Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ko biết nên cảm thấy thế nào? thôi, tốt nhất là chả cảm thấy j` cả =; bận !
 
Cố thức trong khi vài tiếng nữa phải qua nhà ng ta bán duyên T_T

Đời mà, mấy khi đc như ý?
Làm điều có lỗi sau này sẽ bị quả báo, biết vậy mà ko tránh đc.
Buồn buồn, nhạt nhạt.

Hy vọng mọi thứ cũng tạm ổn khi tỉnh dậy T_T Thanks whoever blesses me
 
tsb nhà thằng điên cứ thích nói năng lảm nhảm /:)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Benny bảo "Ngày mai... có ra sao cũng chẳng sao" mà. Thế còn hôm nay?

@};-
 
thấy bạn cạnh mình ngồi sms với ny cả tiết :(

và có kẻ ghen tị + tiếc $ vì ko dám nhắn vượt đại dương ;))=))

----------------------------

hoặc quá no, hoặc quá đói, hoặc quả vui, hoặc quá buồn, hoặc quá phởn, hoặc quá nản ...nói chung là trong tình trạng rất là cực trị ... =))

----------------------------

Nhờ có quả bài BE này mà mặt mình dày ra cả thước =)) cần hỏi han ai bh la xông lên ngay và luôn, đi thẳng vào vấn đề vì quá mệt mỏi với cái sự lòng vòng của những TH đầu tiên .

Nhân tiện làm việc lớn, ta đi làm 1 vệc nhỏ hơn ... :"> đó là lượn phố ăn uống và mua sắm =)) lâu lắm mới lòng vòng cả ngày ở phố cổ :x thích vật :x chưa bh thấy cũ :)

đùa chứ đi mệt nên ra là ăn hn khá tập trung =)) chè cháo nem khoai, bánh khoai môn ( :x ) , ngao xào dừa cay thế mà cứ ra đi đến chóng mặt mới kinh=)) khổ mỗi mình tí hon :-< còn đi cùng 2 con voi con có khác=;

-----------------------------

Phát hiện ra là ngày bé mình quá ích kỷ xấu tính luôn :-?

Còn bh phát hiện ra là trog 1 số TH mình khéo đến tự bản thân còn thấy ... thối=;

Thôi :)) chịu :)) ko nghĩ nữa :)) đau cả đầu mệt cả óc=;
 
@a Việt: ổn ah :))
.
lấp đầy.
Những vấn đề, nếu có, đều xuất phát từ bản thân, chẳng hề có một chút dính líu đến người khác.
 
0% và 100% =)

chả sao. chúng mình cute mà, nhỉ?


em đã nói là em không hối hận tức là em sẽ không bao giờ hối hận.



hạnh phúc chỉ đơn giản thế này thôi. nhưng giấc mơ nào thì rồi cũng sẽ kết thúc.



chắc là sẽ khóc thật =) tsb =)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Once again, I failed. Life is rude, and defenitely not a place for me ... :(
 
Quote of the day: I am the one and only but not the only one





k học đc trời ơi :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
When trust is lost...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
> ";)) - bạn nào đòi số nhà tớ gọi sang nửa tiếng ý" : Có thằng chém gió cưa gái để mình vạ lây ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên