Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ack , Ức chế thế , đã thế đổi xem còn vào đc ko 8-}

Dạo này làm việc gì cũng có hứng thú .

1 điều rất cần thiết :)

Giá mà ngày mai đc ngồi cạnh :-?

Nghỉ thể dục sao ko nghĩ luôn đi lại phải học hành :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ức chế >"<!!!!
unable to control myself :(( i know i did wrong... :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

mất toi 1 ngày rồi ...
đau thế ko biết ...
may mà cũng có tgian khảo sát ...
buồn vì thua xa thật ...
nhưng ko sao ...
thế mới có động lực chứ ...

change the world ...

@: MẶC KỆ E ...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hic,so confused........Y_Y a single tear is deing sheded.....i wanna know....whos dat.....:(......
u keep dat pic in every single blank ...... so.....wats dat ??? answer m3....
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Thế là chắc hum qua ko hề onl rùi :-< Chẳng thấy cái off nào cả :(
Vừa nhớ vừa lo :(
Liệu có ốm ko nhỉ :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

哥:你怎么了? 想你 >:-D<

Cứ vào blog là thấy Tenderness, yêu đời hẳn :)>-
Mong hôm nay thi cả 2 môn đều tốt [-o<
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

yêu...
hận...
ghét...
giận...
buồn...
so confused...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

妹:我很好。我也想你 :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay đi mua được mấy thứ liền, thik thế :x Mặc dù vậy rất xori con chị mình vì đã ko đi mua quần được với nó (Nhưng mà can tội chị cứ chửi đểu tôi là "thấy zai là mắt sáng lên" cơ b-))
Bắt đầu chuẩn bị dần dần nữa, khó nghĩ nhể, nhưng mà nghĩ dần dần :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Sáng nay lại tiếp tục đến nhạc nhẽo thu âm ^^. Sướng thía , sau 1 năm giọng khác hẳn nhờ được chỉ dẫn cho cách này cách kia ( cách bắt chước ) sao cho hợp lí :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hơi chán , cứ như lờ mình đi , người gì mà ........:(

T4 học chán quá , ở trường thì chắc được về sớm rồi :(

Dù sao cũng còn sung sướng chán .

Ít nhất thì cũng ko đi học 1 mình :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Thi Anh với Sử vô đối thật :))
2 tiết Trung ngồi chơi :D Zui thía :D

Hum nay cứ phởn phởn :))
Chắc tại trc khi đi học đc chat vs xiong :x
May thế :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

mai thi 4 môn :-ss ặc :((
dạo này làm kái j` cũng hỏng >"<...
blue, dull...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nhạt.
Tưởng kiểm tra điều kiện cho nó xong đi X( ai ngờ :-<...
Chán.
Tiền hết rất đúng lúc ... mà ko đừng được.
Nhịn ăn tối. Chắc lát nhịn ăn đêm luôn. :-s Chả biết thêm đc bao nhiêu đồng :-s
Buồn.
Khi nhắc đến kỉ niệm.
Khi đi trên kỉ niệm.
Khi thấy kỉ niệm.
Cô đơn.
Ko phải vì ko có ny :p.
Mà vì ko có ai hiểu mình ở cạnh cả.
Vì suốt ngày phải nói dối :)).
Vô cảm.
Vì chai lì trong mớ hỗn độn của cảm xúc ...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đang nghe đến Home for Xmas của Danity Kane, sign in vào y.mail thì có hình thằng người cưỡi con tuần lộc trông rõ ngu =)), trông như cưỡi bò tót :))
Ôi bài E kiểm tra thế này thì treo cổ cả lớp 8-}
Lại màn thống kê 7 đứa nữa tiếp tục chuẩn bị US với UK, lớp 21 đứa thì đỡ thế nào được :((
...
Chán quá :-<
Hay sang Tàu :))

Đúng là dull :|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Idle gần 1 tiếng ùi :-<
Đã chán lại còn hôg đc gặp :-<

Xiong : muội
Xiong : kết quả sao
Iu chế :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

cả ngày hnay ăn chơi fè fỡn ...
đủ các thể loại: vào lớp .. dự giờ, làm bài ktra như thường, đi đóng, chiến WE, lang thang ...
vui chết mất ...
chưa bao giờ thấy chuyện về lại wan trọng như thế này ...

@: e muốn nói gì thì nói, ko muốn nói nữa thì thôi, chả ai bắt nói, MẶC KỆ, a vẫn giữ cách nghĩ vậy đó ...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Cả sáng chơi, chiều cũng ko đến nỗi vô bổ lắm...
Khá vui... nhiều cái ý nghĩa...
Chiều... đi chơi đc 1 lát... lại thấy thoải mái...
Tối... về... nghe cái bài nghe liên tục vài tuần... nhớ lớp học nhảy điên cuồng... anyway good memory nên ko đến nỗi nào :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

i've thrown into the dark space of despairation... :|
just then i realized that disgrace is a barrow for people who tries to escape from it...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chẳng hỉu đang làm j :-<
Càng ngày càng thấy xa vời :-<
Dù chỉ là xiong mei cũng cứ xa xa thế nào ấy :-<
Đi học bài nào :-<
Hum nào cũng chỉ vì yi ge ren mà onl đến đêm :-<
Mà hôg onl hôg chịu đc :-<
 
Back
Bên trên