Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nhạt nhẽo nhờ :-? sao nó lại thế :-?
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

3 ngày nghỉ thì 2 ngày cấm đường :|
Ngồi nhà spam bài +học bài .Đời thật đẹp :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Muốn đi Vincom quá :((
Gìơ này ko bít bọn nó đang làm j mà chẳng đứa nào onl thế này :((
Nan guo ji le :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Có lẽ lần này sẽ là quyết định cuối cùng, không vào HAO viết những thứ như thế nữa, cứ public là lại bắt đầu..., sẽ về blog, my private blog :|
2 năm qua làm cho mình thay đổi quá nhiều mà rất cố gắng cũng không thể quay về như xưa được. Xin lỗi vì đã nói dối mọi người :|
Mie cái số đen như chó, cứ đến ngày quan trọng là mọi thứ lại dồn dập đổ tới, cố lắm mà chả xong được cái nào. Chỉ mong công lao sẽ được đền bù xứng đáng :|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ở nhà... buồn thế không biết:((...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Cả ngày ở nhà :( Ngấy quá rồi :(
Chẳng muốn làm bài tí nào :((
Xing qi yi kuai yao dao le :( Zen me ban :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Kiếm được cái gì làm đỡ tẻ nhạt hơn việc làm tổ bên cái PC thế này ....

tâm trạng lại đang xuống dốc rồi ,cứ mỗi lần không làm gì thì y như rằng ...8-|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Phải rồi bạn bè là thế này đây
Đi xi em X( Xung quanh mình toàn ng kiểu j thế này :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Gin ơi, tự nhiên thấy yêu ấy hơn sau khi đọc bài của ấy :x. Ko thể ngăn được cái tay tick vào bài hay. Tự nhiên cảm thấy ấy và tớ, thế mà cũng có nhiều cái giống nhau phết ;;)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nguyên tắc là nguyên tắc, :)
Hô hô, hôm nay ta thi lái xe mi ạ :)). :"> Sao cái gì cũng perfect thế :)).
:D Thi rùi, ta làm 2 việc :D
Một là ta qua viện thăm bé Mai.
Ờ. Thì thế đó. Bé có đó đâu nữa mà thăm :). Ừm, dù sao. Ta cũng tốt mi nhỉ :D. Ta tốt và ta luôn làm hại những người quanh ta :). Nếu không có 2 tháng đó ta nằm viện, nếu ta ko chơi với cô bé đó, nếu ta ko coi nhóc đó như em ruột thì chắc đã khác rùi :). Ừm,
Thế mà mi ko sợ chơi với ta à :)).
Ừm, hôm nay ta cũng đã đi bộ, trên chính con đường mi đã bị ta bắt mi đi hôm qua :((. Công nhận là từ đó về nhà mi xa quá O_0. Ta đi mất gần 45' :((. Muốn xin lỗi mi phát nữa :p. Nhưng mi bảo mi ghét nghe xin lỗi mà :p.
Kekeke, mi trẻ con bỏ xừ :p vì thế ko thể để mi tha hóa giống ta đc :))
Vì thế ta với mi phải là bạn :)) Dù kiểu nói của mi hơi "nhà quê" một tí :p.
Khờ khờ, vui nhỉ ^^. Mới có 3 tuần thôi nhá :)) Bắt đầu từ một cái rất chuối củ là nhà mi ăn mặc rất hợp gu của ta :)). (Ôi, sau này ta thik có con gái quá :x)
Khà khà, ta vừa măm măm xong :D
Mi chắc đang ngủ roài :)). Đồ con nhợn :)) Hẹn mi vào ngày mai nhé :x Ta sẽ chuộc lỗi chứ ko thèm xin lỗi đâu :p
:p
:p
:p

P/S: Thật đáng khinh, mi nhầy :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Có đôi khi người ta không cần ràng buộc với nhau bởi tình yêu
Có đôi khi khoảng cách là cần thiết
Đừng làm sợi dây đứt
Nhưng đừng để chúng ta thuộc về hai cực của thế giới...
Và nếu đã nắm được tay, thì đừng bao giờ buông ra :)

Ru guo ai ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ngày mai , có lẽ là sẽ biết được cuối cùng công sức của mình sẽ đến đâu

Chỉ mong là mọi thứ đừng quá đỗi tệ hại

Mọi thứ đã đủ đen tối lắm rồi .

chỉ cần ...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:(( ghét APEC thế ko biết:((
ghét ở nhà :((
ghét ngồi một mình >"<...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay là 1 ngày buồn!
Thất vọng về 1 người bạn từng rất thân hồi lớp 9!
Hóa ra tất cả những lời nói, những bức thư ấy chỉ là giả dối hay sao?
Thay đổi 1 cách chóng mặt!
Sao hiểu nổi đây?
Sao giải thích nổi đây?
Buồn muốn khóc...:(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

rất thú vị nhé
rất đặc biệt nhé :x :-?
:) chỉ có 1 trên đời là la lá la <:p
*-:) *-:) *-:) *-:) *-:)
beautifully broken, then fully healed then wat :D who knows :D who gives a damn, ^^ yeah yeah I'm happy tèn ten tén ten
:">
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nghỉ!
Cả ngày ở nhà...chán như cả rán.:)|
Ngồi edit blog vậy./:)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Phải viết một trang nhật kí nghiêm túc chứ nhỉ, ko đùa nữa, del rồi.
Vừa đi vài blogs, đọc bài của chị, Lis ạ :p, đọc những trang viết của bạn - kid, của chị - em không quen, nhưng có lẽ là biết đôi chút, của "uma" yêu quí...

Tất cả mọi người đều ít nhiều tác động đến suy nghĩ của mình nhiều hơn mình tưởng.

Anh ta - biến mất (chắc chắn sẽ có lúc quay lại, nhưng như một bóng ma vậy) - để lại cái tên mình chình ình trong những câu chữ của người khác. Con người đôi khi cứ bạc với nhau thế nào ý : )

Nhóc, lil bro, trong nỗi lo lắng của hai người rõ ràng vẫn có nhiều hạnh phúc lắm. Hy vọng lúc nào đó 3 anh em ngồi cãi nhau chơi:p. May mắn nhé, cả 2 ;)

Now playing: Waterfall - As One
Dịu dàng
Trong vắt
Like a waterfall
Ôi cái nick YM đầu tiên của tôi ^^!
Yêu quá :x



@Lis: cảm ơn chị vì nhiều điều, chị ngủ ngon nhé :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Định chuồn đi ngủ nhưng thấy 'em' nhắc tới nick mình nên lại chui vào log in :p
Đi ngủ sớm đi nhé, nhắc cả 'em' và bản thân lun ^^

Hôm nay nghe đi nghe lại bài đó và đọc truyện. Cùng 1 cái tên mà cảm giác khác nhau xa lắm. Một cái là những dòng chữ buồn lặng. Một lại cho ta cảm giác nhẹ tênh từ giai điệu buồn nhẹ nhàng. Giống những bông tuyết rơi, chạm mặt đất rồi sẽ tan ^^

Bỗng thấy nỗi buồn cũng giống như tuyết - vừa nghe xong Yuki no hana, chỉ là những bông hoa tuyết thôi. Rồi sẽ tan đi...

:)

Hoa tuyết thì nhất định không phải hoa của hạnh phúc được rồi :)

Sực nhớ. Trong Giỏ trái cây có câu:
- Tuyết tan thì sẽ thành gì?
- Thành nước.
- Sai rồi!
- Tuyết tan thì sẽ thành mùa xuân đấy...


Thế thì nhất định là khi nỗi buồn mà tan đi sẽ thành những niềm vui đấy. Hì. Ngày mới rồi. Ngủ ngon ^^
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

o sole mio :x

kết nối cả thế giới ...
mệt wá đi ...

ngồi type tiếp vậy ...
5 trang ...
 
Back
Bên trên