Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ngày hôm qua là thế
Chìm khuất trong mưa xóa nhòa
Nhìn em đi lặng lẽ qua những buồn vui


Ngày hôm qua là thế
Từ tháng năm cũ tìm về
Tìm trong em nụ hôn quên lãng đầu tiên

Đợi em qua
Đường phố thao thức
Cả gió mưa cũng dịu dàng

Ngày hôm qua
Dù nắng bôi xóa
Dù mưa còn rơi

Ngày hôm qua là thế
Biển tiễn đưa cánh buồm về
Ngày hôm qua dù sao tôi đã chờ mong

Một sớm mai nắng về trên hàng cây
Và gió tha thiết
Chỉ có em biết
Nơi nào
Đại dương vẫn khát khao

Chỉ có em biết
Từng đêm từng đêm
Tỉnh giấc
Chợt thấy ta giữa
Xa lạ
Nơi nào


Vàng phai đi mùa thu
Để lá hoa bớt phiền muộn
Ở ngoài kia
Còn có mây trắng trời xanh

Ngày hôm qua mình đã mơ ước
Một ước mơ dẫu bình thường

Ngồi bên em
Hoàng hôn đâu đó
Rụng rơi

Một sớm mai nắng
Về trên hàng cây
Và gió tha thiết
Chỉ có em biết
Nơi nào
Đại dương vẫn khát khao

Chỉ có em biết
Từng đêm từng đêm tỉnh giấc
Chợt thấy ta giữa
Xa lạ
Nơi nào


Vàng phai đi mùa thu
Để lá hoa bớt phiền muộn
Ở ngoài kia còn có mây trắng
Trời xanh

Ngày hôm qua
Cạn lối
Chỉ có anh trước biển rộng
Chợt nhận ra
Mình cô đơn giữa đời nhau..
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Từ Thái Hà đã viết:
chà, có hai con người...falling in luv, chuối sến quá chị Ly ui! Bi h mới nhận za chị để ava ung Bình, hình như bi h có mốt để ava là ảnh ngừi iu, signature là những câu...đêk hỉu là cái j`! hix, con iem chả có ảnh của ngùi ta để mà "để" nữa ...
@chị dâu : đừng có chỉ suy nghĩ về hiện tại,...sẽ có lúc chị hối hận đấy!
bản thân cũng nhận thấy dạo này mình chuối sến
con pé nói làm mình lại phải suy nghĩ
nhưng chắc nếu có suy nghĩ thì sẽ suy nghĩ cho tương lai
bắt đầu là tương lai gần^^v
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

wa mai là ngày gì nhỉ
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm qua .... Sao thế nhỉ?
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Oy oy, surprise, surprise! Xem cái topic hot boy ở túm tụm tán gẫu, oạch, teddy, Dũng high skool, Việt... các bạn đc lăng xê kinh quá !!!
Lại còn cái poster Good morning VN nữa chứ. Đọc bài ở dưới mới để ý, lên soi lại, hóa ra... 8-| Tự dưng thấy buồn cười quá!
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

đang làm gì thế nhỉ:( có lẽ mình bị điên rồi:( tại sao có quá nhiều việc biết là không nên mà vẫn cứ làm? biết rõ kết cục thê thảm mà vẫn cứ tiếp tục?
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

"và tôi thề tôi sẽ yêu em,chỉ yêu em mà thôi" là đủ...làm gì mà fai vất vả thế B-)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

cute quá'....hihcic , flim gì mà hay thế a. hichic , kết nhân vật chính thế, siêu kool, hide emotion siêu giỏi luôn a. ,keke, làm mình ngồi xem một mạch ... tự dưng thấy thoải mái thiệt :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

vũ phương ly đã viết:
bản thân cũng nhận thấy dạo này mình chuối sến
con pé nói làm mình lại phải suy nghĩ
nhưng chắc nếu có suy nghĩ thì sẽ suy nghĩ cho tương lai
bắt đầu là tương lai gần^^v
ko, phải là bây giờ, bầy giờ í! ;;)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

sáng nay là người bị bỏ rơi của tất cả mọi việc:((
mặc kệ, ít ra thì cũng đã được người khác tin tưởng:)>-
con em nói ngắn quá làm con chị mù mờ:-s
ngay từ bây giờ đang tập suy nghĩ cho HT & TL
ko ngủ trưa được:(( :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

vẫn biết là người ta ko bao giờ thuộc về mình... vẫn biết ko thể hiểu rõ mình ở đâu trong lòng người ta ... vẫn biết ko nên nghĩ đến nx thứ đã xa thật xa ...bởi nx thứ đấy chỉ là kỉ niệm, con người thay đổi ... ko xấu nhưng mà chả còn như ngày nhỏ nữa ... cũng tại mình.... cơ hội đến để rồi qua đi , giờ lại tiếc , lại thấy mong muốn ... nhưng mình biết mình mà , dù bây giờ điều đấy có hiện ra trước mắt thì chắc mình cũng ko thể mở rộng tay ra chào đón đc , bởi có lẽ tất cả chỉ là nx hi vọng và ước muốn ... giá gì mình có thể quên bớt , giá gì ngày mai tỉnh dậy nx con người đấy ko còn trong đầu mình nữa ... điều đó có thể ko nhỉ :) mình muốn đi một nơi nào đấy để quên bớt đi quá ... muốn balance lại bản thân .... giá gì nx lời ngày xưa có thể nói ra được ..mình sẽ rất trân trọng ... mình ích kỉ quá ... ko phải của mình mà cứ xí xớn ,cứ tốn thời gian suy nghĩ làm gì ... phải có sự thay đổi , phải có mục đích chứ nhỉ ... bao lần mình muốn give up mà ko đủ can đảm ... nhưng lần này có lẽ nhất định ... juz say goodbye to s1 special , to s1 ...important 2 me ...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

thât là............/:) [-( b-) [-x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chẳng hiểu sao :(
Điểm ở lớp học thêm và ở lớp cứ một trời một vực :(
mà rõ ràng Đề ở lớp học thêm khó hơn :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

cuộc sống thật là dễ quên, dễ quay lưng và dễ phản bội :)

thế nào là đủ, ừ, biết thế nào là đủ:)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Bạn hiền, tôi biết là không nên bỏ bạn lúc này, nhưng lúc này thực sự là lực bất tòng tâm +_+ Những chuyện nhạy cảm như vậy lúc này tôi không có tâm trí để nghĩ ra gì nữa :| Những chuyện đấy lao tâm lao lực lắm +_+ Chứ bình thường thì tôi cũng không tiếc :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:(( đáng sợ quá...cạch 1 phát...tan tành...tý nữa thì đổ máu...ngớ ngẩn vật :-s
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

"Life is a comedy for those who think... and a tragedy for those who feel."
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

;;) Wow...
Hôm nay phone tưng bừng với Việt Anh và mẹ Ngọc...
Vui quá 8-}
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

con bạn là một đứa ít nói và thoạt nhìn có vẻ đơn giản:-?

nhưng tao ở gần mày nên tao hiểu mày cũng rất sâu sắc và rất tình cảm:x
mày biết lắng nghe và cũng biết cách làm cho người khác muốn lắng nghe mình:)>-

sáng nay ngồi nói chuyện cùng mày tao thấy nhẹ nhõm quá, mặc dù mày chưa biết hết được về tao và cũng ko can thiệp sâu vào cuộc sống của tao

nhưng tất cả những gì mày đã nói với tao, tao cảm nhận đó là sự thật, và rằng tao ko hề nhạt nhẽo với mày

thích nhất là mày khen người rất tốt rất tốt:x
quý mày lắm,:* mày cũng rất tốt đối với tao mà
ước gì tao có thể kể hết cho mày
có thể mày sẽ giúp được tao
vì tao nhận ra những lời mày khuyên tao trước đây đều đúng, mặc dù với tao nó thật là cay đắng, cay đắng lắm:((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Giờ mới biết có đứa ích kỉ đến thế X( đúng là chả biết đằng nào mà lần .... tốt với nó thế mà nó lại từng tí một ... oạch , đến thế thì thua ... bực mình thế nhỉ... đúng là tép ranh mà... nghĩ đến mà thấy phí công ...8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên