Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Lâu lắm rồi mới lại vào HAO, chợt cảm thấy thân quen, chợt cảm thấy nhớ mái nhà cũ. Mới đây thôi, nhưng cảm giác bỗng chốc thay đổi hết, một phần của mình chợt trở thành dĩ vãng muộn màng.

Và rồi cũng sẽ là cảm giác đấy với Hà Nội, không xa đâu khi giấc mơ thành hiện thực. Rồi lại tiếc nuối, rồi lại kìm nén mọi cảm xúc trong lòng. Không dễ gì mà có thể chia sẻ với ai đấy. Thật khó!
 
Đi thực hiện tiếp mục tiêu "Biến ước mơ thành hiện thực nào"

P/s: Bây giờ thật giả lẫn lộn, hay với không hay đảo lộn hết trơn hết trội, bài hay thì sẽ chứa đựng những ngôn ngữ "xù bà xẻng" cho người ngoài hành tinh. Bây giờ cứ đọc bài nào không hiểu được, chắc mình sẽ đánh dấu bài đấy hay mất.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
haizzz
biết nhiều hơn làm thì là thằng lười
biết bằng làm thì là thăng ko chịu học hỏi
biết ít hơn làm thì là thằng thích nổi, phá hoại

bó tay luôn
 
thì ra là thế : - j : - <

làm sao m biết đc hả mày? tao đã cố làm cái bộ mặt nhe nhởn hớn hở thế rồi cơ mà?? làm sao mày vẫn nhìn thấy đc??? làm sao mà mình mày nhìn thấy đc???

tao xin lỗi,tao k vui lên đc. Dù cái theme Bday màu nâu này đẹp lắm : x
 
lại thêm một ngày vô nghĩa và bực mình :|
nằm ườn ở nhà

sắp sinh nhật rồi :-< cheer :|
 
I really miss u =) bro =)
I really miss u =) sis =)
I really miss u =) cr =)
I miss u all ...

miss the cosiness u 3 gave me =)
what r u doing now : )​
ngủ đêm
ăn tối
ăn trưa ..
mỗi người đang làm 1 việc thì phải : )
xa nhỉ
càng ngày càng xa : )​
 
Ghét lũ spam,show ảnh,...Ghét kiểu ăn nói không biết nghĩ đến mình. Ghét phải đọc được những nào là "hè này đi chơi xa", nào là "motor của tớ",nào là liên tục nhắc đến cái thứ gọi là "mẹ mìn"... Ghét đến tức chết. Nhưng ko thể nào khác được. Tại đã hứa rồi. Hứa nên ko thể làm khác.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
I really miss u =) bro =)
I really miss u =) sis =)
I really miss u =) cr =)
I miss u all ...

miss the cosiness u 3 gave me =)
what r u doing now : )​
ngủ đêm
ăn tối
ăn trưa ..
mỗi người đang làm 1 việc thì phải : )
xa nhỉ
càng ngày càng xa : )​

tôi cũng nhớ cô lắm :( kêu ít thôi :|
 
ôi em Tâm bây giờ đi Mỹ rồi à :((
chưa thực hiện lời hứa cháo sườn :(( mà ko biết em còn nhớ ko :-s
 
ý thôi chết :-s em quên, thôi để bao h em về em đưa chị đi ăn nhé :x
 
Cầu xin em 2 chữ BÌNH YÊN.
Em hãy dịu hiền và bình tĩnh. Em hãy là chính em. Em cần phải thế. Em hiểu không?
 
:(( sai 1 li đi cả ngàn dặm :(( từ UK sang tận China :((

hic mình chỉ quên đi kt vài lần thôi mà :(( cho mình vào lớp beginer cũng đc. mà :(( sao lại bắt sang học tiếng Trung hoặc Pháp là sao :(( ôi giời ơi :((

học tiếng Trung thì đỡ sao đây :((
 
lại đến trường. lại ngồi vào mấy chỗ đấy. lại làm những việc như thế, ngoại trừ việc mai có exam. lại thấy chán và buồn ngủ.
nản.
hic mate ơi là mate. mate chuyển bố đi cho xong :| hoặc là bảo nó đến đây ở luôn đi :|
 
Back
Bên trên