Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

thành công hay thất bại thì cứ phải xuống tóc cái đã

chú cho anh đi mới:(:(:(


Xem lại clips, ảnh, haiz, khóc, đừng hỏi, thôi đừng khóc nhé em=):((( tiếng đàn hay vl, thôi thì, đừng hỏi, đừng hỏi, đừng đừng hỏi........ Có khi nào.. Đến bao giờ.. ~x:)((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi nguời hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng và mong chờ...

Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn...

Có những sai lầm sẽ mãi là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm nhưng nhờ có nó bỗng giật mình: điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận...

Có những người bạn đơn giản chỉ là người quen, nhưng nhờ có họ ta nhận rằng bạn thân của ta tuyệt vời lắm... : x

again,k tự làm tổn thương mình vì những thương tổn k có thực nữa...
 
cố gắng giành suất chính thức trong tuyển trường nào, cố gắng giành cái VTC Cup nào :>
 
"c có thương b ko?"
"có chứ ạ 8-|"

n~ ngày này, mới hiểu ra gđình quan trọng ntn :)
lạ là mới vừa hôm kia học bài family :D
đúng kiểu "share feelings, both happiness and sadness", rồi thì support, comfort, sympathize :)

mọi chuyện rồi sẽ ổn :x khó khăn rồi sẽ qua :x
 
dạo này thật sự là khó chịu quá đỗi :|
đời này lắm kẻ vô duyên và rỗi việc :| *** quen biết j mà cứ nhảy vào hỏi han như đúng rồi :| xong lại còn ra vẻ hiểu biết lên mặt dạy đời :|
mk khó chịu nhất là bị dạy dỗ bởi những đứa vớ vẩn X(
tôi yêu ai tôi ghét ai tôi ức chế hay tôi có bị điên đi chăng nữa thì đấy cũng là việc của tôi :| k mượn các ng` xen vào :|
có lẽ từ h k accept friends lung tung nữa :| chỉ tổ chuốc khó chịu vào thân :|
k muốn làm quen và k muốn giao tiếp thì bảo là kiêu :| nhưng mà thoải mái thì nó lại ra thế này đây :|
mk :| khó chịu :|
 
Bạn còi đã ăn và đã uống thuốc :> gương mẫu không chê không phàn nàn vào đâu được nhé :> :">
_ _ _

Không có j là không thể xảy ra. Nhưng cũng không có j là không thể vượt qua. :-j
_ _ _

Mình đang tính kế nham hiểm để đối phó với môn Dutch =)) Ai bảo không cần thi written test. Oral exam thì chết vs ta rồi >:)
_ _ _

WMP không chạy đc í 8-} Máy cứ giật giật như bị uống thuốc lắc quá liều =)) Phải gột rửa virus cho em nó thôi :-<
_ _ _

Ấy, chưa có ngày nào mà nhiều chuyện không ăn nhập vào nhau và phải dùng nhiều pronoun khác nhau như này. =))
 
tuần này phải đến 20 cái quiz + test lớn nhỏ rồi :)| mệt thế :( mai lại 4 5 cái bay vào mồm nữa :( chết mất thôi :(
 
buồn quá :-< 2 ngày nay học đúng 1 tiết địa

học hành thế này đây 8-|
nhỡ bị trả về thì... =((
 
Vỡ mồm , mai 8 tiết 6 cái quiz, còn 1 cái assignment thức đến đêm rồi mà nghĩ mãi éo ra@__@.
Mai còn ôm sách act về học:(

Nhớ quá.
 
Thấy lẫn lộn!
Đáng lẽ phải vui chứ nhưng cảm xúc đó lại chưa tới!

Lớp mới...
có quá n` điều!
Cả bạn ấy nữa
 
cái cảm giác làm tình làm tội một người đôi khi nó thật thích
thật những người mình đối xử tốt và ko bao h làm tổn thương đếm trên đầu ngón tay.
zzz tôi bị ngu
sẽ ko làm theo những gì mình thấy đúng từ trc đến nay, vì nó đã ra tro cả rồi, phải sửa, phải sửa thôi.
ko hẳn là chịu đựng, nhưng mà anh có chấp nhận đc tất cả ở em ko?
thời gian mệt mỏi vô cùng, vì nó bị đè nặng bởi 2 chữ 'chờ đợi'
em mệt mỏi vô cùng, em chịu sự ám ảnh của thời gian, thời gian thật vô tình, bạc bẽo, ngạo nghễ.
anh thật ngốc khi đang chờ đợi để được làm em hạnh phúc.
 
Khai giảng mặc áo dài 8-}. Tao rất nhớ lớp mình hôm mặc áo dài:-<

Thật là không muốn sống như thế này nữa đâu!
 
I SUCK AT TRANSLATING 8-}

Korean level 2 is MUCH harder than I thought Y__Y
What am I gonna do with my English :-s
 
ai bảo là sinh viên thì vui cơ b-(

ai bảo học ĐH là nhàn cơ b-(

ai bảo sinh viên đc. thoải mái cơ b-(

mk h` muốn nghỉ 1 buổi cũng khó , ngày xưa học cấp 3 thì cứ gọi điện cho cô 1 cái là xong, bh thì b-( uh cho nghỉ đấy, rồi mất luôn 10% điểm học phần ý b-( hay điểm của nợ j` chả nhớ nữa b-(

gặp phải giảng viên đại học của mọi thời đại : đó là giảng viên toán cao cấp ạ, đi kiểm tra từng bàn xem có làm bài tập ko thì nhất cô rồi b-( 1 buổi ko làm bài coi như 1 buổi nghỉ b-( ô hô 5% điểm hp

căm thù cuộc sống sinh viên b-( ghê tởm b-(


những ng` quen mới ở lớp ĐH, tốt, uh rồi sao :)|
 
ngày khó phát biểu
SV với đoàn, thế chứ lại
may mà tạm qua rồi
 
có ai biết làm thế nào change đc cái school recipients của TOEFL không :-s


sao dạo này học ngu thế :((
 
bao nhiêu kế hoạch vs ước mơ, các e í cứ chạy trốn đâu hết thế :( ngày càng thấy nhạt nhẽo vs chán ạ :( cả bạn ngố cũng k cứu rỗi đc :(
lần đầu tiên đánh bài mà ù vs nhất nhiều thế :D
tối nay lại về sống trong sợ hãi :-ss điều này là k thể trốn tránh đc :( trốn cả ngày thì tối vẫn phải vác cái xác về thôi =)) có mà trốn đằng trời =))
 
Sau 1 buổi trưa đầy ''xúc động'', ko kìm nén đc thêm nữa, tất cả đã òa ra thì h mình cảm thấy thật sự thoải mái:))
nhục quá:(( trc đây toàn kêu kon bạn thân là đeo' việc j phải chạy theo zai thế mà h chính mình lại đag '' dẫm lên vết xe đổ'' ấy:))
Chả việc j mình pảhi thế:))
Thể laọi đấy ko xứng vs mình:)) ko việc j mà cứ phải tự làm khổ chính bản thânthế này nữa:))
Tất cả chỉ là ngụy biện thôi:)) Now U're just a normal Boy in my eyes No more=;
Mà có lẽ mình chỉ là 1 người bạn gái tốt theo nghĩa đen thôi:)) chứ còn theo 1 nghĩa đặc biệt thì chắc là ko:))
Có lẽ h chưa phải là lúc:))
kệ:-j
Good Princess always finds her Prince Charming\:d/
mình tin điều tốt đẹp này sẽ đến vs mình:x nhưng ko phỉalà bây h:-j
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên