Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ở trên đời này, có những điều là k thể.
Và có những điều chỉ tồn tại trong mơ thôi.
 
xin chào mấy anh chị, em mới tham gia forum ams nếu có gì sai hay thiếu xót mong được chỉ thêm, em rất muốn giao lưu, học hỏi các anh chị ở ams.
lời chúc đầu tiên em muốn gửi đến các anh các chị là HAPPY NEW YEAR
 
k thể tập trung làm việc đc.
Thực sự k thể tập trung mà làm việc đc.

Tại sao mình lại dám để 1 ng` ảnh hưởng nhiều đến thế cơ chứ.
*cười*

Tôi ơi hãy quay trở lại đi. Tự thấy lạ lẫm với bản thân mình. Thiếu cân nhắc, trễ nải, đầu óc loạn cào cào. Đừng phá hỏng nó. Không được phép phá hỏng nó. Tỉnh lại đi.

It's over.
over.
OVER.
i still wish it were a nightmare.


Keep away from their happiness
 
Lâu lắm mới vào Hao. Lâu lắm mới có lý do để vào. Đã hai năm rồi.
Những lúc thế này cần 1 nơi để cảm thấy yên ổn. Nhớ đến Hao. Quay lại đây vẫn cảm thấy an toàn, như 2 năm trc..
Cố lên nào, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi.
:)
 
Các bạn yêu quý,

Xin chúc các bạn một năm thật an lành, thuận lợi, với sức khỏe và hạnh phúc viên mãn.

Cũng nhân dịp 14/2 - ngày của tình bạn và tình yêu, mong các bạn sẽ luôn cảm thấy ấm lòng, nhờ nhận thức rõ và tận hưởng cảm giác an vui ở bên những người mà bạn yêu thương.

@};-
 
Hình như cậu hiểu ý tớ. :D
Mong mọi chuyện cứ tốt đẹp và mình mãi tưng tửng yêu đời được như bây giờ :D
 
hôm nay em có một buổi sinh hoạt ngoại khá vui hơn trong tưởng tưởng. 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nín, nhịn, nhẫn nhịn, kiềm chế. Trời ơi tôi muốn bốc hỏa. Sao cứ ép người quá đáng thế nhờ >>>>>>>>>>.<<<<<<<<<<<<<
 
Back
Bên trên