Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

cuối cùng đã làm đc\:d/
làm ơn có ai khen là xinh đi:((
ko làm tôi lại hối tiếc h:((
 

Mộng ước ngây ngô lúc ban đầu nay đã phai rồi ...

...Xem như hai ta không thuộc về nhau em nhé
Khi xưa yêu nhau như một trò chơi thơ bé :)
 
h mới nhận ra,sinh nhật là cái ngày mà Khát khao yêu thương lên cực mạnh ..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cuối cùng thì kết quả cũng chả khác mẹ j năm ngoái:((
ức chế thế nhể:((
tháng 10 rồi hết nhiệm kì luôn đi cho nó đc việc:|:|:|
 
tại sao cái ngày có cùng 1 tên,ng` khác thì vui,còn mình thì chỉ có rặt là những buồn chán, thất vọng, giận giữ...

nếu cứ fải như thế để nhìn thấy sự quan tâm,hay "kiểu như là quan tâm"...

đóng cửa thôi.

giờ thế giới này lại của mình ta...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tiền ơi về với chị đi em :(( mẹ ơi hết tiền rồi :(( mai bắt đầu sống bằng niềm tin 8-}
 
Back
Bên trên