Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Muốn gửi 1 cái off mess dài dài than vãn ,kể lể

Nhưng thôi , mặc , sao cũng được :)

Chẳng cố gắng thay đổi điều gì nữa :)

Cứ giả dối như thế thôi :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

AAAAAAAAAAAAAAA :x :x :x

Completely hạnh phúc!!! \:d/

Tìm mấy tháng không ra nơi để thực tập. Thế mà từ hôm qua tới hôm nay, trong vòng chưa đầy 24h, đã tìm ra chỗ + đến gặp ông chủ + kí thỏa thuận :x :x

Sung sướng quá :x đi cắt tóc ăn mừng nào :x làm trong công ty xịn :x

Kết luận: đừng bao giờ ngừng giúp đỡ người khác, kể cả là việc nhỏ nhất, bởi vì đến con chuột cũng có lúc có ích.

À nói cái này lại nhớ em, muốn gặp em quá :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Xác định rõ hơn phần nào t/cảm của mình :|
Nhưg chỉ 1 phần thôi T___T

Mệt mỏi thật :-<
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Tại sao lại cứ phải đợi nhỉ? :).
Có bao nhiêu thứ phải đợi ...
... và có bao nhiêu người phải đợi nhau.
Thấy buồn cười :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ủa, Ngân để avatar của Siro :D :x

---

Cắt tóc rồi, ngồi code thêm 1 tiếng rồi đi nấu cơm, ăn uống và kết thúc 1 ngày tuyệt vời :D :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Em quên mất là có anh Việt ở đây.
Đổi không kịp :((
Thế cứ coi như anh chưa nhìn thấy gì nhé B-)
...

Ngày hôm nay kết thúc rồi, thế là xong!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

A smile is like the sunshine;
It brightens up the day.
It gives the eye a twinkle
And chases frowns away.


:D :D :D :D
A smile is like the sunshine

Lâu lâu nghe nhạc thiếu nhi thấy cute quá :* :*


Bài này cũng cute, Ngủ sớm dậy sớm ^^ :D
Early to bed and early to rise

Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise

Nào thì ngủ sớm dậy sớm :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hít một hơi thật sâu... Một ngày hoàn hảo :) Mỗi ngày đều hoàn hảo :) Yêu lắm cơ ngày hôm nay :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ôi trời các cg = ))
thật là vô đối = ))
cứ ngồi đấy mà .. "tự sướng" với nhau đi = ))

:- &
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chào mừng Dung vào nhóm điều hành TSVB, mong là 3 anh em mình sẽ làm việc cùng nhau được lâu ^^
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hix...
thức khuya dậy sớm...
từ ngày ông Mạnh bước vào đời mình đời mình chả còn j nữa :((
suốt ngày ám ảnh :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Khổ thế. Thức giấc không biết bao nhiêu lần. Hắt xì không biết bao nhiêu cái. Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Khổ thật. Hóa ra là cảm cúm à?

Ôi! YM ko vào được.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Sáng dậy, bật máy onl...
Vậy là 1 ngày đen đủi đã trôi qua, 1 ngày mới đã đến hứa hẹn bao điều lý thú..
Việc j ngày hôm qua, quyết định cho qua luôn, một ngày mới đầy năng động, ko còn buồn rầu nữa, ko còn ủ rũ như con gà chết cúm nữa...
Cố lên nào, mình làm đc mà....
Cố lên...
Mong chờ 1 cái j đó sẽ đến vs mình... Thật bất ngờ....Thật hạnh phúc...
Mong chờ...:x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hôm qua mình đã vui lắm :x vui vì một ngày quá buồn
cảm ơn bạn đã luôn ở bên...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

tại sao lại dùng cái nick đấy...
cái ava đấy...
cái stt đấy...
đã cố quên rồi mà...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

đau ...

Không ngờ cuối cùng mình đã làm như vậy ...

Ko phải là chán , ko phải là buồn, chỉ là thấy bất lực

Ko cần 1 người bạn , ko cần thiết,chỉ cần 1 lời hỏi han từ 1 ai đó vậy mà cũng ko đc

Long cả gáy quyển sách cũ ,thấm ướt mấy trang ......
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Sáng nay thật kinh khủng 8-} cả QQ và khói đều soi chỗ ngồi của mình >:)>:) đúng là trò ngoan, đổi chỗ thế mà vẫn đc cho qua :">:">

con khỉ vẫn quên lời hứa của nó :-<
 
Re: Những lá thư...

cuộc sống là một chuỗi những bất công, đau khổ và bế tắc
Có những bế tắc do hoàn cảnh đưa đẩy, nhưng cũng chẳng thiếu những ngôi mồ do chính con người tự đào để chôn mình. Đa phần mệt mỏi vì ko tìm thấy lối thoát cho cái mớ rắc rối đó.Kỳ thực trên trái đất làm gì có đường. Con người đi mãi thì cũng thành đường mà thôi
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đau đầu quá @-@
Sắp vào nhà thương điên rồi @-@

---

Hôm nay qua F4Vn, đọc lại mấy bài cũ của mọi người, bật cười.
Chui vô Thùng rác, coi lại cái đoạn chat của Fè & Khánh.
Thấy vui vui :p

Hai người đó, như trẻ con áh. Mà bạn Khánh cũng cute thật :x

Rồi qua bài Vanny, lại bật cười tiếp :))

Qua bài Cin, nhớ lại cái đã từng ko vui. Nhưng ko vì thế mà buồn :D

Tất cả chỉ ở trong "Thùng Rác"

Nhanh thật. Đã là quá khứ rồi.

...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Cuộc sống quá phức tạp nhỉ...
Ko khóc đâu. Dù sao cũng chỉ có thể đứng ngaòi thôi mà, ko đc làm những người đang giải quyết mọi chuyện phải bận tâm nữa.
Ko phải mình gánh hậu quả trực tiếp. Mà sao đau thế này.
Thấy 1 ng` quá ngây thơ nhỉ, giờ phút này còn nghĩ như thế được hay sao.
Đau. Thuốc giảm đau đâu nhỉ, hình như đã từng có, từ 1 ngày rất xa...
 
Back
Bên trên