Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

"Chuyên kể rằng có một công chúa yêu một hoàng tử. Nhưng hoàng tử lại yêu nàng công chúa khác. Công chúa nọ rất buồn và muồn từ bỏ...chỉ đợi câu trả lời của hoàng tử. Đúng hôm hoàng tử hẹn trả lời, công chúa nọ ra chỗ hẹn và nàng nhìn thấy hoàng tử đang ôm cô công chúa kia. Nàng công chúa nghĩ rằng mình chẳng còn hy vọng gì nữa nên bỏ đi trong nước mắt..Nhưng nàng k biểt rằng, cái ôm đó là cái ôm của tình bạn và chẳng biết t từ bao giờ, hoàng tử đem lòng yêu cô công chúa nọ..."
Khi chưa đến phút cuối cùng, mọi tuyệt vọng đều có thể trở thành hy vọng :)
Ước gì người kể câu chuyện này k fải cái Nguyệt màh là honey của mình >"<
Ngày thất vọng!
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chạy hộc bơ về

may mà kịp , xem , bỏ ăn để xem

Vui, cho dù niềm vui đó thật ngốc nghếch .

Nói được 2 , 3 câu qua loa .....

Mong mọi thứ tiến triển theo chiều hướng tốt lên :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

mệt mỏi thật sự... :|... tại sao thế nhỉ? suy cho cùng thì chúng chỉ là những chuyện cỏn con... 8-|... chẳng đáng để mình phải bận tâm =.="
mấy ngày rồi, luôn có cảm giác ức chế, khó chịu, như bị áp lực nào đó... 8-|... vì những thứ chẳng đâu vào đâu cả!
8-| mình điên rồi...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

một ngày bị giận :"> ko hỉu vì sao?
em làm anh buồn ,buồn vì một số chuyện
chua nói ra đâu
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

another day of peace ^ ^
dạo này mình may mắn quá, nếu không kể 1 lần bị kẹp ngón tay vào giữa 2 cái ghế và 1 lần bị 2 con mụ dở hơi quát mình vì mình dừng đèn đỏ :D
nhưng mà may mắn thật đấy, lâu lắm mới có nhiều Peacful days như thê này :D :)
lâu lắm rồi...
:)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

cố gắng từ chiều đến h`..............khóc..........
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ngày hôm nay mệt thế :-< khuân vác đau cả tay :(

Ấy đâu rồi ? :-?
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Có cái gì đấy lạ....
?
Không hiểu nữa, trực giác?
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hôm nay làm cũng khá ổn rồi :x
mai tiếp tục trốn ra khỏi nhà :|

1' cho quảng cáo :x
Bạn đang có tâm sự ?
Bạn đang buồn?
Đang ức chế trong cuộc sống?
Hay chỉ đơn giản là bạn muốn được yêu thương nhiều hơn ?
Hãy đến với gian hàng của khối chuyên Anh :x
Với hoạt động chủ đạo -FREE HUGS- một hoạt động bắt nguồn từ Australia-chúng tôi sẽ mang đến cho bạn một buổi tối tuyệt vời với không khí ấm áp tràn ngập yêu thương và chia sẻ :x
FREE HUGS - mang mọi người đến gần nhau hơn :x

Bên cạnh đó , gian hàng khối Anh còn vô số điều bất ngờ và thú vị khác\:d/
Trang trí trại ấn tượng và độc đáo :x
Văn hóa đường phố với ảo thuật hấp dẫn và những màn break dance tuyệt vời :x
Những gian hàng ngọt ngào mang hương vị Valentine và một phong cách rất Anh :cocktail , popcorn , pancakes, candies, chips ...:x
Đặc biệt huy hiệu FREE HUGS tự thiết kế -độc đáo, dễ thương -và giá cả rất phải chăng <:p
Đội ngũ bán hàng xinh xắn dễ thương cùng những khuyến mãi bất ngờ <:p

Hãy đến với chúng tôi để có những giây phút đáng nhớ :x <:p


>:-D< FREE HUGS>:-D<​
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Free Hugs ah ^^
Thứ mà mình đang cần thì phải ^^

Thanx all
Vì đã đưa cho tao rất rất rất nhiều Urgo
Để tao có thể dán vết thương này lại ^^
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Buồn ngủ, cạn ý, cạn lời, cạn kiên nhẫn
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

vẫn vui!
mong chờ...
hồi hộp...
8-> 2 tuần nữa là Tết rồi 8->
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hầy à ...
tự dưng lại thế ...
khó xử quá ...

tu tỉnh lại nào ...
hic hic ...
lần thứ mấy rồi đây ...

p iu ...
D iu ...
forever ...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Come up to meet you, tell you Im sorry
You dont know how lovely you are
I had to find you, tell you I need you
Tell you I set you apart
Tell me your secrets, and ask me your questions.


8h30 ngủ
11h30 dậy
tỉnh vào giữa đêm thế này
...
muốn give up, muốn let them go và muốn mọi chuyện sẽ sớm quay lại tốt đẹp
...
muốn nói những lời trên.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Muốn chấm dứt series of Soai để bắt đầu uka's story :)
... có những thứ vỡ 1 cách dễ dàng, mặc cho bao công sức nâng niu...

hạnh phúc và sự thật, cái gì quan trọng hơn?
things aren't the way they are, things are the way we see them 8-|
đôi khi hạnh phúc cần thiết hơn, nhưng câu trả lời muôn thuở vẫn thế... hạnh phúc phải dựa trên sự thật thì mới có thể bền lâu và chắc chắn đc :) 1 nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì còn 1 nửa sự thật thì ko thể là sự thật.

khi mà nó ko thật, ta cố giữ làm gì... bọc cho nó một lớp giấy bóng lộng lẫy, và suốt ngày ko dám đụng vào nó, ko đến gần nó, thậm chí sợ cả thở mạnh một chút :p cái gì đến thì sẽ phải đến, ko thể ngăn nổi mặc dù đã cố gắng...

mọi thứ vỡ tan... thành từng mảnh... nhưng mà biến mất ngay, ko để lại gì cả, thỉnh thoảng đâm 1 cái thôi... rồi lại chả sao.

Cái chính là nó nhạt ý, hiểu không?

Thỏ con dù gì vẫn cứ thích kẹo mút thôi :">
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Buồn ngủ chít ^^
:* 1 con gián thì thế nào nhi^^?
Còn chục cái bất đẳng thức nửa, nếu tỉnh táo chắc làm đựoc thôi nhưng mà give up@@dù sao cũng làm đến cả 3 chục BDT trong 1 buổi tối rồi@@

CÒn chưa học sinh, chưa làm bài tập ở lớp 8-|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

sao mình lười ghê gớm
chẳng học hành đc gì thế này
từ tuần sau nhất định sẽ chăm chỉ học hành
thề............
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ngủ 4 tiếng
Ko biết có đủ sức ko đây

Mình lại làm việc ngu ngốc rồi
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

bắt đầu 1 ngày mới ko lấy j làm tốt đẹp :|
vội quá ko biết có xong ko đây :-s
thôi cố lên nào ...
NEVER GIVE UP!!!
 
Back
Bên trên