Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đổi ava rồi nhá. Nhìn Kiến yêu k chịu nổi. Hí hí...:"> :*

À tiện thể ngồi nhớ lại những gì đại ka nói về Kiến

_Nghịch như giặc í:x . Bố về đến nhà là ầm ĩ lên. Khi nào đếm 1.2.3 hoặc mang đũa cả ra mới chịu im<):) .

_Dạo này toàn ngủ muộn. Hôm qua 11h rồi, đk bảo: "Kiến không ngủ thì bố xuống làm việc đây". Kiến bảo: "Bố cứ kệ Kiến". Bố vừa đi xuống, quay lại thì thấy thò thò sau lưng cười cười rất đểu;)) . (Làm cô Kẹp ngồi tưởng tượng mà cười nức nở:x )

_La hét suốt ngày:x . Hôm trước còn nhảy hip hop rồi bố quay điện thoại. Bố quay xong còn dặn: Bố phải cho cô Kẹp xem nữa:x. Có hôm bị sốt, cô Kẹp gọi điện cho bố bảo gửi cho Kiến 1 cái hôn thì Kiến quay ra bảo: Bố bảo cô Kẹp xanh con đang bận nhảy hiphop, bố nhận cũng được<):) #:-s . (Đại tẩu mà nghe thấy thì k biết sự thể ra răng?:-j )

_Kiến ít tóc, nhìn rất buồn cười. Nhưng lại thích buộc tóc cơ. Và thích đi dép màu hồng nhé. Có sì tai riêng rồi cơ ế.:x

_Kiến rất quấn bố. Trưa nào bố cũng phải về cho ăn và ngủ thì mới chịu ngủ. Mà bố cứ đi làm là ôm chầm lấy bảo "Bố lại đi làm à?". Thương thế chứ.:x

Sáng nay mở mắt ra, tự nhiên hình dung ra 1 ngày rất buồn. Thế nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khá hơn rất nhiều rồi. Cảm ơn con:x .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:x gió thổi thế này thật là thích

mình bình tâm lại đc chút chút rồi xD hì
 
Tình cờ đọc được tâm sự của một chị là single-mom, tự nhiên lòng chùng xuống. Thôi nghỉ ngơi. Dù sao ngày hôm nay cũng rất mệt rồi...
 
Thoa nối thơ vào câu nào của ai đấy nhỉ? :-/

Câu của Việt đấy.

Trời lạnh mà có trà ngon
Thấy đời đẹp thế, đâu còn lo toan :x

Chạy đi chạy lại mấy lần
Cuối cùng cũng đã xong phân nửa rồi

Vần này k chỉnh lắm nhưng chấp nhận được mờ;)) . Bắt bẻ oánh đới;)) . Mí cả phải gọi là "Bạn Thoa" hoặc gọi là "Chị Thoa" nhá<:p
 
Vâng, chị Thoa coi là chấp nhận được thì cũng đành chấp nhận chứ biết sao.
 
Không no vì quá no >_< >_<

:_: plz, nhìn khổ thân lắm í. Đừng show ra thế nữa, nói chung dù là cảm giác gì thì theo mình, cứ cho nó ở trong hòm là hơn :">, mang show ra thế nhìn tội nghiệp lắm, thật í ^^
 
Có cô bạn sắp cưới, xem đống ảnh xong cứ nằng nặc đòi hôm tới đi làm một tay máy nữa cho nó...
Nhưng khổ, giờ kiếm DSLR ở đâu mà chụp với choẹt.
Mà nói ảnh cưới tự nhiên lại nhớ đến cái hôm một mình phi lên Mộc Châu tuần trước. Vẫn còn nguyên vẹn hình ảnh, hương thơm của việc đi giữa đồi chè còn vương mùi trà hoa, giữa 1 bên là hoa dã quỳ, 1 bên là hoa Trang Nguyên, còn xa xa là cánh đồng cải trắng cạnh những đỉnh núi bủa vây...

Tuy không thể đóng hộp những thứ ấy theo con Wave về HN thì vẫn thầm nói với mình rằng "Chụp vài kiểu ở chỗ đấy thật là tuyệt."

Nhưng giờ, lấy đâu ra cảm hứng đây. Khi trước ống kính không phải là ấy.
Sẽ kiêng ảnh ọt. Cho đến 13.10.2010.

Nhất định là thế. Mai phải gạt ấy sang khỏi một bên thôi. 1 ngày gặp 3 ngày sau như thằng điên thế này thì làm được gì...
Không yêu được bởi vì không được yêu.. Thôi chờ chứ biết sao...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sorry I can't be there to give you a hug
But be Strong :)
And thanks for calling me >:-D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình thật là vớ vẩn.
Mình sẵn sàng đánh đổi tất cả để không phải là cái đứa mình, ít nhất là trong giai đoạn này.
Giấu đi đâu cả một con người nhỉ?
 
r cũng thế cả thôi.:-j
.
.
thực tế đã cm hiện thực rất khác biệt.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
love the fact that you still remember what I remember.




đời bây giờ chỉ có 2 tình yêu: vẽ và sailormoon =)
anh thì để sau vậy =)
ai mà biết được =))
 
Back
Bên trên