Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào
9/11:
1 ngày vui
Nice day,có thể là ngày đẹp nhất trong tháng.
Lớp đi tham quan, vui, có thể nói còn vui hơn cả hồi lớp 9 đi với lớp cũ.Lớp mới sôi động hơn lớp cũ rất nhiều.Và...còn nhiều chuyện đặc biệt nữa...
Đi tham quan với lớp thật là vui, kể cả ngồi trên xe lẫn xuống dưới.Vui lắm.Có nhiều bạn tốt thật là thik.
Nhiều cảm xúc lẫn lộn khiến mình cần phải suy nghĩ thêm.Có gì đó đã thay đổi trong người mình, nhiều lắm.Dường như con người cũ của quá khứ đã chết thật rồi.
Đôi khi nhiều chuyện mình làm quá cảm tính, quá nhanh chóng , lúc nào cũng vậy làm những điều mình muốn ngay ( phải chăng như 1 người từng nói : " đôi khi cảm thấy không thuộc về thế giới này " ) phải rồi, nó quá nhanh , nhanh đến nỗi nó mong manh như bong bóng xà phòng thổi ra : đẹp, lung linh . đáng nhớ, nhưng rồi cũng dễ vụt tắt trong nắng.
Dù sao cũng là 1 kỷ niệm đẹp.(tự nhiên lúc về ngồi trên xe toàn nghe bài
này.Nhạc Việt, lời hơi chuối nhưng thấy hợp hoàn cảnh.vậy là đủ )
Nói chung là việc đấy, dù kết quả có thế nào chăng nữa,có thành " dấu chấm hết " hay không thì nó cũng sẽ mãi là 1 kỷ niệm đẹp..
Cuối ngày, thêm 1 tin vui : thằng Hải được chuyển lên ngồi dưới mình như hồi đầu năm (sau 1 hồi năm nỉ thầy Vinh trong lúc tâm trạng thầy đang say xe ^^).
Nice day, 1 kỷ niệm đẹp.
10/11 : 1 ngày bình thường, trôi qua nhẹ nhàng, tự thấy cần xem lại kiến thức vật lý của mình khi làm mãi mới ra cái bài mọi khi làm mất 5p (tự thấy cần chăm chỉ hơn ).
Dù sao hôm nay nghe 1 câu nhắn của người khác cảm thấy hơi không vui.Cuối giờ học lại còn chuẩn bị tinh thần vì mai có thể thằng bạn sẽ nhập viện vì bị đánh (ặc ^^ ).
bad day.So với hôm qua là thế.