Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Tự nhiên cảm thấy không muốn đi, lần đầu tiên không muốn ra HN, không hiểu tại sao. Cứ như sợ một cái gì đó, hình như không muốn thay đổi, nhưng cứ ở nhà mãi thế này cũng chán...sigh...
Chẳng biết làm sao. Dù sao thì cũng đã quyết định rồi, mệt thật...
Không có ai online cả à :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

mệt ! hè về mà người không về ( là sao ?? ) !!
Em thi cử xong xuôi lại lăn vào học ! hùng hục cả ngày , có mấy hours để nghỉ ngơi thì lại onl hết ngày suốt sáng ! hôm qua, hôm nay ..chắc ngày mai vẫn thế !! hội chứng chán như con gián ! nát 1 đời chim, chìm 1 đời hoa, tàn 3 kiếp bướm , úa 1 đời lúa !! khục khục ! 8-}

@ chị Dung : uầy , ra hn mà không ra ??? cứ ra đi !! :)>-

@ bé Hồng Quang : xùy, CHiện nhỏ ! chị mi` đây còn phải còng lưng lên mà trả 250k cho vụ cá cược với lão anh đây nài !! thế mới đau em !!! :(( :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hơ , với con người ta thì nói : cho nó nghỉ đi , hè bắt nó học làm gì :((
với mình thì học đông học tây , 4 phương 8 hướng :(:)((
thế mà vẫn ức chế , kêu là mày lười học :(:)(( ức ko chịu đc :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

.........................................................................................................................................................................................
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

quá mệt mỏi :( học thế này ko còn gì để cứu vãn , từ nay , mình trở thành con mọi sách , ngộ chữ mất thôi :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

khủng hoảng...f*, i'm gonna explode!!!

tự bảo mình đâu sẽ vào đấy, chẳng ai khác giúp được...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Khổ quá đi mất, khổ quá cơ :(( chết mất thôi :(( mình chăm chỉ đi làm như thế :(( mà nhận cái Bill điện thoại xong, đau hết cả đầu. Thôi, chúng nó về VN rồi, chả có đứa nào mà buôn nữa đâu

Cái chuyện nhà với cửa này nữa, xa bỏ xừ ra, ai mà đến đc, lạc đg thì toi á :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

cảm thấy mất mát một cái gì đấy ,tự dưng hơi thấy tiếc cái sự thành thật của mình ..
--
vuốt vuốt giận , nghĩ đến những chuyện tốt , đi làm gì đấy để quên , nhé
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

bạn hiền ơi, cố lên , sắp về nhà ăn chè rồi :)
bạn Thục Hiền ơi, avatar ngộ quá , thế là đúng bạn rồi :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay không ngủ trưa, để đêm đỡ mất ngủ :D Cảm giác mất ngủ buổi đêm, trằn trọc từ 11h đến 1h khuya rất là khó chịu. Có lúc phải ngồi dậy sắp xếp đống giấy tờ cho nó buồn ngủ.

Cảm thấy đến tận cùng của sức chịu đựng rồi, nên tự nhiên không muốn chịu đựng nữa.
Sáng nay ngồi viết thư tay cho mọi người, thấy cũng vui vui. Suýt nữa thì phải vứt đi đống thiếp còn giữ lại từ hồi cấp 2, đọc lại thấy hay ra phết. Chiều nay rủ bọn nó đến nhà chơi cho đỡ chán.

Đọc lại tin nhắn này "Trưa nay tớ vừa ăn cháo gà, nhưng tớ thèm cháo thịt, mà thịt phải hơi tím tím mới ngon". Thấy ... :D Chắc là không nghĩ tớ vẫn còn giữ những tin nhắn như thế này phải không :D Bùm ! Lúc đọc được dòng này có thấy buồn cười không ? :D Chúc vui vẻ nhé, đừng có chán :*

cảm thấy mất mát một cái gì đấy ,tự dưng hơi thấy tiếc cái sự thành thật của mình ..
--
vuốt vuốt giận , nghĩ đến những chuyện tốt , đi làm gì đấy để quên , nhé

Đến nhà tớ chơi đi :D
À cái package Nhật, tớ không nỡ vứt đi, làm gì bây giờ :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Lê ơi, tớ ứ thích ăn chè, tớ thích ăn cháo gà giống bạn Phương ý :D

Ở đời ko phải lúc nào thành thật cũng là tốt :D:D:D thật đấy, hơi gian xảo 1 tí, hhihi
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hum nay học hành nặng nề thế này đây!

:((

Bao giờ cho đến ... năm sau /:)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

em vẫn chưa học đc cách của CHip ....VẪN ĐI HỌC
nhưng dạo này thới gian ở ngoài đừong nhiều wa'1
chỉ muốn nhiều thời giwn hơn 1 chút !!!!!mệt mỏi thật !
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

một ngày toàn những chuyện khó..nuốt trôi , nghĩ về cái gì đây ? :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

@MP : đến lúc nào cũng được à :p
không hiểu đến lượt tớ thì thế nào nhỉ , cái APU đấy ..hay là ..cho tớ :)), cũng không làm gì nhưng giấy tờ đợt 2 dễ tớ làm hỏng lắm :D

tơa thích cả cháo gà và chè ;), ai thích thịt tim tím thế nhỉ :p
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hôm nay đen tận mạng mà ... vừa mới đổi signature xong mà đã thế ... bố khỉ ... ko hiểu sao tự dưng sao quả tạ cứ bám theo mình thế nhỉ ... s* thật ...chả biết giải thích sao nữa.... sao cứ nhấp nhổm ... vớ vẩn thế ... stable mà cũng ko có.... damn
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ra biển, lấy 1 đống gạch đá sỏi, ném bùm bùm xuống nước mà ước :)) thể nào cũng thành hiện thực, sỏi càng to, ném càng mạnh thì càng tốt :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

...............................................................................................
0918763093
Sẽ mời người có số di động như trên đi dự đám cưới :x:x:x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ơ thế ko phải là số 0915254463 à Phương ;;) Mà bạn Phương của tớ sao lại thức khuya thế này ???
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

mày đi rồi thằng chóa nhôm ,
Tao ko làm kịp đống đĩa mp3 cho mày
Tao đã thất hứa ?
4 mất 1 còn 3
mày có thay đổi như bao đứa khác mà tao biết ko ?
rồi sau này mày về liệu tao có phải giết mày ko ?
Con lợn
Mày cố gắng mà học hành đàng hoàng , ko thì 6 năm sau tao mới sang lôi mày khỏi tù dc
Đừng có yêu đương nhăng nhít mà hư người nghe con
lời cuối cùng : Cố lên con Zai

4 mất 1 còn 3
1 trong 3 buồn
1 trong 3 chán
1 trong 3 hụt hẫng
quay vòng
trống chỗ roài

Cuộc đời nó như vậy mà thôi
Rồi thì 3 sẽ lại mất 1

Còn hai ?

Còn mất nữa ko ?


Sau 7 năm liệu còn bao nhiêu ?
4 còn 0
hay còn cả 4

Tao tin là còn cả 4
còn chúng mày
mie

Lìu tìu tao táng chết


4 tuổi thơ gắn liền
tách ra bố giết
phá hỏng bố giết
bạo lực


3 đứa mày nhớ đấy ,
ko 1 đứa nào dc ra đi
đi thì đừng quay về nhận mặt nhau nữa
Cảnh cáo thằng nhôm trước
cả con gà đồng cũng thế
con nấm xề tao còn yên tâm
Tao yên tâm chính tao ha ha


Hãy để tao biết rằng điều tao tin là đúng
Đừng làm tao thất vọng ,
tao giết đấy !
 
Back
Bên trên