Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

noel muộn :x cảm ơn vì gói quà :p...
ol đ.c Y!M thì có ý nghĩa j` chứ :(( anh ko ol...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

dc online này ...
nhưng đổi lại là cả 1 cái giá quá lớn ...
còn 7 ngày để trở lại ...

@: I miss u, S ...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

lâu ...lâu...lâu
lém rồi không vào chỗ thân thương này để post bài :D

vì nói cho cùng từ khi có blog ko thể có time giải bày tâm sự cùng lúc 2 chỗ dc
:-j

hôm nay cũng chẳng có chuyện gì để viết ( nhạt hơn dc ) !
đời thật phù du
chúc mọi người có 1 ngày cuối tuần vui vẻ :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

3 days ...
Start packing
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

sắp sang ngày mới rồi...
trống trải & cô đơn thế... ghét cái cảm giác này... lại sắp bắt đầu 1 ngày vô vị...
thế mà H2T dám bảo hôm nay là ngày vui của mình... ngày buồn nhất trong tuần thì đúng hơn :)|...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Tối vừa đi chơi xong trong khi hum wa nói h làm con ngoan :-s. Dạo này làm sao mà lại thức đến h này +_+, có thể chán mấy hum vừa rùi nên thay đổi sinh hoạt chăng??*.*
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ko
Ko
và ko
Sao cứ phải làm thế ?







@mày: như tao đoán, thì ra đúng là vậy, nó viết những gì mày thừa hiểu, vì thế đừng up&down nữa, đây không phải vị trí thích hợp của cả hai đứa...
xin lỗi tao vào blog muộn, giờ mày ngủ rồi, nói sau vậy : - <


"Con người sinh ra là để làm khổ nhau."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)


Phải có một hy vọng & 1 lý dó nào đó khiến cho mình làm n~ việc này.

Thực ra thì mình biết, nhưng mà coi như 0...
Muốn nói rất nh` nhg suy nghĩ vẫn nhanh hơn lời nói, đủ để ngăn mình khỏi nh~ vội vàng & sai lầm.
Tg còn nhiều...
Phải biết chờ đợi & khẳng định.

:-< lại làm phiền rùi

M chẳng biết mình cần m thế nào đâu
mà có khi còn nghĩ ngược lại ý chứ...
sao cũng được
đây không phải là dựa dẫm
chỉ là muốn m chia sẻ cùng mình thôi mà

Dù sao
KO NÊN LÀM THẾ.

(Weasel)


đừng có xóa bài tao, cảm ơn cái nhưng cái k bit có ảnh hưởng j đến mày 0, hộ nhá
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

4h kém
ôn dc 1/2 chương trình
ko thể thêm 1 tý nào nữa
đau đầu
mệt mỏi
..



nếu 5 năm trc ...
nếu 5 năm trc ...
nếu 5 năm trc ...
nếu ... thì ...

oh
!@#$%^&*
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chẳng hỉu sao mình vẫn muốn đọc lại những trang ấy
Dù cho mỗi lần đọc , tim mình lại nhói lên . Đau lắm :(
Mình sao thế này :((


@ Nu er : Fa sheng shen me shi ma ?? :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Tình, sao thế? Nhớ nhau chẳng thấy nhau...
Nhớ như chưa bao giờ nhớ, đã yêu như bao giờ thế
Mùa mới, trong tim ta, hay em đang dệt nắng tràn trề...
Mà...
Sao thế? Cứ như là ấu thơ. Chiếc hôn khi xa thật quí, ước mơ xa là sẽ ...nồng thêm. Em không nghe, xuân đang lan về... Mà ta, chưa có nhau.
Em không nghe tình ta hát, em không nghe thầm ta nhắc tên... Nhớ như chưa bao giờ nhớ...
...
Náo nức đón xuân và đón em. Có khi xuân vui vừa thôi, có khi yêu nhau làm vui... Em đang vui, hay ta ta đang... Ôi, nhớ giọng cười...
Mà, sao thế? cứ như như gần sát bên. Có em ta thêm bình yên. Có ta em thêm hồn nhiên, cười nói.
Xuân đang thơm, hay em thơm....
Làn hương nghe rất quen...
Em không nghe, tình ta hát... Em không nghe thầm ta nhắc tên... Nhớ như chưa bao giờ nhớ ...

Phù phù, :D Nghe bài này bao nhiêu lần nhưng lần nay quyết định type lại lyric. Thiếu 1 câu, vì có lẽ câu đó bây giờ có lẽ là quá sớm :p. Tặng em ;)
Năm mới sắp sang rồi :). Tuần tới anh thi, nên ol không ổn định, lại toàn ol khuya, nên chắc hông bao giờ gặp đc :).
;) Nếu em đọc được bài này của anh thì nhớ lại cái stt của anh hôm trước nhé :D ;)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

đã onl được:((
Anh ko onl...
Thế thì thà mạng down như cũ còn hơn:((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

nhạt thế... :)|.... cả đêm qua ngồi chờ nik ấy sáng... nhưng đến 12 giờ đã buồn ngủ không chịu được... ghét động đất :((... mấy ngày rồi nik ấy không sáng một phút nào :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ôi :-< thật là chán :-< càng ngày càng nhận ra rằng mình ko là một cái đinh rỉ j trong mắt nó :-< tại sao lúc nào mình cũng phải chạy theo, phải gây sự chú ý ??? hè, đơn jản thôi, mình thik nó, còn nó thì ko ... :) poor you, little girl ... you're the craziest and most stupid gal in this world ... give it up ...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

đợi mãi...thế là có ý chờ đấy:(
Động đất tận ĐL mà, sao giữa mình cũng như có trận sóng thần ý:((
Nhớ....
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hôm nay ở nhà cả ngày ngủ...sau 1 chuyến đi dài...
1 Noel đáng nhớ...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

[deleted].
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

chán quá...
Onl đc 5' ròi out...
Làm mình mất cả buổi sáng chờ đợi:(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mà, sao thế? cứ như như gần sát bên. Có em ta thêm bình yên. Có ta em thêm hồn nhiên, cười nói.
Xuân đang thơm, hay em thơm....
Làn hương nghe rất quen...
Em không nghe, tình ta hát... Em không nghe thầm ta nhắc tên... Nhớ như chưa bao giờ nhớ ...
Hay!.Phải công nhận bài này là 1 trong những bài hay nhất của Lê Hiếu .Bắt đầu thik phong cách semi-classic .

Xuân đang thơm, hay em thơm....
Làn hương nghe rất quen...
Thik nhất câu này...

29/12 :
Vậy là gần hết tháng 12 rồi..

Tháng 12 thật đáng nhớ và trôi qua nhanh :)

-Vậy là thi xong, nhẹ cả người, môn cuối có lẽ là 1 trong những môn gud nhất.Chuyện, môn thế mạnh của mình mà :D .Bài 4 không khó như mình nghĩ hehe.Thực sự nghĩ 2p là ra bài đấy :p...
Coi như cho qua chuyện đấy..

-Đổi chữ ký : bắt đầu nhìn lại những tháng qua, giờ đến lúc thay đổi, đúng hơn là trở về với trạng thái ban đầu...
Dust in the wind....
Chưa được nghe bài này, nhưng thực sự rất thích câu đấy, cái vỏ ngoài chả là gì hết, dust.Trước cơn gió thổi qua mọi thứ đều bộc lộ ra hết....Nhưng vẫn thấy, tất cả mọi người đều trong sạch trong mắt mình.Không có ai là xấu cả dù mình biết nhiều chuyện :p.

-Mai tiếp tục đi học, uhm`.Không được nghỉ.vậy là toi thứ 7 cinema rồi :D (cái emo :D cười giả tạo :p )
............................................................................................

Bắt đầu thik đi đọc bài người khác viết rồi đấy.Khá hay ho để tìm hiểu về 1 người :p

All we are Dust in the wind.........

Tháng 1 sắp tới, lại sắp trờ thành bulf rồi :p
 
Back
Bên trên