Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào
Em à, 2 hôm rồi em thức khuya quá đấy. 1h mới ngủ, hư quá biết không :nono:. em có thấy mình gầy như thế nào không, mà còn sống tùy tiện như thế [-(. Em sắp 18 rồi đấy. Em nhìn cánh tay em kìa, chẳng phải vì em cao, vì tay em dài :|, mà trông em gầy hơn những người khác đâu, nó bé hơn so với cánh tay của những đứa bạn em mà
, thậm chí còn gầy hơn cả em gái em nữa :nono:. Thế mà cứ ăn ngủ tùy tiện là sao :nono:. Lớn rồi phải biết chăm sóc bản thân chứ, em yêu :x. Rồi mấy tháng nữa, là không còn được mẹ chăm sóc nữa đâu
.
...
Em sợ cái thời tiết dịu dàng này.
Khiến em muốn ngả đầu vào vai người khác.
(còn làm em nhác nhớn chây lười nữa
>
)
Mà hiện tại thì em ko muốn dựa vào ai cả. Em muốn độc lập thôi.
Người yêu của em sau này phải có 1 bờ vai đủ rộng nhé (và phải vừa đủ cao
) để em có thể nghiêng đầu dựa vào.
Và còn phải là 1 người luôn khiến cho em muốn tiến về phía trước, muốn bay cao hơn nữa. Nhỉ.
Anh đã từng là 1 người như thế. Em đã từng cố gắng, để với tới anh, để đuổi kịp anh. Vì em hiếu thắng, và vì em muốn mình xứng đáng với anh, muốn anh tự hào về em. Nhưng rồi, sao anh lại dừng lại hả anh. Sao anh không bay tiếp. Để em vượt qua anh mất rồi...
Đôi khi một sợi kỉ niệm nào đó về anh vẫn chạy qua đầu em. Có những thứ nó cứ gợi về vậy thôi. Không có tí cảm xúc nào cả đâu ^^.
Anh online kìa, chắc là anh đang ở nhà nhỉ, ở trong cùng 1 thành phố với em nhỉ
. Và cả...
.
Em vẫn tiếp tục bay, bay cao hơn nữa, em nhé :x.