Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hi vọng
Rồi thất vọng
Hình như cuộc đời của mình chỉ có thế
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Sáng dậy còn 10p nữa là muộn học, hoa mắt @__@, đêm qua 3h sáng đi ngủ@@
Sáng thức giấc bên tai cái Mp4 chạy suốt đêm, sáng nay là bài "Với anh em vẫn là cô bé thì phải ;)) "

Từ hôm nay sẽ bắt đầu tập nhìn màn hình 1024x768 (hix, trên cái màn hình có 15 inchs@@ ) , đau mắt kinh@@.Quyết tâm biểu tình để được thay 1 con LCD hay Plasma ;))

...
h này , .. đang làm gì nhờ ?^_^

...Đối với anh em vẫn là cô bé ...:-"
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

chiều qua sang lớp bên cạnh viết bậy :))
sáng nay học qua thấy các anh ý túm tụm vào xem =))
8-} "Tao biết đứa nào viết rồi!" 8-}
Thấy một chút niềm tin rụt rè :x
\:-D/ ngày bt :|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

một ngày bt như bao ngày, 9 điểm Lý (hơi ức, hừ), thể dục chả biết bao nhiêu, ngồi nói chuyện cả giờ với một đứa chưa bao h nói chuyện và phát hiện ra tính nó cũng hay đấy chứ, tán phét với đứa bạn thân và cười hềnh hệch như con điên. Cuộc sống hạnh phúc với mình chỉ cần thế này... mong hôm nào cũng thế này...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

T_T, hum nay và ngày mai học cả ngày , buổi chiều học Triết và Tin , bó tay we'T_T Ngồi vạ vật ở trường đến chán , nhứt là đã đang còn chán cái kq kì vừa rùi +_+
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:) Hôm nay phải nói thực lòng rằng mình đang rất mệt :) Mệt và mệt mỏi :)

:) Mình ghét cuộc sống mà không biết ngày mai sẽ còn khốn nạn như thế nào như bây giờ :)

... Chả biết đang làm gì nữa :D Cười nói bây giờ chỉ là giả dối :D

Mà, Tại sao lại phải Như thế nhỉ :)). Có chăng chẳng qua là chẳng có gì thôi :-j. Mà đã thế, có cố cũng chỉ là gượng ép :)

MÌnh đã cố kéo gần lại :). Nhưng mà khoảng cách sao cứ xa xôi thế :) Xa đến mức nhiều lúc muốn mượn bờ vai để tựa vào cũng không được :)... Sức người có hạn thôi chứ :) Sao mình có thể kéo mãi được :)). Kéo cứ kéo và rồi phải nghe những câu nói (dù mình biết là đùa thôi) như đấm vào lòng tin của mình :). Dễ có đứa bảo mình trẻ con sau khi đọc đc dòng vừa rồi lắm :)). Nhưng đó là đứa chả hiểu gì về mình :)) =))

Ừ, dẫu sao, mình vẫn cứ là một kẻ như thế :) Quá nghiêm túc mà :-j. Mình già rồi :-j Chả thích hợp cho cái gì đâu :-j

Nhưng mình không phải là một kẻ thích sống theo kiểu "Lý trí". Thật ức chế, sao cứ phải gò mình vào ba cái thứ linh tinh, luật lệ, rào cản :) Tất cả chỉ là bịa đặt :) Nếu mà thực sự muốn vượt qua nó thì vượt lúc nào chả được :)) Chẳng qua là người ta không muốn :)) ...

Hãy Để Ngẫu Hứng Làm Chủ (Bản Quyền của Xíu, cho anh mượn tí :p ) ...
Sống như thể ngày mai mình không tỉnh dậy đi xem nào /:) Lý trí đi rồi phải ôm một khối hận xuống mồ à :)) ...

Chả biết phải nghĩ gì nữa :) Hay Cứ kệ đi nhỉ :)

Khủng hoảng niềm tin nữa rồi :D
... :) Mình ghét cảm giác người khác không hiểu mình :) Rồi cố gán suy nghĩ bình thường cho mình :) ...
Thôi, Thì cứ kệ đi :) Muốn nghĩ sao về mình thì nghĩ :)
Kệ hết :>

Rồi điều gì đáng phải xảy ra thì vẫn cứ xảy ra :)) Đã không có gì thì mãi mãi không bao giờ có gì đâu :-j Mình vẫn từng nói thế nhiều rồi mà :-j Thế mà không chịu tin vào cái sự thật đó :-j. Thôi :) Dừng ở đây ! Tốt nhất là ko quan tâm đến thứ đó nữa :-j

Phải lo rèn luyện mình đã :)...

Quên Hết Đi Thôi ...

Phải học cách ngày ngủ 5h như dạo trước thôi :D
Gambatte Kudasai :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đi uống trà thôi. Tự thưởng
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Một ngày dài không mệt mỏi .
Tâp kịch tập kọt vớ vẩn .
Có một chuyện hâm hâm . Nhưng dù sao thì mình thấy sợ hơn là thích :)
Buổi tối êm đềm không phải đi học thêm, thật là may :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

^^ cảm ơn Liang vì đã cho em biết rằng khi em cần ai đó, thì nếu không có người này còn còn người khác luôn lắng nghe và chia sẻ >:-D<
Cảm ơn Liang vì đã "trở thành ng phiên dịch" giỏi nhất mà em từng biết :p
Cảm ơn Liang vì đã cùng giúp em xây dựng kế hoạch 2n, 5n và 10n :">

Mọi chuyện sẽ không dễ dàng
Nhưng em tin vào mình và vào người ^^
Tất cả cùng cố gắng :x
Smile :D


Hi vọng
Rồi thất vọng
Hình như cuộc đời của mình chỉ có thế

Không
Phải tiếp tục hy vọng
nhưng còn phải cố gắng
...
Những điều thất vọng sẽ không còn đến nữa >:-D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:| ÔI Mẹ ơi :|
Phong Cách ATrIL nay còn đâu :((

Mà đểu nhỉ /:) Ko cho mình del bài nữa /:) (Kệ, có 1 đánh giá tốt kìa =)) )
:p Cứ để đấy ^^ Cho em đọc ^^ Đọc nhiều đi ^^ Rồi sẽ nhận ra một thứ rất đáng ...cười chứ ko đau đâu ^^ :)

:) Càng lúc càng nhận ra ... nhiều hơn :)... Hơn cả mình nghĩ rồi ~X(. :) Mà càng thế, càng sợ :) Ngốc thật ~X( ...

:) Chẳng thể làm mặt lạnh cho em được mà ... Đành chịu thế này thôi :)). Chịu vậy :)). Tình nguyện chịu :))

... Nhưng dù sao, anh là con trai mà :). Mà con trai khác con gái nhiều lắm :p
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

thấy, gọi, vẫy tay... +__+ nhưng không trả lời...
thôi! quên đi :-j
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Cảm giác như là tránh mặt
Sao thế nhỉ
Mình đừng điên nữa đc hôg T_T
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

.............đời lắm thằng hèn..........
hum nay là 1 ngày rất @$!@$ :)) :)) bựa, banana, :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ngày càng lún sâu vào tội ác

Chẳng ác lắm :">

Tận dụng cơ hội của bản thân mình

Mình ngày càng thay đổi theo chiều hướng tiêu cực :">
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ở trường. Lần thứ 2 tập làm giáo viên <:p Công nhận khó! Nhưng mà oai :"> đặc biệt là khi nghe các 'học trò' nói "Ah oui, je comprends maintenant!" (tôi hiểu rồi!)

Về nhà cày tiếp thôi!
La vie est toujours belle, tant qu'on a encore la force pour travailler :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ảnh Nguyên hồi bé =)) mới được gửi hôm nay
f_375543064i_b155m_451a3e1.jpg

Đề nghị không ai bảo là đứa đang cầm mic nhé :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

tính tiền nhầm hết cả rồi :((
ức chế X(
ts đứa nào nghĩ ra trò này X(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

tao cũng phải xin lỗi mày ^ ^ nhiều lúc tao tự nhiên quá mức mà không để ý xem mày đang làm sao. Căn bản mày quá mạnh mẽ nên tao chả giúp được gì cả :) Tha lỗi cho tao
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ví Dụ Ta Iêu Nhau :">

Ví dụ, em yêu anh [:x] và anh cũng yêu em [:*] ....

Thế thì sao nào :-?

...thì em sẽ đánh thức anh dậy mỗi sáng bằng một tin nhắn chúc tốt lành :*

...thì mỗi giấc ngủ trưa 15 phút em sẽ dành để mơ về anh 8->, anh nhé ;;)!

...và em sẽ xúng xính váy áo chờ anh đón mỗi giờ tan trường >:-D<

"Ái chà, anh lại trễ nữa rùi :( chẳng lần nào chịu đúng hẹn với em :-s, dám để em chờ lâu nhá :((" Giận anh 5 phút!

"Đền em ly kem nhé! ;;)" " Hừm, ghét cái mặt ghê [-("

...Chở em dạo quanh vài vòng trên cái xe "máy cày" của anh đi nào .. em sẽ ôm anh và em khe khẽ hát , cho mỗi mừn anh nghe ... [ Suỵt ! :-$ ]

Ờm, à, 8-| em tiếp tục ví dụ nhé..

Ví dụ ta yêu nhau ....

Chà!! :-? ... giờ sao nhỉ

..em sẽ sưu tầm đủ ngàn lẻ một thứ tiếng để nói Yêu anh .. Mổi ngày sẽ gửi tặng anh một :* anh nhé... [ Hị :"> ]

...sẽ giả vờ giang tay đón gió để ôm anh vào lòng >:-D<... [ gian ghê gớm ;)) ]

...sẽ giả vờ sụt sịt :-< để được anh hỏi han... [ í ẹ :p] ..và để thấy anh hốt hoảng chạy vèo đi mua thuốc cho em... [ úi, seo ác quá nờ :-ss ]

..sẽ giả vờ thế này l-)...thế nọ ..l-) và rất thế kia nữa ...8-| [ Hi hi xấu tính lém :"> ]



...

...

...



- Rùi! Giả vờ mệt chưa anh?



- ...uhmmm... uah..mệt !... :(

- :)).... Thế thôi yêu nhau thật đi nhé... Nào, anh quyết luôn đi nào ;;) !!



[ Hị hị, chờ anh đấy :">]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đọc " Ngoại tình thứ tư "
và thích thú.
Rất lắng đọng.



Một người đàn bà đáng để chú ý, tiếc!

- Nếu anh cũng thích em, em không ngại gì làm tình nhân của anh luôn!

Đàn bà không chờ đợi được, dù chỉ một giây, xỉa một câu, nôn nao chờ nôn nao quan sát.

- Anh yêu vợ!

Đàn ông kiên quyết.

Thế em đã gặp anh ba năm trước chưa?

Đàn ông đốt một điếu Davidoff.

- Không biết. Không cần biết! Ngồi tù à?

Đàn bà môi cong bất cần.

Ba năm trước, anh là một trong những thằng đàn ông tầm thường trong mắt em!


Đàn ông thả khói, nheo mắt nhạo báng. Đàn bà tóm ly rượu quên làm dáng, mạch máu xanh lên cổ tay.


- Tốt nghiệp đại học quèn, nghề vặt, cả ngày uống rượu, tức tối! Đàn bà mình thèm thì nó không thèm mình, chỉ biết lấy đĩ ra trút cơn, thoả mãn có lần ngay trong sàn, bị cớm tóm.

- Thế… sao…

Đàn ông mở cửa, vào phòng ngủ, bật lên chiếc đèn nhỏ ấm áp, ngồi xuống mép giường, tha thiết.

- Em ạ, đã người thứ tư rồi.

- Em ạ, anh biết nhiều người thích anh.

- Em ạ, rồi sẽ có ngày anh sa ngã mất.

- Em ạ, chỉ có em nhìn thấy nước mắt anh.

Giọt nước mắt lăn ra trong căn phòng trống.



Một giọt nước mắt trên thiên đường cũng đã rơi.

Nghe nói, những người đã chết trong hạnh phúc thường làm mưa xuống ấm áp
 
Back
Bên trên