Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ui ui sương chế :p
từ từ bình tĩnh, mọi việc sẽ ổn thui ấy mà :D
%%-
 
Tháng 10 đến...

tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng chỉ có 1 "quả" tim nên phải để dành, chờ nó nhảy sang người khác đã :"> (lúc đấy thì làm ơn take care of my heart nhé :p)

Ngày mai hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp...

Your smile brightened my whole day :"> You made me become a silly girl, don't you know... my silly boy :))?
 
Dạo này cái gì cũng thèm khát :(
Biết thế order trước :(
Miss mất cái khuyến mãi tiếc quá :((
Hôm nay nhìn con mụ dạy mình có con mac ngon quá :((
@___@

Ở đây mới thấy càng độc ác và tàn nhẫn càng tiến xa :x
 
mèo khỏi ốm \:d/ #:-s :x

đừng mưa để tối nay còn hú hí cùng Shit vs Xệ =)) đừng mưa để tối đc lần đầu tiên chiêm ngưỡng 2 mái chuẩn mực =))=))

Lần đầu của chúng ta tan vỡ như bong bóng trời mưa í mày ạ=))=))=)) Tao tiếc công tao vs tiếc tiền lắm=)) Dm lần sau có thêm chục thằng 2 mái nữa tao cũng ek lê đít đi xem đâu=)) tsb nhà nó chứ=))=))

Lại thế rồi:- <
 
Yêu! Là cùng nhau chia đôi nỗi buồn, là cùng chung vui phút giây hạnh phúc:x
 
đây là lần thứ mấy mình nghỉ học ko phép nhỉ :-ss
cái sự học trên lớp nó thật là chán nản #-o
hôm qua nghe kể leo FAN :x hâm mộ anh Thắng quá :x
 
Lạnh Q luôn! Ước đc đạp xe thong dong dưới 1 hàng cây!
:-j
Nhưng mà buồn ngủ quá! Trời này ngủ là sướng nhất!:x:x:x

Toán khó hiểu vl!:( Chả lẽ lại nhờ dạy kèm! Nhục! 8-}
Cố gắng tự vận động vậy! Lúc nào kịch lắm lại cắp cặp sang hỏi anh Vàng! :-?
 
haiz. lại conflict rồi. chán thế.
lớn đầu mà dại.
chả để í gì cả :-<
chỉ khổ tôi thôi :-<
 
@Triệt: hnay 1st Oct rồi này ;)) sn cô trc sn tôi có 1 ngày thôi. Năm nay lần đầu đón sn xa nhà, lại là sn 18 tuổi, tôi suggest là cô tự thưởng dăm ba thứ làm mốc =))
Just kidding :"> Happy our October >:d<
@Trúc: nhưng mà chị bị béo thật mà =(( tại hôm nọ em gặp chị có 1 tí nên ko thấy bản chất thôi =))
Với cả cái vấn đề kia thì để chị hỏi bạn béo nhà chị xem như nào ; )) chứ mà để địch nó oánh nghi binh vs dùng khổ nhục kế mua chuộc lòng ng như này thì thật là hỏng em tôi = ))
_ _ _

Lâu lắm rồi mới lại có 1 hôm chăm chỉ thức đến 3h sáng học bài =)) cơ mà dù 10 rưỡi mới cần vác xác đến trường thì mình vẫn dậy từ 8h 8-} h sinh học cố định rồi 8-} thật là fí của :-< time là vàng bạc cơ mà :((
 
tháng 10, tháng của sự kiện
sang tháng mà nợ tháng cũ vẫn ko trả đc
mệt mỏi làm sao, ước j đc loại bỏ những gánh nặng đó khỏi đầu, mình sẽ tự do bay nhảy, chẳng phải bận tâm ng khác nghĩ j, và mình phải có trách nhiệm j với ng khác..
tươi cười vậy thôi chứ trong lòng nào có vui, gần gũi với mọi ng vậy thôi chứ nào có thật...
t nhớ m thật đấy...
tháng 10 có 1 b-day quan trọng, phải lo sao đây? mong sao từ giờ đến lúc đấy mình lấy lại đc cảm hứng
 
5 Rules to survive:

1 - DON'T have any close relationship.
2 - DON'T relive the past.
3 - NEVER trust anyone, including YOURSELF.
4 - NEVER listen to what others have said/are saying about you.
5 - ALWAYS smile when people are around.

 
Back
Bên trên