọng của 1 đứa con gái 42 kg với chiều cao khó có thể khiêm tốn hơn đang vùng vẫy vật lộn với con quái vật nặng trịch mang tên xe máy,

rồi thằng heo ý vô tư bẩu mình, sang bên kia đi :eek: mk b-( m có biết khó khăn như nào t mới dắt nổi cái xe máy ko b-( sao m ko phi sang bên ý ý đồ con heo b-( xấu hổ thay cho 1 kẻ vô học chỉ giỏi chen lấn xô đẩy,chợ búa đến khó tả ^:)^

may mà mình ... sợ đời :-< phải chi đi cùng con bạn =((

-------------

dù đã cố gắng mà điểm số mình vẫn lẹt đẹt ý b-( mk b-(

-------------

còn j` xui nữa ko xui nốt 1 thể đi /:)
 
.............
học cái bài ''sóng'' của XQ như shit...
nhạt:)|
mấy cái thể loại sến bựa thật là....:-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhớ đường vào nhà thì có gì lạ đâu, tớ cũng nhớ đường vào nhà bạn Dung này =)), chỗ gì gần cái chợ ở trường KT :-j

bạn hồi cấp 2 à? mình có quen ko :D?
chợ đâu mà chợ ;))

bạn cấp 2 lớp mình mà :)) dĩ nhiên là mày quen :))
Năm nay chúng mày đi du học hết :p 20/11 về trường còn có mấy người :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trùi ui, nhớ net quá! :(( Sao rắc rối j` lại là rắc rối với cái máy tính và mạng chứ!
Làm sao h?!! :-<
 
" hai đứa cãi nhau nữa là mẹ đi lấy chồng đấy . "

...........................................
 
:|

khó chịu :|

bóg tao cầm thì tao chịu trách nhiệm :| chúg mày lo cái éo j :|

mất thì bố đền

đc chưa

thế thôi

lắm mồm

nói nhiều

ngứa ass

đỵt :|
 
2 hôm nay vui quá=)) Shopping tá lả, tiêu tiền như phú ông lên đời mà chả có cái nào mua cho mình=)) Thế mà vẫn vui í :*:*:*:*

Giá mà ko phải đi học ở trường nhờ, thế có phải vui ko:-<

Mai rồi;)) Đợi mãi;)) Worm2008:x =)) Sorry 1 số người :-" :-< =))
 
hiz hwa gặp ma sợ quá cơ :-ss
Sáng nay lần đầu tiên kể từ khi đến trường mình dạy sớm :>
 
về Ams :x gặp đc Vpro 1 lúc nhg cũng thấy vui ko chịu đc :x giá mà có thêm chút time đi thăm cô KA vs Hói boy nữa thì tròn :x
ai cũng lên hương lên hoa cả, lại còn nữ tính :D mỗi mình nghịch ngội chả giống ai :">
dạo này suy nghĩ hơi bị nhiều về mấy cái khoản thùy mị này :| váy vủng, son fấn, giầy cao gót :-ss nó làm m` k thoải mái í :D chả biết baoh mình có thể tung tăng nhảy nhót vs từng ấy thứ xa xỉ trên ng` như bao kiều nữ khác :-? =)) ng` ta thik con gái dịu dàng =))
bị nhạt r =)) bh chúng m` chơi trò silent cơ =)) chỉ nhìn nhau chứ k nói năng j` sất =)) gần 1 tuần r =))
mình có thêm 1 ng` bạn mới, thân hơn nhiều. Cảm ơn chị đã dạy cho e nhiều thứ, chơi vs chị làm cho e tìm thấy nhiều thứ e phải làm, và còn nhiều thứ phải cố gắng :) Và e cũng chỉn chu và dịu dàng hơn nhiều lần :x Thanks 4all :x
bất chợt ôm Anti hâm từ đằng sau, thấy âm ấm. Mình k phải có mới nới cũ, tc vẫn trọn vẹn như thuở ban đầu í. Ko đi vs nhau nhiều như trc' k phải là hết thân :) Tao vẫn là tao mà thôi. Đến 1 lúc nào đó t sẽ nói cho mày hiểu vì sao t phải làm thế :x
Còn 1 ngày nữa để ổn định và lên cót :)
"chẳng có chi làm tôi chùn bước
dù bao khó khăn, tôi luôn vượt qa
...luôn dễ thương iêu đời :*"
 
:|

khó chịu :|

bóg tao cầm thì tao chịu trách nhiệm :| chúg mày lo cái éo j :|

mất thì bố đền

đc chưa

thế thôi

lắm mồm

nói nhiều

ngứa ass

đỵt :|

Bọn nó chỉ lo mày làm mất thì bọn kia nó ko đền, mất bóng lại mất công mua.
Việc gì mày phải tức, lớnnnnnnnn rồi=))
Mà có ngứa mai tao gãi cho, an tâm.
BON BON BON BON BON
 
Tớ đã không biết phải làm thế nào. Giọng tớ run run giống giọng bạn. Bạn buồn mà tớ chỉ nói được có thế. Gặp các bạn là bạn lại tỏ ra khác ngay. Xót.
Khi mà bạn bị giằng xé. Mâu thuẫn. Khó khăn.
Lúc ấy trời đã bắt đầu tối. Tớ mắt cận không nhìn rõ được mặt bạn thế nào. Nhưng mà như thế tốt hơn.

Cố lên bạn nhé.
 
các bạn vào đây ăn nói lịch sự tý đi :))
đừng tưởng chửi đc vài câu là to lớn lắm :) :-j
 
Back
Bên trên