Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ơ mie cái thằng Nguyên dại gái cho vừa:((
Bạn bảo vào blog bạn xem bạn mới cắt tóc xem chưa hả:-s[-x
Suốt ngày cứ em em em em mệt quá:-s
quan tâm bạn tí đê:))
(chết cha màyb-) bố mày chửi thế cho mày cú:p)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Anh cũng không nhớ đã đưa em bài nào cả đâu Bình. Bây giờ anh đang bận thi, em vào nghe chọn 1 bài bảo anh đưa thì anh đưa, đừng bắt anh nghĩ ngợi cái gì nữa +_+
http://matdemangel.free.fr/diendan/music.php?m=133 bài này anh Việt nhé :D
...
He he...
Đỡ lo một tí về khoản kiến thức ===> Ngày càng lo về khoản tâm lý và phong độ :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ko hiểu sao vẫn còn nhắc đến tên khi đi nói chuyện , vẫn còn nhắc đến trong suy nghĩ ... Hình như hết cũng ko hẳn là hết như mình vẫn tưởng..
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay hoàn thành được rất nhiều dự định :D, vui :D.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mình vừa làm cái gì điên rồ thế nhỉ :)) Chẳng biết :))
Dù sao bản chất của mình là điên rồi ....
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:)) hôm nay lừa đc 2 đứa khao mình KFC! :)) Thik thế! :D
CÒn nhiều Bt quá. Function chưa làm, WR chưa làm, CR chưa làm! Thứ 4 lại test! :(( Thế này rồi còn bị ốm nữa, chết mất thôi! :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hai thằng điên ăn nói linh tình
như dở hơi, chả lẽ lại để mình lến tiếng à

còn 4 ngày nữa
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chị Xíu ơi đi chơi chán chưa? Sắp về chưa? Liệu mà chuẩn bị cái túi xiền :)) Ở nhà có n` ng` lém :))
Chờ mãi mà chả thấy đâu, chán thế ko bít. Chờ n` thứ cũng 1 luk n chẳng có cái j đến cả. :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Bình sao thế ? tĩnh tâm để thi cử đi! Nghe nhạc không lời thư giãn không ? anh mới kiếm được 1 đống hay cực, dễ chịu lắm. Cố lên!

Nào, xài màu xanh để nhắc mình mạnh mẽ :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nó nói là đầu tuần này cảm xúc của mình lên xuống như bập bênh

Ko , giống đu quay hơn :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay 8-|
Là cái ngày :(|) j` mà trưa vừa ngủ vừa khóc :| X( [-x
Chiều đi học bị bác mắng té tát "Bọn mày cứ thế này chỉ đc 5 điểm toán là hết " :))
Tối về bị bà dì mắng, đén bây h vẫn chưa biết tại sao :))
Và mọi chuyện vẫn như thế, như thế.... 8-|

--------


Vừa gọi cho bạn hiền :D 11h sáng rồi vẫn ngủ, hóa ra là tối qua thức khuya :)) cảm ơn bạn nhiều lắm, lần nào tớ cũng bother bạn cả :) gọi từ VN sang đấy chỉ để trêu bạn rồi than thở linh tinh :D nhưng mà tớ yêu bạn hiền lắm >: D< XIn lỗi vì bạn khát nước mà tớ vẫn ko cho bạn bỏ máy, xin lỗi nhiều :D
"I love talking to you, you do not bother me, understand???" T
Hiểu mà, cảm ơn nhé :) Tớ nín khóc rồi :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

"Vẫn như cánh hồng thơm ngát hương nồng
Cánh hoa nhớ mong từng giọt sương
Đọng nhẹ trên mi mắt như ngàn nụ hôn âu yếm..."

Trời ơi sao có bài hát hay thế hở ? nghe mà lòng nao nao luôn. Nếu không có chị Trang nhờ search thì còn lâu mới nghe lại bài này :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

tự dành cho mình vài phút để onl lén lút. hôm qua mẹ mắng mình. chẳng trách, nhưng sợ lắm, buồn lắm, nếu thế thật thì chết mất, đã từ lâu mình trở thành 1 thành viện bất đắc dĩ của hao. quái lạ. mình thấy thật tồi tệ,những ước mơ, đam mê, kế hoạch.sẽ tan tành hết nếu......., ko ko thể. biêts mà!
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

2 tiết thực hành, vãi dài :(( sao cái bio prac nó nhảm nhí thế nhểy ??? :)) chán chả buồn làm ...
Đang cố gắng điều chỉnh cho mọi việc quay lại khuôn nếp đây :))
ơ mie cái thằng Nguyên dại gái cho vừa
Bạn bảo vào blog bạn xem bạn mới cắt tóc xem chưa hả
Suốt ngày cứ em em em em mệt quá
quan tâm bạn tí đê
(chết cha mày bố mày chửi thế cho mày cú)
con Dê im ngay , bà có phải người yêu tôi đâu :))
@Xíu : Vợ về có mua quà cho chồng không đây ??
@ em : thi SAT cho tốt vào rồi sang đây chơi với anh :D nhớ em lắm roài :*
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Bình sao thế ? tĩnh tâm để thi cử đi! Nghe nhạc không lời thư giãn không ? anh mới kiếm được 1 đống hay cực, dễ chịu lắm. Cố lên!

Nào, xài màu xanh để nhắc mình mạnh mẽ
"Vẫn như cánh hồng thơm ngát hương nồng
Cánh hoa nhớ mong từng giọt sương
Đọng nhẹ trên mi mắt như ngàn nụ hôn âu yếm..."

Trời ơi sao có bài hát hay thế hở ? nghe mà lòng nao nao luôn. Nếu không có chị Trang nhờ search thì còn lâu mới nghe lại bài này
=p~ send cho em ...
hôm nay thật chăm chỉ :( Mình đang tuyệt vọng :-/ Cứ thế này chắc chết thật :(
Chiều qua lại đi ra chỗ bầu trời đẹp nhất của bạn Hằng :x :-? Tai cắm phone bài hát đó ... Sao mà mình mix lại nghe buồn thế ... Ko như ngày xưa ... Có phải chẳng là như thế ...
:-? Bắt đầu thấy điều đấy rồi ... xin mày đấy, cho tao 7 ngày nữa thôi :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Có thể là đã quá cứng nhắc và tự nhấn chìm mọi thứ đi để quên được như bi h ..Nhưng thực sự muốn có lại những ngày , những cảm giác đó dù là cảm giác đau..Có lẽ đã quá vội vàng khi chỉ muốn thoát khỏi mệt mỏi để làm như thế mà ko nghĩ rằng làm như vậy ý nghĩa mọi chuyện sẽ tiêu tan..Khi mà hôm nay , vẫn xem..thì mới bit rằng thực sự cái topic ấy vẫn là 1 cái gì đó quan trọng ko chỉ với mình thôi mà cả nó cũng coi là thế...Mình đã nghĩ những điều ko đúng về nó,nhưng tại sao nó luôn luôn như thế , ko tỏ ra 1 cái rì cả...Mình ghét như thế , ghét nó , ghét cả bản thân..có lẽ lòng ghen ghét đã thay thế cho sự nuối tiếc...THật sự mọi chuyện , quan hệ và kỉ niệm 2 năm vừa rùi sẽ dừng lại như thế này???
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

@ anh Việt: thế thì ko chơi được ah :(:)(( chán mạnh rồi :((

b-( thằng đểu đấy, ko chịu được ....X(

Nhớ bạn bè , nhớ LBL

Never gone, never far..
In my heart is where you are..
Always close, every day..
Every step along your way...
Even though for now we've gotta say goodbye..
I know you will be forever in my life..
Never gone...
8-| 8-| 8-|
:*:*:*
:x:x:x
:(:(:(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Vẫn chơi được, nhưng nick không ra hồn, nhìn chán lắm :(

Ai thích viết thơ nghịch không, click vào link "Thi thơ đối đáp" ở chữ kí tớ/anh/em đi há, sắp mở bài mới ^^
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nick ko ra hồn là nick thế nào hả anh 8-} 8-} bây h tự dưng thik chơi word race, anh chơi ko 8-}

PS: cái link hay thế :)) thơ này mấy anh làm thật ah :eek: :eek:
Mà toàn tình yêu tình báo củ chuối quá 8-} :x :)), lại còn bàn tính chuyện tán gái nữa chứ 8-} [-x :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

sao đi đâu cũng nhìn thấy chị nhỉ
Em mượn DVD Goong chị có không ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên