Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

`:)
Hôm nay là Valentine :) Đúng kiểu của một thanh Chocolate :D Đắng một chút :) Và ngọt rất nhiều :). Người đem đến cả 2 vị cùng lúc thế chỉ có em mà thôi :p.
:) Em đã nói những lời rất đắng :) Nhưng cũng làm những việc rất ngọt :). Nó bắn lỗ chỗ vào cái gì đó trong lồng ngực anh ;)) (Phổi chẳng hạn :)) ) .

:) Cái cảm giác được ngồi bệt xuống sàn, dựa vào tường với một người khác sao thích thế :). Em biết lâu lắm rồi anh không được làm thế hả ? Sao mà tài thế :p. Thích cảm giác ấy lắm :). Thế mà không ai chịu làm thế cùng anh mới ức chứ >"<

:) Sau tết là bắt đầu bước vào quãng thời gian vất vả rồi :p. Cho cả anh và em :D. Sẽ phải ít gặp nhau thôi :p. Không thì hai đứa mình học hành kiểu gì :)). :) Nhưng không thể cắt hết liên lạc đc :p. Vì như thế còn thê thảm hơn :p

:) Cùng cố thật nhiều em nhé <:p. :) Rồi thì điều gì anh với em mong đợi cũng đến thôi mà :).

Thật là...
Đáng yêu thế :)
Ngọt ngào nữa :)
Chả cần hơn nữa cũng đc :)

À, còn phải dạy em nhiều thứ lắm :p, Ngốc ạ :)
-----+++-----
:| Vừa check đthoại thấy 2 mes của em :|. Khổ quá :|. Cắm phone nghe Nhớ mấy tiếng liền thì biết cái gì cơ chứ :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

nếu là ngày này năm ngoái thì còn ý nghĩa 1 chút
còn năm nay
chán
chẳng còn gì nữa cả
ko còn 1 tí gì cả
nhưng thôi,ko nên nghĩ n` làm gì
cố lên
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ghét phải ngồi than vãn nhưng hình như ngoài chuyện đấy ra thì chẳng có gì để làm cả 8-|

Muốn gọi điện đến hỏi han nhưng chắc h này lại đang buôn với đứa nào đấy :-<

trời tự dưng nổi gió , vào đúng ngày V ........
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

đi chơi vui ơi là vui ^^
Valentine không quà, không bf :-j Nhưng bù lại có 1 buổi đi chơi không thể quên đ.c :x...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Lượn lờ 7 tiếng ngoài đường, hết quần áo rồi giày túi đủ thứ
Ôi con gái +_+
Mỏi hết cả hai chân nhưng mà đi nhiều thấy vui lạ...
Tối mà đi hội Việt Đức nữa chắc chết 8-}


Valentine mà tự dưng trời đổ mưa thế này...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

định tìm cái " Viết cho 1 ngày mưa " nhưng chẳng thấy đâu :|

Kì lạ thật, mưa to quá , sao lại mưa đúng vào ngày Valentine , ngày mà người ta phải đi chơi cùng với nhau . Để cho thêm phần lãng mạn khi ngồi bên nhau ngắm mưa ... Hay để hạ nhiệt độ đi 1 vài độ để xích lại bên nhau cảm nhận sự ấm áp ..
Chẳng biết . Nhưng hình như lâu rồi trời không mưa . Những ngày nắng cứ kèo dài uể oải ... Không thì là những ngày sượng mù ẩm ướt , chẳng có gì vui cả :|
Có mỗi 1 việc đơn giản là nhấc máy lên và quay 1 cái số đã định gọi đến hàng nghìn lần rồi mà cũng không làm được .
Chắc giờ này mấy đứa kia đang đi chơi chung với nhau , mong bọn nó không chơi bời ngoài đường mà dính mưa , cũng có khi nào thế lại hay hơn ...
Giá mà mình thoát khỏi cái tâm trạng loser này :|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

vui nhì 8->
thích cái sắc ánh bạc của nhẫn, thích vị ngọt của chocolate, thích sự ấm áp từ đôi tay, và thích cả cái ngày valentine ý nghĩa này nữa :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Valentine đúng là xa xỉ với 1 đứa như mình :))
Mọi năm vốn ko có cái j là VDay cả, cũng ko quan tâm lắm, Năm nay thú vị nhỉ, toàn chuyện chẳng ra j /:)
Sáng đi chơi với lớp thì con bạ thân nhất ko đến, và zungx chả nói với mình mà nói với mình mà tìm đưa khác, đến lúc mình nhắn tin mới nói đc 1 câu /:) ANh em bạn bè thì ny hết cả, tự nhien lại làm mình nghĩ vớ vẩn về 1 số chuyện đã qua và thế là té về, ko chơi bời nổi nữa.
Chiều ở nhà làm tí việc
Tối bố mẹ về nhà và lại lanh tanh bành, cả 3 gắt gỏng cáu kỉnh :| Tất cả mọi viẹc đều phải to tiếng với nhau mới giải quyết đc, và đúng lúc cảm thấy chạnh lòng cho cái gọi là tết thì cô mình và ông chồng đến chơi - những ng` mình cho là điể hình về khoản tâm lý với con cái (con em họ của mình) - nói chuyện về nó và rồi nói nói nói và nói nói nói /:)
Quá đủ cho 1 ngày Valentine rồi nhé thưa các bạn X(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Valentine ko dành cho người như mình T_T
Bít các bạn zui , các bạn hạnh phúc , cũg mừg ^^
Nhưg cũg có 1 chút ganh tị T_T
Giá mà mình cũg đc như thía T_T Hức T_T
Xiang sb T_____T

Ngồi nghe mấy bài trong blog Shin iu ^^
Hay ^^
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Cảm ơn uma ;))
Mới thay theme đẹp ko :x

Tình hình là còn list nhạc Việt, Trung, Hàn nữa nhưng thôi, chẳng muốn up nữa :">
Lười quá :p
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

cảm thấy cần phải khóc và mình đã khóc!

tại sao? tại sao bạn lại vào cái nới quái quỷ ấy vào ngày hôm nay? Bệnh viện đâu phải là nơi dành cho Valentine? Mai tớ sẽ gọi cho bạn, mong là sẽ được nghe thấy giọng nói của bạn, mong là sẽ được nghe bạn nói 'tớ đã khỏe & đã về nhà rồi'
tớ ghét bạn!!! bạn làm hỏng cả 1 ngày valentine tươi đẹp của tớ!!!
1 ngày Valentine đáng lẽ ra tớ không phải nghe thấy 2 từ 'cấp cứu'...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đến bao giờ thì em mới thật sự thoát khỏi cái bóng của quá khứ nhỉ? Muốn chửi thề nhưng thôi, em chẳng đáng thương đến thế.
Nói như Ginnie, anh đã trở thành 1 phần trong em rồi, và chấp nhận điều đó thôi.
Đọc sách tiếp.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

chỉ tự hỏi là...where are you.......8-|
mất tích?!
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nhiều người kêu về ngày Valentine nhỉ :p
Việt Đức làm Valentine hoàng tráng thật đấy nhưng ko vui như ở Ams, cứ thấy xa lạ thế nào ấy...:)nhưng ko quan tâm..:p Ở cạnh .. là đủ :)
____
Rain..
Mưa!?
Cảm thấy mưa xóa đi nhiều thứ chỉ ra nhiêu thứ...
xóa đi cái hào nhoáng của các khu trại , xóa đi sự hào nhoáng trên sân khấu, xóa đi lớp phấn nền lớp gel của các anh 2 chị 2..
Xóa đi sự ngượng ngùng,...:)

Ngủ ngoan :)
Ngọt..
Một giọt nước từ thiên đường : )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ừ thì Valentine ...
cũng là 1 ngày bình thường thôi mà ...

sweet Valentine, Phey Feng ...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:)
đừng bao h ép ng` khác làm cái việc mà mình thích :)
xin lỗi ấy, xin lỗi ấy rất nhiều
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mình chỉ là thế thôi sao?
Ít ra cũng phải có tác dụng hơn chứ :)?

Sao chúng ta thích làm cho cuộc sống của mình phức tạp lên thế nhỉ?
À, bởi vì những mối quan hệ giữa mọi người mà thôi ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

chán nhỉ
ai cũng có ng` để mà quan tâm,để mà chia sẻ
còn mình thì ...........
thời gian trôi đi ko bít sẽ mang lại cho mình n~ gì típ theo đây
chỉ bít là hãy cố gắng chờ đợi với 1 niềm tin
mình bít mình sẽ có đc gì đó
ông trời ko bao h bất công với mọi ng` đâu
cố lên :D:D
 
Back
Bên trên