Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Trời tưởng kết thúc cuối thế nào, e cũng nghe bác Đãng nổ là "Bất ngờ" tưởng chí ít cũng phải 1 đứa máu trắng 1 đứa ung thư :(
Có mỗi như thế em đoán được từ tập 1 rồi :(

Nhưng dù sao cũng thik kết thúc có hậu, Trúc sống khổ quá rồi, phải cho sướng lên 1 tý, đúng là ở hiền gặp lành :x

Haizz, nói chung phim này là khá lắm vì cái độ tự nhiên đỡ đạo đức giả truyền thống :)) diễn viên cũng ko kiểu mặt ko biến sắc diễn như đọc thuộc lòng kịch bản =)) nhưng mà nó vẫn là phim VN :-j bác Đãng đừng mị dân có fải mình đỡ ngóng ko =((
_ _ _

Ngôn ngữ chuyên môn gọi đấy là đòn hiểm =)) Có cần ko? :)
 
Haizz, nói chung phim này là khá lắm vì cái độ tự nhiên đỡ đạo đức giả truyền thống :)) diễn viên cũng ko kiểu mặt ko biến sắc diễn như đọc thuộc lòng kịch bản =)) nhưng mà nó vẫn là phim VN :-j bác Đãng đừng mị dân có fải mình đỡ ngóng ko =((
Phim này có nhiều điểm hay lắm, xứng đáng là Full House của VN, thậm chí thấy hay hơn cả Full House
- Diễn xuất quá hay, ngoài 2 nhân vật chính còn nhiều vai phụ cũng rất ấn tượng như Hiều(làm mờ cả nhân vật chính nên đạo diễn phải cho nó biến mất), Ngọc Diệp(cái con này chắc ở ngoài đời cũng xấu tính thế hay sao mà đóng đạt thế :-s ), bà Mười(bà này nở hoa trong lòng địch =)) ).
- Kịch bản sáng tạo, không đi theo lối mòn, nhiều đoạn bất ngờ phết, nhất là mấy cảnh mơ mộng với cả tưởng tượng.
- Cảnh quay, quay phim đẹp: Phim này có nhiều góc máy rất đẹp mà không phim VN nào có(có cái góc máy như quay từ trên máy bay trực thăng).

Còn kết thúc như thế là đẹp rồi, chứ cho đứa nào chết thì phí lắm. Tập cuối cũng có một đoạn gây bất ngờ nhưng không phải là đoạn kết :D
 
lại ktra và chiến tranh =.= Sao cái sự đi học của mình thật là đen tối
 
ê ẩm cả ng:-<
mệt:(
khó chịu:| việc đeo' j mà mình phải khó chịu nhỉ:-? đằng nào thì cũng chỉ là cùng 1 giuộc vs lũ miệng lưỡi ko xương:|hèn và đểu thôi:|, h còn quan tâm là cái đeo' j:|chả liên quan đến mình:|
thôi đi đan len/:) cuộc sống nhạt ghê cơ/:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi, mình đói :(( Tại sao mỗi lần đói, mình lại đều nghĩ đến Pizza và Spaghetti cơ chứ :-w Để rồi lại phát thèm :((
 
tự nhiên hôm nay lại thấy chán đời....

topic NLT:-<...
cứ như mình viết private thôi thế là yên thân:)) ko ai biết j cả:))
 
Phim này có nhiều điểm hay lắm, xứng đáng là Full House của VN, thậm chí thấy hay hơn cả Full House
- Diễn xuất quá hay, ngoài 2 nhân vật chính còn nhiều vai phụ cũng rất ấn tượng như Hiều(làm mờ cả nhân vật chính nên đạo diễn phải cho nó biến mất), Ngọc Diệp(cái con này chắc ở ngoài đời cũng xấu tính thế hay sao mà đóng đạt thế :-s ), bà Mười(bà này nở hoa trong lòng địch =)) ).
- Kịch bản sáng tạo, không đi theo lối mòn, nhiều đoạn bất ngờ phết, nhất là mấy cảnh mơ mộng với cả tưởng tượng.
- Cảnh quay, quay phim đẹp: Phim này có nhiều góc máy rất đẹp mà không phim VN nào có(có cái góc máy như quay từ trên máy bay trực thăng).

Còn kết thúc như thế là đẹp rồi, chứ cho đứa nào chết thì phí lắm. Tập cuối cũng có một đoạn gây bất ngờ nhưng không phải là đoạn kết :D
Em ko định lên HAO bình phim đâu nhé , chỉ là thấy phong trào trong nước lên cao nên là cũng ăn theo tí thôi :p Nhưng mà thấy anh Kiên bảo như này nên em lại comment vài dòng :">
Em với em Hưng chỉ đang nói là tập cuối nó bị cụt, ít nhất là so với trông đợi. No surprising ending as the ads :)) Hơn nữa việc 1 nhân vật "suýt át chính" như anh Hiều biến mất hút không tăm tích làm em nhớ cái kiểu Tiêu Đỉnh viết Tru Tiên lắm. Giá như đừng hết nhanh quá như thế :D Còn chưa kịp nhìn thấy diễn biến tâm trạng của nhân vật mà :D

Cảnh quay đẹp nhưng có đoạn em thấy... chướng mắt. Chị Trúc đi xe đạp mà cứ nhằm đúng cái vạch vôi phân cách làn đường mà chạy. Đi trong thành phố cũng cứ chềnh ềnh giữa đường. Cái đó nhìn ... :p

Còn lại cái nở hoa trong lòng địch thì =)) quá đỉnh =)) em nghĩ không khéo nó sẽ trở thành "idiom" của VN trong tương lai gần :))

_ _ _

Suýt soát 1 tuần rồi mà dư âm của DIS 2008 vẫn chưa hết. Hôm nay gặp con bạn Bulgaria lại nghe nó ca tụng mình, sướng vãi cả ra :"> People loved you the most! Hí hí :"> Mỗi tội lose thì vẫn là lose :-< Vẫn ko có fiếu mua hàng H&M fashion =((
 
Back
Bên trên