Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mai lại đi học rồi :|

Chẳng thấy vui vẻ gì :(

Chỉ thấy chán :(

Hàng đống việc chưa làm :(

vẫn chưa sẵn sàng cho điều gì mới :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Một ngày mưa buồn...
Quá thất vọng về nhiều thứ...
Chẳng muốn đến trường nữa...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Gặp 1 người :|
Hợp đến ko còn j hợp hơn :|
Nhưg cảm xúc :|
Ko giốg ng ta :|

Tự nhiên thây nhớ quá :((

Chẳg muốn đi học tí nào :(
Mệt mỏi :-<
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mấy hôm nay cứ vào giờ này cóc vào đc YM là sao :-w
****
mai lại đi học rồi :-<


/:) cú quá
không cái ngu nào giống cái ngu nào T___T
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

chán quá :(
tính cẩu thả
thiếu đầu thiếu đuôi
bài này điểm kém rùi :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:-<
cuối cùng thì cũng phải đi học rồi :-<
chán thế :-<
lại 1 đống bài :-<
Tết lười quá :-<
đúng là 1 cái tội :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Tao mong mày năm mới sẽ tỉnh táo hơn năm cũ, đừng lo lắng vớ vẩn lih tih nhé:x

Chel yêu lượt về sẽ thắng:x

"... lòng tinh khôi
hòa vs nắng thành đôi
hòa vs gió ngàn khơi
nghe như tình ta rất xinh..."

Yêu:x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ngày nào cũng tìm được mấy bài hát hay như thế này chắc mình khùng luôn. Đã quá :X :X :X
Gọi bài này là Lucky Star luôn :X
Là lá la ^.^
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

thế là sau tết bài dồn ứ lại
ko n~ thế lại còn bị kêu vì surf net quá n`
thôi,ko sao
có n` thời gian học hơn
ko lên mạng đỡ phải gặp..............
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Shit yêu năm mới cũg zui zẻ lên nhá :x Có nhữg ng xứg đág với mày hơn đấy :x


Out 1 phát :|
Gịât cả mình :|
Ko hiểu j :|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hình như chưa bao giờ mình viết đầy đủ xem ngày hôm nay có những gì :(
Ngày hôm nay bắt đầu từ lúc 2h26 sáng ,nguyên nhân cơ bản là hôm qua đi chơi về chưa soạn CD , lại còn lười tối ko muốn học hành :| Đến lúc dậy mới nhớ ra là đã mất sách CD , thế là khỏi soạn 8-} Đành lấy vở lý ra chép nốt 14 trang chưa chép :| Mệt mỏi nhưng nghĩ đến ngày mai đi học thấy vui vui :|
Làm đúng 3 tiếng thì xong , lại đi ngủ tiếp . Ngủ đc 1 tiếng , cao su thêm 10 ph nữa . Kết quả là ko kịp ăn sáng , chỉ kịp uống mỗi cốc cà phê phóng đến trường .
Tối hôm qua trời mưa đến gần 4h mà sáng nay thì chẳng có 1 giọt nào , chán :(
Bắt đầu đến lớp , ko như mình dự đoán có vẻ vụ mừng tuổi hình thức đã đc bỏ qua :| Nhạt toẹt. Ai cũng chỉ muốn mừng tuổi cho mấy người thân quen và dường như ko muốn quan tâm xem người khác nghĩ gì :| Tiết sinh ổn , định chép nốt 13 trang công dân nữa nhưng có kịp đâu ,thế là tiết 2 lại phải xin xỏ . Ghét trò xin xỏ , cho dù đấy có thể là sở trường của mình, cứ như là thấp kém hơn người khác vậy :| . Tiết 3 tử thần , ngày mồng 6 tết đi học bắt đầu với mấy bức tượng La Hán của bác Huy Cận , rầu hết cả người :-<
Giờ ra chơi . Bị đứa bạn ra khích bác chuyện post ảnh hôm qua , chẳng quan tâm . Mục tiêu chính chỉ là nhét đc 2 cái blx vào cặp nó , chẳng nhớ nhét vào quyển vở nào mà cuối cùng thì nó cũng chẳng phát hiện ra :|
2 tiết cuối chơi . Chẳng phải là chơi , phát mấy cái bài nhạt nhẽo thi với chẳng thố . Đã học thì học cho tử tế , còn thi thì quan trọng nhất dành chiến thắng . 1, 2 vòng đầu còn tử tế . Sau đấy làm hết cả tờ đề thì vấn đề chỉ là thi xem ai viết chữ nhanh hơn 8-}
Nghe loáng thoáng nó bảo là ko có xe . Thấy mừng thầm vì nghĩ rằng có lẽ nó sẽ nhờ mình đèo về :p Nhưng có vẻ như là 1 ngày ko đẹp trời nên 2 đứa bạn thân nhất của mình cũng đều phải đi bộ . Cuối cùng phải từ chối 1 đứa để .... :-< Nhưng mọi thứ đâu có dễ dàng như thế . Hết giờ , nó đi nhờ đứa khác , 1 đứa có xe máy 8-| . Chẳng còn gì để nói , 1 cái xe kẹp 3 phóng vèo qua mặt thấy bất lực kinh khủng :(
Sáng ra đã đi thương hại 1 đứa đi yêu đơn phương 1 đứa khác nhưng thất bại . và bây h thì thấy mình chẳng khác gì nó :((
Mình đã nghĩ linh tinh nhiều điều và chẳng thấy khác hơn ...
Khi đã hết cái để lợi dụng có lẽ người ra dễ dàng quên đi 1 ai đó đến thế sao :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

1 ngày đến lớp toàn chơi :|
Mất công mình học hành cả buổi sáng :p

Cảm xúc hôm nay lẫn lộn, vui có, háo hức có, cụt hứng có :p

Đi mua đĩa thì không có 8-}

Chưa nghĩ cảm xúc hôm nay thế nào có lẽ nghe "Bèo dạt mây trôi " là hợp :p

"Bèo dạt mây trôi , chốn xa xôi, em ơi anh vẫn đợi bèo dạt.
Mây trôi , chim ca, tang tính tình cá lội ...
Ngậm một tin trống, 2 tin đợi, ba bốn tin chờ, sao chẳng thấy đâu...
Một mình trăng treo, suốt đêm thâu, em ơi trăng đã ngả ngang đầu, thương nhớ ai, sương rơi , đêm sắp tàn, trăng tàn, cánh tre đưa trước ngõ, là gió la đà, em vẫn mong chờ sao chẳng thấy đâu :|
Ngày ngày ra trông chốn xa xăm, em ơi, anh vẫn đợi mỏi mòn..
Ra trông , sao xa tang tính tình, cá vờn, người đi xa có nhớ, là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời sao chẳng thấy đâu...
.....
Mỏi mòn, đêm thâu suốt năm cay, em ơi anh vẫn đợi mỏi mòn...
Thương nhớ ai, sim ơi cho nhắn một đôi lời...
Người đi xa có nhớ , là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời sao chẳng thấy đâu...
Người đi xa có nhớ , là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời sao chẳng thấy đâu...
"

Hát cho một tương lai xa lắc, nhưng ngày ấy sẽ đến..đến thật gần rồi ..
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Bạn bè năm nay thi nhau cưới. Chạnh lòng 1 tí vì làm ba mẹ lo lắng hơn. Dù sao thì cũng là quả bom nổ chậm, không lo sao được. Chẹp . Thôi thì...kệ vậy. Nằm ngoài khả năng của mình . Bỏ qua.

Thêm 1 ngày nhạt nữa.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:-< 2 đứa đi mốc mặt mà vẫn chỉ là "Chưa Có" :(
Buồn thế :| Lúc mình về, cố lượn qua thêm mấy hàng nữa mà vẫn chưa có :(. Buồn quá :|

:) Ừ, nghe lời em :p Giờ đã về đến nhà rùi nè :D Ngoan hông :D

:) Đau đầu, nhưng ko phải vì bị làm sao :p mà vì :p hôm nay, đã cùng em chơi trò "kiềm chế" bệnh hoạn ấy :)). Đầu cứ gọi là căng ra để kiểm soát :))

:) Nếu ko có EM đúng là giờ này anh đang ở xa lắc tận đâu rùi :)

Love you ! I love you !

Ơ Hay, ai nghe nhạc hông ^^ Tự nhiên nghe OST The Classic thấy phê qúa ^^


Đây nè
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:))
cuối cùng ko chịu nổi mình đã tiết lộ cho 2 đứa :))
nhẹ nhõm hẳn :x
ko còn phải đau đớn 1 mình nữa :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ATP3 + sound onbo =?
ATP3 hay FC661 ???
Khó nhỉ ?
Nghiêng về ATP3
sang trọng , hàng hiệu
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Seems like it was yesterday when I saw ur face. U told me how proud u were but I walked away... If only I knew what I know today, I would hold u in my arms, I would take the pain away.Thank u for all u've done, forgive all your mistakes. There's nothin' I wouldn't do to hear your voice again.

Sometimes I want to call u but I know u won't be there!

I'm sorry for blamin' u, for everythin' I just couldn't do, 'n' I've hurt myself by hurtin' u...

Some days I feel broke inside but I won't admit... Sometimes I just want to hide 'cause it's u I miss... U know... it's so hard to say goodbye when it comes to this!

Would u tell me I was wrong? Would u help me understand? R u lookin' down upon me? R u proud of who I am?

There's nothin' I wouldn't do to have just one more chance, to look into ur eyes and see u lookin' back...

:-< đau hơn được #__#...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

lãng nhách :)):))

hôm nay ko dưng thấy vui vui khi tặng quà ae :)):)) tiếc là mình hok mang đủ kẹo :p:p hok phải ai mình cũng viết thiếp mà :x:x:x

các h học /:) chỉ iu cô NA và thầy ĐẠt..

ngán CD đến tận cổ /:)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay đc bao nhiêu bạn lì xì vui quá:)
Đi lì xì mọi người cũng thích thật:))
Đc một đống kẹo \:d/
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay vui quá. Tuy là tiêu 1 đống tiền và nhận lì xì chả bao nhiêu.

Nhưng vui cực kì ý.

Hôm nào mà cũng đc thế này thì ổn quá đi thôi. Con người cảm xúc luôn làm cho mọi chuyện rối tung rối mù.

Buồn ơi chào mi nhé! release my inner vision :-$ Làm trẻ con thích thật ý :x
 
Back
Bên trên