Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

chả hiểu sao tự dưng quan tâm bị kêu là lắm mồm
muốn giận lắm mà chẳng giận được :-<
ở lớp có 1 mình mày quan tâm tao, chả dám giận
1 ngày oi bức :-s
 
Zai trường mình năm nay khá quá =)) Khà khà khà >:)
Hum qua party với mấy em AS :D Cũg zui zui nhưg mà hình như mình già rùi , chơi ko hợp thì phải :|
Tự nhiên yêu Hội Bành của mình thế :x :x :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
10 ngày ... 9 ngày ...
Giờ là 4 ngày :p
4 ngày nữa là phải xa 1 tháng :p
Hôm nay đi chơi, có thể là lần cuối gặp mặt trc khi đi :(
Dù sao vẫn thấy vui >:-D< Muốn ôm 1 ai đó thật lâu ... :p
 
toàn để đến nc đến chân mới nhảy :|
công việc đêm nay:
1-bt địa + sinh, ôn tập để kt toán :|
2-35 bài speaking :| để CN thi :|
3-đơn và ảnh :|
4-tìm học bạ cấp 2 làm transcript :|
5-giặt quần áo :|
công việc ngày CN:
1-[secret]
2-TOEFL :-ss
3-Active Expo :x
4-Sn ông :|
5-Giỗ 1 cụ nào đó :|



chết đây :|
cả tuần nay ngày nào cũng ngủ 3 tiếng rưỡi:|

 
đã ngồi cày cần mẫn cả tối hôm qua thế mà vừa làm test xong vẫn mìn thế là thế nào :(( tức bản thân quá đi, muốn đánh muốn đấm mà chả được. Gào lên cũng ko
Thèm nói tiếng Việt quá :((
chả biết kể với ai. muốn kể với mẹ nhưng sợ mẹ lại thêm lo. cứ im im tự làm tự chịu , ko làm cũng tự chịu thế này có ngày phát điên
 
:x kết thúc 1 tuần học nữa :)) vui thì có vui nhưng sao bài tập chất đống thế này :-<
 
hôm qua vừa ngồi fórmat lại bộ nhớ cái đt, coi như format toàn bộ trí nhớ của mình về quá khứ của nó :) máy chạy nhanh khủng khiếp, tự nhiên đầu óc cũng thoải mái ra nhiều lắm, vui ghê :D
 
Yêu anh! Nổ tung đây.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mình mơi' fa't hiện ra 1 điều rất hay ho cho cái t7 máu chảy về tim này là: mình đang bị điên loạn =))
trong khi các bạn và mọi ng` nô nức đi sn vs chơi bời,thì mình ngồi đây và gõ lạch tạch như 1 cái máy :))
sau 1 đêm điên rồ vs những việc mình đầu tiên mình làm (e.g. đi ngủ ở 1 nơi k fa?i ở nhà mình vào 1 ngày bình thường) thì mình discovered:
. có n~ thể loại rất bố đời,nói rất hay nhg thực chất con ng` chả có tí cóc khô nhân cách nào. Nhìn vào là toàn tháy giả dối trắng đen lẫn lộn. Mà cuộc sống bi h, có cái mồm dẻo âu cũng sướng =))
. cái con ng` mình qan tâm thì nghe mình kể chn vs 1 thái độ k thể hờ hững hơn, r bỏ chạy trong lúc mình khó khăn đau khổ. Mình còn thời gian mơ thấy bạn í tỏ tình bị thất bại r mình cũng buồn lây, ốm đâu... ôi, điên rồ hết mức =)) bây giờ thì mình khinh bạn í hơn cả các bạn ở chấm đầu tiên.
. chn của mình thì n~ ng` hiểu đc thì đếm trên 1 bàn tay còn xông xênh chán =)) mình qen vs cái kiểu ng` normal nhìn vào r, cho nên bi h có nói ai hiểu đc thì đc, ai muốn hiểu thế nào thì hiểu, tôi chả fa?i mất công đi giải thik làm ri`cho nhọc càng thêm nhọc =))
. nhà vẫn là cái chốn phải về. Nhất là xăng hết và tiền tan =)) ngày hôm qa đáng đc cho vào lịch sử =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cuối cùng cũng thấy thoải mái trong lòng! :)
Rõ ràng vì đã làm đc 1 điều có ích! Thấy cảm giác thiếu tự tin đã vơi hết hơn nửa! :>
Chè đã trở lại! :))
sôi nổi lên, khuấy động lên! Thể hiện chính mình!
Woa! Thiệt đã! >:D<
Hơi hối lỗi với 1 ng`! sáng nay :D
 
chạy qua chạy lại, học thuỷ lợi thì có j` đâu mà mọi người bảo mình thi lại năm nữa :-< ai cũng hỏi thăm, há hốc mồm khi biết mình vào TL 8-} ôi trời ạ, chán lắm rồi, hay là nghỉ mẹ ở nhà rồi năm sau thi tiếp nhể :-<
 
cái loại bạn kiểu *** j mà k bao h ủng hộ cho quyết định của ng` ta thế?
k thik thì cũgn đừng có áp đặt cho ng` khác X(
ờ đấy tôi thế đấy, tôi thik làm những việc như vậy đấy, rồi sao >:p
còn hơn là cái loại k bao h dám làm cái mình muốn /:)
đừng có ra vẻ tốt đẹp nữa /:) it makes me wanne puke :-&
 
Vừa dạy nốt phần kết :)

Rồi sẽ ổn phải ko? :)

Mình ko phải 1ngôi sao :)

Nhưng mình sẽ là một huyền thoại :)

Có bnhiêu đứa ở tuổi mình có thể làm đc những động tác đòi hỏi cảm xúc muốn tan ra như thế chứ =))

Chiều mai...Học sinh khúc gỗ ơi :x Cố lên :x
 
Back
Bên trên