Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay vui quá trời.Tình cũng đẹp mà đời cũng vui.Giá như hôm nào cũng dc như thế nhỉ. Ôi cuộc sống mến yêu.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

It is you I have loved?

:-j :-j

x j
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ko muốn để ngẫu hứng làm chủ nữa:)
cái thời để ngẫu hứng làm chủ qua rồi :)


chính vì như thía mà đã dẫn đến bao nhiêu là quyết định sai lầm


hãy để lý trí làm chủ :)) phải quyêt đoán thôi :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Thức đến 11h sáng rồi ngủ 1 mạch đến 4h rưỡi chiều....điên mất, mấy hôm rồi nhỉ .... hoạt động giờ giấc kiểu này chắc là ốm mất. Nhưng được cái là mặt gầy...sướng quá.... :D....Thôi,Physics....i'm coming :D....còn 4 hôm nữa thôi....tăng tốc và về đích....Hakunamatata
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

chắc ai cũng đùn đấy trách nhiệm lên nhau hoặc tự nhận trách nhiệm 1 cách miễn cưỡng nhưng lần này mình thấy mình ngu nhưng sự thật thì mình quá tin vào mọi người chắc không ai o cần làm bạn nữa ư ai mà chả cần bạn nhưng mà bạn kiểu này thì...





quang
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ko muốn để ngẫu hứng làm chủ nữa
cái thời để ngẫu hứng làm chủ qua rồi


chính vì như thía mà đã dẫn đến bao nhiêu là quyết định sai lầm


hãy để lý trí làm chủ phải quyêt đoán thôi
[-x Anh thì đến lúc nè :p
:)) Anh em mình đổi chỗ cho nhau :p
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

một ngày bt , đợi chờ một phép lạ nào đó ......sắp đến năm mới rồi...có gì hay đây hay lại 3 ngày địa ngục ?? giá mà ở cạnh người ấy , để an ủi , để chia sẽ , để giúp vượt qua những khó khăn.........tại sao lại không kể ? chả nhẽ không tin nhau ???:(:(:(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ừa :))
biết bi h annh Binh đang phởn rùi :)
em sắp quay lại cái thời của anh vào hè vừa rùi :)


anh em mình đổi chỗ cho nhau :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

tỉnh dậy lúc 1h30 chiều...chắc lại ngồi học hoặc làm cái gì đấy linh tinh đến sáng thôi.......còn nhiều bài quá, nhưng mà nhìn vào lại thấy choáng chẳng muốn làm j cả. Hôm wa chị bảo là hay mày sang đây chơi mấy ngày rồi về đi....mình muốn đi lắm, nhưng mà vướng vụ visa với cả thi cử, chứ không thì ôi zời đi luôn. Mình muốn đi đâu đấy thật là xa...he he đùa chứ đi rồi nhưng vẫn muốn đi tiếp. Tuần này đi khá nhiều....warwick rồi chạy luôn lên notts, toàn nơi gần nhưng ít ra ở đó còn có bạn bè.,...chứ cứ ngồi linh tinh như thế này rồi lại suy nghĩ.....hừm. Linh ơi, cái gì nên quên thì quên đi....cái tên kuminh đã có người trả lại cho mình...:p thì mãi mãi nó sẽ ở đây....cất thật sâu vào...Kuminh, :) 1 cái tên dễ thương....
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chà. Trước kia có người yêu ra đường ít phải ngó nghiêng. Bây giờ bệnh mỏi cổ lại tái phát. Không biết bao giờ lại tìm được người chữa bệnh đây :-/ .
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

mêt mỏi :(
3h mới đi ngủ :((
trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng
sáng nay còn bi bắt dậy sớm nữa chứ
cả ngày hôm qua ngủ tổng cộng là 3h
mà đảm bảo tối nay còn thức khuya :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Opps!
Noch ein mal habe ich das gemacht ;)
Wunderbar!!! :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

tại sao lại cố ở lại để chờ,tại sao lại cố để được thấy,đáng lẽ ko nên thế,đáng lẽ ko nên để phải rơi vào tình huống khó xử như thế,đáng lẽ là ko được nhìn,ko được giữ cái hình ảnh ấy trong mình,đáng lẽ ko được nhớ tới hình ảnh ấy,đáng lẽ,đáng lẽ..........................
 
Re: Những lá thư chưa bao giờ viết

b-) *i *ê* .......................
Nobody's going to love me better
I'm going to stick with you
Forever
Nobody's going to take me higher
I'm going to stick with you
You know how to appreciate me
I'm going to stick with you
My baby
Nobody ever made me feel this way
I'm going to stick with you
^_^ ( Also to thịt and my frz .... ^_^ )
Wish u evarithing which you wish :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

1 ngày mới bắt đầu...Mình nhớ là có topic bảo...bình minh mang đến yêu thương...vẫn chưa thấy gì...chỉ thấy lạnh thôi :p. Hôm nay mình dạt nhà.....dạo này đi liên tục chẳng ở nhà mấy...thương cái phòng của mình quá...Nhưng mà ở 1 mình thì lại chẳng thể tập trung được mà làm cái gì cả.....đi thôi....Hôm nay sẽ tiếp tục nhai nốt Physics...và C3. Hix...Còn 4 ngày nữa....Ahs....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

thức đến 3h sáng óanh điện tử
ngủ 9h dậy
đi cắt tóc trông như đầu gấu chợ Mơ :))
Đi chơi nhòe nhoẹt
Ngày tiêu tiền hết 400$ :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Một ngày đã thật là vui nếu không nhận những cái đấy ..... tại sao chứ .... sao mà Người bất công với con thế ... chưa một lần thành công ... cả đời chưa 1 lần ... sao ???????????????????????????????????? just want to say 4-letter word !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

một năm nữa lại trôi qua
sống giữa bao nhiêu sự xa xôi không biết|-)
ghét đợi...nhưng nhất định chờ...
vẫn ao ước tức là còn ý nghĩa:)>-
"em 17 tuổi, em tuổi 20, đừng để mất một cái gì mà không hưởng"
mình cũng sắp 17
lớn lên thui:)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ừa
biết bi h annh Binh đang phởn rùi
em sắp quay lại cái thời của anh vào hè vừa rùi


anh em mình đổi chỗ cho nhau
:eek: --> :(

Đêm nay là ngày cuối năm :) Chẳng biết nói j` :)
Chỉ thấy là năm vừa rồi như một đồ thị hình sin
Đầu năm vui vẻ --> Hè buồn --> Đông vui
Sắp tìm thấy chính con người mình, điều chưa bao giờ bộc lộ :)

HÃY ĐỂ NGẪU HỨNG LÀM CHỦ :p
(Em ko dùng thì để anh lấy làm sign luôn nhé :) Nhưng nói thật ;) Dù có bất cứ điều gì :) điều quan trọng nhất là đừng nên thay đổi mình quá :) dù đôi khi là cần thiết :) Nhưng nếu thay đổi hoàn toàn, mất cả chân lý sống :p thì ...:) :p )

Cuối năm, ngẫu hứng :p
Anh không xứng là biển xanh
Nhưng anh muốn em làm bờ cát trắng

Bờ cát dài phẳng lặng
Soi ánh nắng pha lê...

Bờ đẹp đẽ cát vàng
Thoai thoải hàng thông đứng
Như lặng lẽ mơ màng
Suốt ngàn năm bên sóng...

Anh xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng em
Hôn thật khẽ thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi

Đã hôn rồi hôn lại
Hôn cho đến muôn đời
Đến tan cả đất trời
Anh mới thôi dào dạt

Cũng có khi ào ạt
Như nghiến nát bờ em
Là lúc triều yêu mến
Ngập bến của ngày đêm.

Anh không xứng là biển xanh
Nhưng cũng xin làm bể biếc
Để hát mãi bên ghềnh
Mỗi tình chung không hết,

Để những khi bọt tung trắng xóa
Và gió về bay tỏa nơi nơi
Như hôn mãi ngàn lần không thỏa
Bởi yêu bờ lắm lắm em ơi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên