Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào
Một ngày thật thất thường, kể cả thời tiết bên ngòai lẫn cả bên trong mỗi con người...
Hy vọng 1 ngày thứ 7 nắng đẹp để làm nhiều việc ngờ đâu hôm qua thì rõ nắng mà hôm nay thì trời cứ kiều gì ý nắng thì có nắng, gió thì có gió...mà trời âm u như chờ để mưa bất kì lúc nào. Kiểu thời tiết cực kì khó chịu, và rồi cũng mưa...mưa bụi đúng lúc tan học về. Mưa...1 cảm giác lạnh lẽo thóang qua khi trên đường về gặp 1 vài người mà ko nhận được bất kỳ cái gì kể cả 1 ánh mắt .
Thất thường...
Con người ta cũng thật lạ...
Tối hôm trước chat vs nhau, dùng đủ mọi emo từ cáu giận, vui vẻ, nhờ vả đến chém gió tg? chả còn gì để nói mà đến hôm nay lại thấy tìm mình cuối cùng cũng chẳng gặp.
Thất thường...
Cả đời xưng bạn tớ với nhau thế mà chiều nay gọi mình là mày rồi lại còn đá mình rõ đau mình có làm nên tội tình gì đâu .
Thất thường...
Mấy đứa con gái cùng lớp thì cũng chẳng khá hơn, đứa thì tự dưng đi xỏ ngón quét sơn trắng móng chân , đứa thì dở chứng mệt mỏi mắt đỏ hoe dáng đi đờ đẫn…
Thất thường...
Buổi chiều vào trường rõ sớm dự định để gặp nhiều người … Rốt cục chả thấy, hoặc thấy thì cũng thấy dáng đi quá vội vã mà chả muốn gọi với theo… Lên lớp học thì đc con 10 Tin…Ra chơi cũng muốn làm 1 cái gì đó đã dự định nhưng rồi lại bị trò bóng rổ cuốn hút…
Phải chăng mình cũng thất thường???
Ko, mình nghĩ là ko đâu…Vẫn như mọi ngày, dễ thương hiền lành tốt bụng… Tối thứ 7 vẫn onl và nghe US Rap…T.I, Kanye, Em, FM…vẫn check thông tin NBA…
Mình vẫn thế chỉ có họ là thay đổi…
1 sự thất thường...