Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

B-) trời sáng rồi đấy.

Đúng là mình vừa làm 1 việc mà nhẽ ra mình đã fai làm ngay từ cái ngày ấy :D

...giờ thì ngủ ngon được rồi :p

:)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

em cứ tưởng là em đã chịu đc. nhưng mỗi khi nhớ đến em lại khóc :), đêm hôm qua em ngồi khóc cả đêm < sáng nay mới dậy sớm như thế này :p >
anh Nguyên ơi, em quên hết về nó rồi, em cũng chẳng yêu quý gì nó nữa, nhưng mà em thấy tủi thân lắm :)
mình >:) 5 ngày liên tiếp em khóc sưng vù mắt xấu như con ma mò rồi đây này >:) khóc cho nhẹ nhõm mà chẳng thấy nhẹ nhõm đi đc. mấy >:) mình hại em rồi mình nhá >:)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Phù, cuối cùng cuộc thương lượng đã thành công! :)

Nhưng thời gian trôi qua thật chậm! :(

... lại buồn! :|

Sao mình nhớ nó quá! :x

Ước gì nó ở đây lúc này để chia sẻ cùng mình! :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:eek: Ngạc nhiên quá :)) Con Thú :D :D
Thú tính kinh khủng thật :D
:) hôm nay đã đỡ hơn rồi :D
Con Thú sẽ là con thú hoang :D [-x Làm thú nhà chán khủng :D
:D Mai là ngày đi ăn bữa tráng miệng đầu tiên nào :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nguyễn Quỳnh Mai đã viết:
mình >:) 5 ngày liên tiếp em khóc sưng vù mắt xấu như con ma mò rồi đây này >:) khóc cho nhẹ nhõm mà chẳng thấy nhẹ nhõm đi đc. mấy >:) mình hại em rồi mình nhá >:)
Nhỏ virohto chưa?
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

chưa gì hết :D nhỏ làm gỉ, nhỏ xong lại khóc tiếp |-)
em bảo em ok rồi mà em vẫn buồn ghê gớm lắm
em hỏi nó sao anh ko kể cho em nghe
nó bảo tại có bao h gặp em đâu mà kể
tại sao nó ko nói với em từ 4 tháng trc'
em đã ko phải hy vọng như thế này rồi
em chẳng hiểu gì cả
em chẳng hiểu từ nguyên nhân break up cho đến việc sao nó ko kể cho em cái j` hết
nó tưởng nó cứ hỏi thăm em < qua bạn bè... > như thế là em tưởng bở nó còn thik em ah`, nó muốn giữ fan chắc, sao nó quên em nhanh đến thế, love at first sight cơ đấy :)), vui thật :)), bạn gái mới quá vui luôn :)), chẳng còn j` vui sướng hơn thế :)), nó thì đc. đi đến 1 nơi khác, có những ng` mới, còn em thì ở lại đây, suốt ngày chỉ gặp những khuôn mặt quá quen thuộc, làm em chẳng quên đ.c nó :)), em muốn chửi vào mặt nó là nó là thằng đểu cáng nhất mà em từng đ.c gặp, nó quá đáng quá,......
em buồn lắm ý, mệt mỏi, em khóc nhiều quá rồi....
cảm ơn anh Việt nhá :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đã giúp được gì cho em đâu :)

Cố lên, đừng khóc nữa!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

chẳng nhẽ mất thật rồi a ?
Sao lại thế ?
Chẳng chịu nổi mất .
Đau
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Làm ơn8-|
Sao bây h:-s
:((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mình láo quá >_< láo quá!! có lỗi với chị Mai quá >_< láo quá thể!!! >_<

Em xin lỗi :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Giời ơi là giời .. chết đây :((
Nhìn đề năm ngoái thấy dễ => học hành vớ vẩn , ai ngờ đâu đề năm nay khó nhăn răng :(( thằng nào thằng nấy mặt nhăn như bị vò đầu bứt tai :(( CHết đây ... fail Lý roài :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Thật là diên cả đầu? Mọi thứ ko fair, nhất định ko fair...
Ghét mày lắm....
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

.............. 6h sáng , vẫn ko ngủ đ.c ..................... mệt mỏi ... chán ngán... tổn thương....... muốn đi thật xa............ wonder................ ko muốn xin lỗi nữa.......... quan tâm cũng là sai ah ..............................
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Có lẽ cứ nên yêu cái đẹp như thế...yêu cái đẹp sẽ được vui vẻ như 2 hôm nay ...đó là cái đẹp mà :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đọc mấy bài gần đây thấy sao ai cũng than vãn cả nhỉ;;) . Thôi vậy em ko than vãn nữa, mặc dù mới thi học kì xong, đề dài đến đáng sợ :p.
Dù sao cũng tạm hài lòng, mặc dù ko đc 10 và cũng có đôi chỗ đáng tiếc vì hơi mất thời gian, nhưng mà như thế là tốt rồi :x . Còn sáng thứ 4 nữa là xong. Life is go on.
Muốn tìm một cái gì đó mới mẻ quá |-)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

TÌNH CA

Quyết khép cửa sao em độc ác!
Khiến bao phen ta nát cõi lòng
Lửa tâm càng dập càng nồng,
Nghe tên lại nhớ lòng hồng thướt tha.

Ta muốn học như là áng tuyết,
Tuyết lạnh lùng mà nết kiên trinh.
Trách em sao khéo vô tình,
Thấy ta vất vưởng em đành làm thinh.

Ta những ước hóa thành trẻ nhỏ,
Xách ấm sành đây đó lang thang
Giã từ chốn ấy lầu trăng:
"Nước đây tôi bán, các nàng có mua ?"
Trên gác nọ một cô trông thấy:
Hỏi: "Người nào ngoài ấy đang rao?
Trông lên ta đáp nghẹn ngào:
"Lệ tình đây chứ, phải nào nước đâu?"
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Viết vào đây xem có cô bác nào chia sẻ không T_T
Hôm qua tính đun nước, vặn nước nóng ở vòi ra đun cho nhanh, xong quên mất là nước nó bốc hơi ngùn ngụt trước mặt, thò xừ tay vào thử T_T hôm nay gõ máy vẫn còn thấy tay tê tê mất cảm giác T_T

Thỉnh thoảng mất trí thế cơ chứ lại +_+
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

vậy là anh Việt bị bỏng hả :p, ai chả có lúc đơ như thế ^^!

Ngày hôm qua (9/5) :
Lớp bị kỉ luật vì một việc không hề cố ý, thương lắm CE ơi :((
Chiều về ko mang áo mưa, ướt hết từ đầu tới cuối, ngày khỉ j mà đen thế +__+
Tối về YM lăn ra đơ liên tục :(
Chán thật, cứ lúc nào bắt đầu có hy vọng mới lại như lửa mới nhóm bị dập tắt hết >.<
Chẳng biết kêu ai đây, quay ra bạn bè đứa nào cũng buồn, bad mood cả :(
Muốn quên lắm những ngày tháng 5 :((
à cái này ở Love is all around đây, mà nghe mãi ko chiêm nghiệm được có đúng 100% ko: 'khi 2 người lạc đường, nếu họ cứ cố đi tìm nhau thì có khi sẽ ko bao h tìm thấy nhau. Vì vậy, 1 người hãy đứng lại, để người kia, 1 lúc nào đó, sẽ tìm thấy được...''
Nhưng nếu người chờ cứ chờ, người kia lạc sẽ ko quay lại mà tìm đường mới thì sao :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ui choai`, đọc roai` cơ đấy, tắt đèn đi ngủ rồi, có ngủ được đâu, ngày mai phải đi học sớm đấy Trang ah`

----------

trường hợp nêu ra, cầu trời phật cho nó đừng baoh xảy ra :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:eek: Điều gì đây :D Vô đối :D
:D
Hôm qua là một buổi tối vô đối :D :-?
Hi vọng, cầu trời lạy phật cho con 1 tuần như ý đi :D
 
Back
Bên trên