Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đúng là khi ham mê bóng đá thì đôi lúc fải hy sinh 1 vài thứ :| Nh dù sao hôm nay cũng rất cảm động :x

:)| ngủ thôi :)|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hnay đánh dấu ngày G5 ra đời nè ...
hy vọng giữ dc lâu + vui hơn G7 ngày trước ...
nhưng mà số 5 xấu wá ...
chậc ...
nvm ...

Feng đi đâu mất rồi ???
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:) Đêm qua về nhà muộn :| Đú đởn từ 6h sáng đến khuya như thế :| Nên chả còn chút hơi sức nào cả :(
Nằm vật ra giường :). Ngủ tít :p
...
Lâu lắm rùi mới được nói chuyện thoải mái thế :D ...
Thấy ấm áp lắm :)

...
Hé hé, ra là "bạn" nói đúng huh ? :)
...
:) Cùng cố gắng thật nhiều, nhé ;) :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

....
Bị một thẻ đỏ ngượng chết người :p
Chán chả buồn khiếu nại ^^
....
Chán đời đi nghe "Ngồi đếm sao " với DotA cho thêm khí thế ...

"
Hỏi vì sao nằm yên ngàn năm đã mang bao tiếc nuối..
Quá khứ mang theo còn thấy vui
Quá khứ như đêm lấp lánh sao..
Sao ơi sao sáng lên..
Những đêm cô đơn như ánh sao...
Nghe sương đêm ướt đẫm cõi đời...
Nghe thương ai nói chẳng nên lời..
Nước mắt như ánh sao rơi... "
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ngày cuối cùng của Tết
Mai phải đi học rồi
Một cái Tết buồn cho nên mình cũng chẳng tiếc nuối gì khi nó trôi qua
Thời gian ơi, đi nhanh lên.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Yêu nhiều:x
nhớ cũng nhiều:x
Đêm qua xem bóng đá mà chỉ nghĩ về 1 ng`, đầu óc lang thang ở đâu ý, có lẽ thế mà Bayern thua:((
Thik nghe câu này"Vì yêu ai mất rồi":x

Đếm nay Chel sẽ thắng, em và anh cùng tin thế nhỉ:x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ở nhà ngày cuối cùng trc khi đi học
buồn quá
lại còn 1 đống bài nữa chứ
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Được một ngày đi về thăm cô chủ nhiệm cấp 2 thì có mỗi mình là con gái đi :-w, đã ức chế thì chớ, đến nơi thì cô ko có nhà :((
Lúc về thì mưa to, đi ướt hết cả, may mà lúc sau dừng lại mặc áo mưa và cũng may là có "ông con" đưa về không thì chết T__T
chán quá cơ :-<, lạnh hơn thì cũng đc nhưng mà mưa thế này buồn lắm T_T

không phải lúc nào cũng "tỉnh" hơn đâu
anh thông minh và khéo léo hơn em
rất
rất nhiều
:)
anh biết mình nên nghĩ gì và làm gì mà
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hết ** nó tết rồi mới mưa xuân :|
trời ko lạnh hẳn, đường lại còn bẩn :|
tết với nhất...:|
mỗi khoản nhận "hàng" là vui :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Sáng nay đi chơi chán ơi là chán, cái hội này sang năm rã đám đi được rồi :)). Trời lại còn mưa.
Gặp X, tiếc ghê, X ko đưa gf đi.
Ko được gặp người quen cũ, đọ phát ;)). Mình hiếu thắng ghê cơ :)).
Rõ ràng thế.
Tết năm nay chán quá, hi vọng tết sang năm sẽ vui hơn. Ko rồi lại cứ nghĩ mãi về cái tết năm ngoái thì k tốt đâu0:)
Hết thật rồi;)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

“Tách cà phê nguội ngắt trong góc phòng
Nơi những giấc mơ giờ đây vẫn còn thao thức

Ngay cả cơn gió cũng chẳng còn đến thầm thì bên cửa

Vậy mà vẫn đợi

Nhưng điện thoại vẫn lặng yên
Im lìm trong góc phòng
Nơi những cảm xúc giờ cũng đã bỏ đi
Bỏ đi

Chẳng hiểu
Thời gian như đã dừng lại từ bao giờ nữa

Thế mà vẫn chờ

Rồi bỗng nhiên chợt tỉnh giấc
nhận ra
Anh :)
Giờ đã ở quá xa

Yêu
hay là không yêu
Tất cả
Chỉ là những câu hỏi
Sẽ chẳng có lời giải đáp”


Đó chẳng phải là tình yêu
Khi anh đến và đi nhẹ nhàng như cơn gió
Để một ngày mưa em mở cửa nỗi buồn
Chúng không bỏ đi mà trở về gõ nhẹ
Tim em

Đó chẳng phải là tình yêu
Khi vị ấm cafe tan dần trong trí nhớ
Mà vị đắng vẫn đọng lại chẳng tan
Cho những đêm tỉnh giấc em dặn lòng
Phải quên
...
Vẫn cái tật ngồi dịch lời mà bí từ là "cà phê bịa" vào. Rồi lại phải chêm thêm vài đoạn của mình vào đằng sau cho nó đỡ "cà phê tan" :)). Đúng là >_<. Được cái lại bị mê thêm một bài này nữa rồi, hì hì. Nghe đi nghe lại chỉ thấy lẩn thẩn vì cafe :")
Lại đang mưa nữa chứ. Tìm bài nào về mưa và coffee cái nhỉ ^^
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

về hn rồi :)
một ngày mưa phùn và lạnh :)
có nhớ k nhỉ :) có nuối tiếc k nhỉ :)
dù gì 8-| mai phải đi học rồi :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đi chơi về , trời mưa ,vui :x

mấy hội khác cũng đứng đợi ở trường mà mỗi hội mình cơ giới hóa hết cả lũ 8->

Thật là sung sướng 8->

Đi chơi , chẳng có gì đáng nói , mất tiền mà ngồi làm ngân hàng cho bọn nó chơi cờ tỉ phú :(

Chán, nó về sớm quá ,mất cả hứng :(

Mình bị ghét :( :-<
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

nhanh quá
loáng 1 cái đã hết 1 tuần tết rồi
hết chơi
lại phải học
mình lười quá
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

mai đi học rồi =((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:) Đêm nay lại ngồi ở góc tường rùi :)
...
Thật đáng buồn vì phải nghe những câu như thế từ pama :)
:)
Thôi, đã không hiểu thì thôi, chả còn gì để nói rồi :)...
Chả còn lòng dạ nào đi mua CD nữa ... :)
Nhạc nghe những lúc ntn thật phí :p Ko xứng với nó :)

...
Thật sự... Nếu lúc này, mình thật sự một mình ...
Có lẽ...
Mình sẽ nổi loạn ..
Sẽ biến mất ...
May thật đấy ...

Cố...
Cố chịu đựng ...
:) RỒi sẽ có ngày, mình thực hiện được ước mơ thôi ...
...

:x :) Giá mà ai cũng như em thì tốt nhỉ... :)

:p Nói ngốc :p Thế thì anh phải yêu cả thế giới này sao :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mùng 5, 14, 23.....
Đi chơi cái gì mà đi chơi.X(
Hẹn nhau 8,9 đứa mà đến có 4 đứa để rồi phải đội mưa đi về.:|
Lần sau các chú liệu mà lo công tác với phụ huynh trc đi, hại người ta quá lắm rồi đấy.:-l
--------------------
Cả ngày tự giam mình trước cái màn hình, đợi ngày mai đen tối......:|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

8-| đi chơi vui... nhưng 1 số đứa làm cho ae chán , làm cho mình thất vọng..

Đạt hay ho j mà suốt ngày rúc mặt vào đó /:)

mai đi học =((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay mưa...!?
Lâu rồi mới nhìn thấy mưa...
Qua Tết rồi,muốn bắt đầu một cái gì mới :">
....
Bắt đầu bằng việc soạn một cái list nhạc mới thay cho cái list cũ.
Rút gọn còn vài bài :">

Bức Thư Tình Thứ Nhất - Tấn Minh
Bức Thư Tình Thứ Hai -Hồ Quỳnh Hương
Chuyện - Thùy Chi
Yêu Thương Mong Manh - Quanh Dũng& Mỹ Tâm
Biển Và Ánh Trăng - HAT&TPL
Đợi Em-Tấn Minh
Nhớ-Lê Hiếu
Thủy Chung-Lê Hiếu
Unknow-(bài track 5 trong cái đĩa H2T2005 , ko kịp ghi tên )"dù đời lặng lẽ cuốn trôi qua....từng ngày mòn mỏi nhớ thương anh...ngồi nơi đây em nhớ anh hình dung ra bóng anh....dù lòng người có ngăn cách dù cuộc đời có xa khuất.."

...
Không bài nào dễ nghe, đến bây giờ mới thấy đủ ngấm..như cơn mưa nhỏ mùa xuân vậy, thoạt đầu ẩm ướt , khó chịu , không gợi cảm như mưa rào mùa hạ, nhưng dần ngấm vào đất thật chậm...

Cuối cùng vẫn thik nhất bài Đợi em - Tấn Minh bài này mang máng đã nghe ở đâu rồi, nhưng hôm nay mới được nghe lại và mới thấy hay :">


....Miz ..
Đợi Em

Con sông yêu thương âm thầm nói câu gì
Bóng ai cùng vầng trăng khuya
Sương rơi, sương rơi trong lòng nhớ em buồn
Đợi em cùng vầng trăng khuya

Khi em bên anh sông thường hát êm đềm
Phút giây nồng nàn môi em đã hẹn Nhưng sao đêm nay sông lặng lẽ vô cùng
Nhớ em nghẹn ngào sông trôi

Còn lại mình anh trong đêm nhớ em
Gió cũng cô đơn cùng anh
Giờ này mình em xa mãi nơi chốn nào
Trăng khuya có thức cùng em

Để lại một lần hôn lên tóc em
Gió hát yêu thương cùng anh
Giờ này mình em có biết chăng nơi này
Mình anh vẫn đợi em về
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

1 ngày nhạt T__T
Chụp ảnh cũg hôg hứg lắm T__T
Kế hoạch đổ bể T__T
Mưa T__T

Stt thế là sao nhỉ :|
Ko hiểu :|
Ko :|
Hi vọng mình hiểu sai :|
Ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko
 
Back
Bên trên